1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cất tiếng hát lời ca mọi lúc mọi nơi ... | những bài ko liên quan đến lời ca tiếng hát del và del

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 12/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamthuy83

    phamthuy83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    117
    Nắng có hồng bằng đôi môi em,mưa có buồn bằng đôi mắt em,....
  2. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Nào mình cùng hát lên nào lời mình muốn nói, hát lên nào lời tình tha thiết, hát lên đi cho đêm vui ngất trời và cùng hát lên niềm vui...
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    gọi tên anh ko gian âm u cha mẹ khóc thương, hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Anh sao anh quên nhanh bao lời hứa vì sao ko quên đam mê màu trắng kia
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm gió thổi từng cơn..
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em ơi là em anh đã sai khi nói rằng bao người đàn ông trên thế giới này như anh xưa anh lao thân vào 1 kiếp sống xa hoa anh xem tình em như bao người con gái khác...
  6. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ đã qua
    Sáng tác: Bùi Anh Dũng
    Trình bày: Đăng Khôi - Lệ Quyên
    Còn nghe trong gió một chút vấn vương tình yêu đó
    Cuộc tình nên thơ giờ tan biến như một giấc mơ
    Và thời gian trôi
    Tình yêu năm xưa giờ này thành vết thương in dấu mãi trong tim
    Giờ đây quay lưng tình cũ
    Còn giữ mãi kỉ niệm buồn cho ai
    Đã bao nhiêu đêm về mình ai lẻ bóng
    Đã bao nhiêu tháng ngày trông ngóng ai về
    Còn thương tiếc chi khi nay đã xa
    Hãy quên đi ngày hôm qua
    Hãy quên đi ân tình mình trao ngày ấy
    Hãy quên nhau cho lòng vơi bớt hiu quạnh
    Biết đâu chăng mai đây rồi em tìm thấy
    Tình yêu mới thắp sáng lại tim em
  7. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Trái đất cứ lặng lẽ quay
    Đôi ta cứ lặng lẽ xa
    Xa nhau không phải không hợp nhau
    Xa nhau vì bao lỗi lầm
    ...
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhà tôi trên bến sông, có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cau dưới nắng che mái trầu xanh.Chị tôi chưa có chồng.
    Cầu xây xong đã lâu chưa có người về đưa dâu, để chị tôi ngóng trông mắt lệ nhoà.
    Mộ chị tôi bé xinh.............mộ người chưa có chồng.
    Nhân kỉ niệm 50 năm truyền thống ngành xây dựng, hát vu vơ tí khé khé
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi..
  10. iziziziz

    iziziziz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay...

Chia sẻ trang này