1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cất tiếng hát lời ca mọi lúc mọi nơi ... | những bài ko liên quan đến lời ca tiếng hát del và del

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    " ....đời lắm lúc đâu có ngờ, đời lắm lúc ko là ý thơ ...mà đời vẫn cứ hay nghi ngờ , còn chi là giấc mơ ..."
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Một ngày mới nắng lên phía chân trời
    Rộn ràng vui nghe câu hát khắp nơi
    Quê em đó đón bao con tàu
    Đến từ bốn phương vượt ngàn trùng dương
    Hàng phượng vĩ sắc hoa thắm trên cành
    Đồng ruộng xanh trên sông nước biếc xanh
    ............
    Yêu thành phố mang kỷ niệm tuổi thơ
    Chúng em là tương lai đất Cảng
    ............

  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    ....................
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
    ....................
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nếu như fải cách xa chắc anh đâu biết là chờ anh em buồn theo ánh trăng tà, và nếu như fải cách nhau chắc anh đâu có buồn làm sao quên đc bao tháng ngày qua. Ngồi nơi đây em mơ mơ về 1 ngày ngày bên anh ....
  5. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh!
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Tôi yêu thành phố tuổi thơ đời tôi, dòng sông vẫn hát như khi tôi tuổi lên 10 ...
    Chân đi vào kí ức những kỷ niệm xa xôi, để nghe thành phố lời hát đưa tôi vào đời ...."
  7. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    "... Trong tình yêu cũng vậy, chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau. Dù là khó khăn cũng sẽ bước qua để có nhau ......"

    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng (support 24/24)
    ID Yahoo: thang_tuanthanhhp (online 24/24)
    Địa chỉ: 247 Lê Lợi - Hải Phòng
    Công ty Máy tính Tuấn Thành - Nhà phân phối linh kiện máy tính chuyên nghiệp
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_525/1038298.ttvn ​
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Giờ anh fải làm sao chọn đây khi tim khắc cả 2 hình dung =)) =))
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E646/
    Cuộc tình nào lừa dối người tình nào lầm lỗi
    Rồi giây phút ấy cũng qua mà thôi
    Xin hãy tha thứ cho những đam mê người ơi
    Khi nét yêu dấu trên mắt môi em tàn phai
    Ai sẽ yêu em trong ngày mai
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    trên cao mây mờ

Chia sẻ trang này