1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cất tiếng hát lời ca mọi lúc mọi nơi ... | những bài ko liên quan đến lời ca tiếng hát del và del

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Biển, Nỗi Nhớ Và Em
    áng tác: Phú Quang
    Thể hiện: Mỹ Linh
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/09/05F63D56/
    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    .....Em tìm gì khi thất vọng... về tôi
  3. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Mỗi thứ trong đời, điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn
    Ước muốn không trọn, người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
    Mới kết giao tình, rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc
    Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh
    Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh
    Mỗi kiếp con người, nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng
    Lúc hết hy vọng, hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng
    Hãy nghĩ suy rằng chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi
    Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi
    Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy
    Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
    Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
    Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
    Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
    Và khi tôi yêu thì tôi biết tôi không bao giờ hối tiếc
    Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
    Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
    Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian chẳng có chi không phai tàn!
    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng (support 24/24)
    ID Yahoo: thang_tuanthanhhp (online 24/24)
    Địa chỉ: 247 Lê Lợi - Hải Phòng
    Công ty Máy tính Tuấn Thành - Nhà phân phối linh kiện máy tính chuyên nghiệp
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_525/1038298.ttvn ​
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bé lên 3 bé đi mẫu giáo cô thương cháu vì cháu ko khóc nhè, ko khóc nhè để mẹ trồng cây trái bé vào nhà máy ông bà vui cấy cày là lá la la là là lá la la
  5. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Thay mặt đảng uỷ chính quyền, mặt trận tổ quốc, phường xã thị trấn .... phát phiếu bé ngoan cho bé minhngoc
    Giọt nước mắt cho đời
    Từng ngày trôi qua từng ngày thật buồn
    Một mình lang thang về miền cát trắng bơ vơ
    Nhớ những ngày thầm lặng hát trong tim
    Và nhớ những con đường một mình về giữa đêm khuya
    Không còn ai, không có ai chia sớt buồn vui
    Điệu nhạc vang lên dịu dàng dịu dàng
    Từng ngày trôi qua giờ không chiếc bóng cô đơn
    Những nỗi buồn lặng lẽ đi qua
    Giọng hát thuở nào còn níu bước chân ai
    Xin về đây đêm nay sớt chia những vui buồn
    Cho tôi khóc giữa muôn vòng tay yêu thương
    Cho tôi hát giữa muôn trái tim bao người
    Ngàn vì sao lung linh đêm nay chứng minh tình tôi
    Cho tôi khóc giữa muôn đắng cay cuộc đời
    Cho tôi hát xua tan mây đen vừa đến
    Giọt nước mắt cho người, giọt nước mắt cho em
    Và giọt nước mắt cho đời
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Gió ơi nhờ gió mang theo, nhưng yêu thương gửi đến em, để cho tôi nghe Một Thoáng bối rối.Như cánh én tôi bay tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ........"
    Hôm qua có người đứng trên tàu hát cho miềng nghe bài nè, tẹo nữa té ngửa, thì ra Thoáng cũng có phút yếu lòng như thế
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Nhạc: Hữu Xuân
    Lời: Lê Kim Thanh ?" Hữu Xuân
    "Mai ta xa rồi rời xa Hà Nội, xa mỗi hàng cây góc phố thân quen, từng tiếng chuông chùa ngân nga chiều độ, mặt Hồ Gươm lung linh những ánh đèn. Hà Nội ơi, bao nhiêu cho gió, xao động lòng ta đến tận bao giờ. Nước Tây Hồ thì thầm con sóng, chiều bình yên nghe gió hát xôn xao.
    Đành lòng xa nhé Hà Nội mến yêu ơi, dịu dàng quá cơn mưa mùa hạ đến. Hà Nội ơi còn cồn cào chi nữa, những kỉ niệm xưa có bao giờ quên. Ước một ngày ta trở lại đây, nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội. Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy, xa nhau rồi, xa nhau rồi, lại gặp Hà Nội ơi?
    Rồi mùa thu xa mùa đông cũng đi qua, để mặc cho cây lộc vừng đứng đó. Hà Nội ơi còn cồn cào chi nữa, những kỉ niệm xưa có bao giờ quên. Ước một ngày ta trở lại đây, nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội. Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy, xa nhau rồi, xa nhau rồi, lại gặp Hà Nội ơi?
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/03/05F60B9F/
    Xa Hn nghe bài hát này thấy nhớ ghê gớm...
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ".... Một chiều đi trên con đường này hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, lòng mình bâng khuâng ngôi trường này ...còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ ...
    Nhớ nhớ những ngày xưa ấy, cùng bạn bè sống dưới mái trường này..
    Nhớ nhớ tiếng nói thầy cô cùng bạn cùng tôi mỗi ngày đến trường ...
    Nhớ nhớ .... "
  9. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm người ước những vì sao ước...
  10. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Phố Vắng
    Sáng tác: Duy Thái
    Anh lang thang một mình trên phố vắng.
    Trong đêm khuya đường lạnh lẽo sương rơi.
    Buông đôi chân lạc mình trong im lặng.
    Tình yêu ơi, từ nơi em bỗng nói.
    Anh lang thang một mình trên phố vắng.
    Nghe trong đêm đường lạnh lẽo mưa rơi.
    Nơi đôi chân cùng với bao tháng ngày.
    Trong đêm nay anh quên lạnh vì ai.
    Ở nơi xa cùng với bao ngày tháng.
    Thoảng xa em giờ đã bao tháng ngày.
    Là nhung nhớ là đắm say trìu mến.
    Có bao giờ em nhớ về nơi anh.
    Ở nơi xa và với bao ngày tháng.
    Người yêu ơi giờ đã bao tháng ngày
    Là thương nhớ là nhớ mong từng phút.
    Có khi nào em thầm gọi tên anh.
    Ở nơi xa và với bao ngày tháng.
    Người yêu ơi giờ đã bao tháng ngày
    Là thương nhớ là nhớ mong từng phút.
    Có bao giờ em gọi nhầm tên anh?

Chia sẻ trang này