1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cất tiếng hát lời ca mọi lúc mọi nơi ... | những bài ko liên quan đến lời ca tiếng hát del và del

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ...thực tế thì anh đây rất nghèo, không được như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng tựa ánh mây bay, anh chỉ là thư sinh nghèo ...
    ...thực tế thì em cũng rất nghèo, không đẹp như anh thường nói, vụng về chẳng biết đua chen, chỉ một tấm lòng yêu anh ...
    Em ơi tình yêu thật là nhiệm màu, tình yêu không là lụa gấm xa hoa.
    Những đêm buồn em thường 1 mình suy tư, lo sợ tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ.
    Thực tế nhiều khi hay phũ phàng, những cầu ông trời cho chúng ta. Sẽ vượt qua cơn bão tố, chỉ cần 1 mái tranh thôi, chúng mình vợ chồng yên vui.
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    có một thực tế ko thể chối cãi .....một túp nều tranh hai trái tim vàng ....sau một thời gian " phát sáng " ---> thì bắt đầu chuyển sang màu của đất " trái tim đất "
    tội lỗi quá ! thiện thiện .... biết sao đuợc ....
    em nghe nói bác Kiếm có hứng thú tìm ngọc quý ....thiên hạ đồn là bác đã đãi đến hàng triệu tấn cát ? liệu đúng chăng ?
    Cái tính em hay đùa dai bác thông cảm đừng nghĩ em đá đểu nhé ...( vui là chính -buồn là nhiều )
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    CHÚC MỪNG SN CÁI NICK
    06 năm là 2190 ngày ....có dài có ngắn

    "Mừng ngày SN của anh mừng ngày đó anh sinh ra đời ...ôi cái nick sao tuyệt vời .. "
    he he
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hôm này em Dung 123 gửi cho mình bài hát này mới ác chứ ..
    "Trái bắp nướng lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ ăn. Ăn không phải vì ngon mà vì ta quá thèm. Anh ăn không? Anh không ăn. Em ăn không? Ngu sao không . lời nói đó khiến cho anh buồn quay quắt hồi hôm. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh ngồi coi, bên cạnh em ngỡ như được chia, không dám đòi, không dám gọi tên, dường như túi anh không mang theo tiền. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh chờ em, bên cạnh nhau thấy quê gì đâu, không dám nhìn em, nước miếng trôi từ khóe môi trôi vào tim... !!! lá lá lá la là lá la la là. "
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hãy Về với em - Phương Thanh
    " Mây lam chiều còn buông trong tiễn đưa .Mùa lá rơi biết sao cho vừa .Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng phố .Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa .Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây .Rồi lãng quên khi tim em đoạ đầy .Có bao giời chạnh lòng anh chợt nhớ .Môi hôn nào anh đã nói yêu em .Và ta có cho em và mãi mãi .Một tình yêu đam mê và bỏng cháy .Niềm tin anh trao như cơn mưa rơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng .Người xa mãi nơi phương trời có nhớ .Rằng em vẫn ôm tim mình dẫu lỡ .Trọn đời em luôn yêu riêng anh chỉ anh mà thôi hỡi người yêu dấu hãy quay về đây .Hãy về với em "
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Mỏi gối anh đi trên con đuờng thơ, ở thế gian kia em có buồn mơ. Em có mong trờ hằng đếm thắp sao thiết tha. Nhìn ánh sao băng trong đêm thật khua, giọt nuớc mắt năn trên môi nặng câm. Anh biết ước gì giấc mơ xa rồi.............................
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    em ơi đêm nay,nhà a ko có ai
    vợ a đi mí zai,ko có ai ở nhà
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bài này ai sáng tác vậy em?
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường
    Mùa Noel đó anh đón em vào tình yêu
    Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu
    Nhìn nhau không nói lên câu
    Vì biết nói nhau gì đâu
    Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ
    Hẹn nhau năm tới khi giáng sinh về muôn nơi
    Mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiệp hồng
    Dìu nhau xem lễ đêm đông
    Bên nhau muôn đời anh ơi
    Nhưng nay, mùa Noel đến rồi
    Từng đêm anh thức nguyện cầu
    Cầu cho hai đứa thương nhau
    Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu
    Nơi xưa mình anh đứng
    Không thấy bóng em đâu
    Nửa đêm tan lễ
    Bước anh bơ vơ trở về
    Chợt nghe nước mắt
    Rơi ướt trên bờ môi khô
    Rồi Noel qua
    Bao mộng ước cũng qua rồi
    Gặp nhau chỉ để thương đau
    Yêu nhau chi rồi (sao đành) xa nhau ...
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 13/12/2008
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đang vui thế mà lại hát bài buồn .....

Chia sẻ trang này