1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cất tiếng hát lời ca mọi lúc mọi nơi ... | những bài ko liên quan đến lời ca tiếng hát del và del

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 12/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Anh và em, bây giờ như vầng trăng khuya.
    Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi.....
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    " ...Cô hỏi cháu : cháu học trường nào đấy ..bé nào ngoan thì múa hát thật .. cô và mẹ là hai cô giáo , mẹ và cô như hai mẹ hiền ..."
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    mẹ đã bên con mẹ đã cho con lớn lên, luôn bên con khuyên răn con lên người mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi tình thương cho con bao al biết mấy những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói, ánh sao đem cho con sáng soi là mẹ yêu...
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    ...bàn tay đánh máy bàn tay đánh chắn, những bàn tay đã đoạt giải nắn, bóp, sờ.... Cạn chén,... rót rượu......
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam!
    Sáng tác: Chu Minh
    Thơ: Hoàng Trung Thông
    Thể hiện: NSND Quang Thọ
    Ôi Việt Nam anh dũng những đoàn quân
    Vượt lên bão táp đã trăm lần
    Mang cả bốn ngàn năm vào trận thắng
    Cho Việt Nam tươi sáng mãi những mùa xuân
    Ta đứng đầu ngọn sóng
    Giữa dòng thời đại, thác lũ, cuộc đời
    Ta đứng đầu ngọn sóng
    Những luồng mạch tâm tư lay động loài người
    Thác lũ cuộc đời...
    Thuyền ta bé nhỏ nhưng vững tay chèo
    Không chòng chành nhắm thẳng hướng mà đi...
    Ta đứng đầu ngọn sóng
    Nơi đấu tranh bão táp diệu kì
    Nơi hy vọng những vườn hoa nở
    Nơi chân lý sáng ngời đầu sóng gió
    Ta tự hào đi lên, ơi Việt Nam!
    Đi giữa ngày hội lớn
    Những ngày kỳ diệu chiến đấu trên tuyến đầu
    Ta bước vào trận đánh
    Với tâm hồn thanh xuân sôi sục tự hào
    Như thác lũ tuôn trào
    Nào ta lên đường vượt núi băng ngàn
    Mang lời thề nhằm thẳng hướng tiền phương
    Ta bước vào trận đánh
    Nơi thét lên tiếng thét căm hờn
    Nơi ta nhằm thẳng đầu thù mà bắn
    Cho đất nước sáng ngời cờ chiến thắng
    Ta tự hào đi lên. Ơi Việt Nam!
    Trùng trùng những đoàn quân,
    Vượt qua Trường Sơn, băng qua thác lũ,
    Vượt qua thời gian tiến đánh tan bọn xâm lược.
    Ta ca khúc khải hoàn. Ơi Việt Nam muôn năm! Việt Nam!
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh ra đi mang theo trái tim em bao buồn đau bỏ đi rất xa quê nhà nơi có người hờn ghen đôi ta, để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi mình ngày sau anh ơi
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    ....Giờ em đang nơi đâu, đời em đang ra sao? Người có biết nỗi đau lòng anh.. Và khi vui bên ai, nụ hôn sao chưa phai, còn 1 người vẫn mãi yêu em...
    Khi cơn mưa xóa tan màn đêm, em trao anh nụ hôn sao nồng thắm. nay em ra đi 1 câu không buông lơi, để lại anh trong nỗi cô đơn.
    Thuyền anh giờ đây lạc bờ xa bến, anh không tin đã mất em rồi, mình anh ngồi đây lặng nhìn mây trôi, nhớ khi xưa ta mới bắt đầu....
  8. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Trời trong xanh đất hiền hoà
    Bàn chân em đi nhè nhẹ
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Anh yêu em nhiều lắm ​
    Đêm đêm nằm mơ anh trông thấy em ,như vuốt ve môi mềm
    Được thấy ta luôn gần nhau .
    Nhưng hôm nay em đã đi rất xa, để lại một mình anh ôm thương nhớ , và tiếc thương khi ta gần nhau .
    Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau , thì xin những giấc mơ thôi đừng về đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua .
    Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm
    Hạnh phúc bên em không thể nào quên
    Vì anh đã quá vô tâm người ơi , để hạnh phúc mãi đánh rơi
    Người hãy thứ tha cho anh lần nữa cuộc sống mang thêm cho em niềm đau
    Và anh xin chúc em luôn được vui cùng người yêu tốt với em , trong cuộc đời hôm nay ....​
  10. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây chấu yêu bà cháu lắm bàn tay khi chãu vâng lời cháu biết bà vui

Chia sẻ trang này