1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cắt tóc trước khi đi thi có xui ko????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vitamin3010, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic mê tín nhỉ
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các bác, cảm ơn các bác
    Em cũng đâu có để ý, tại tự nhiên nó bảo em mới tá hoả. Từ hôm qua đến giờ đang thích thú vì đầu óc nhẹ nhõm, gọn gàng.
    Nhưng phải có gì người ta mới kiêng vậy chứ???
    bạn em người Việt bác gì ạ
  3. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái này hồi thi ĐH mình cũng áp dụng. Nhịn cắt tóc từ tháng cuối tháng 4, mãi đến khi thi xong mới dám cắt. Còn không dám ăn cả thịt ếch, chuối, trứng... Nói chung là tất cả những gì kiêng được thì cứ kiêng, với lại, bố cũng bảo: Có kiêng có lành. Trước khi đi thi, còn nhét mấy hạt đỗ đỏ vào túi áo nữa chứ. Sáng ra mua xôi đỗ ăn
    Trưa đi thi về, bà chủ nhà trọ mời món xào giá đỗ với thịt bò. Nhất quyết không ăn
    Nói chung là rất rất ngây thơ, ai nói thế nào cũng tin.
    Giờ thì quên đi.
    Cáo rồi!
    Cái gì bụp được, cứ bụp!!
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhưng có vẻ số em xui xẻo thế nào ý các bác ạ. Cứ đang cái gì trơn tru, tự nhiên tạch 1 phát làm mình ngơ ngơ ngác ngác mất vài ba hôm
  5. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng vậy. Mọi cái nó cứ theo suy nghĩ mình vạch ra, rồi cuối cùng TẠCH một phát. Nhặt lá đá ống bơ là chuyện thường. Ngơ ngẩn 2,3 hôm là còn bản nĩnh đấy!
    Thành công không thể phủ nhận vai trò của may mắn. Nhưng trên hết là mình phải tin vào chính thực lực của mình thôi.
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thế để tóc dài có chắc chắn đỗ ko . Tớ vẫn thích hình thức gọn gàng, vì đi phỏng vấn dễ được lòng nhà tuyển dụng. Đừng lo, chỉ là quan niệm thôi mà. Có người trước khi đi thi còn ko cạo râu, ko cắt móng chân móng tay, thi cả tháng trời mà để thế thì ... chắc vào phòng thi giám thị ko dám đến gần quá, đựoc quay thoải mái.
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì chứ.........Hồi đi học. Cứ chuẩn bị thi là cắt tóc cho gọn. Chuẩn bị đi phỏng vấn mà đầu tóc dài rồi cũng cắt cho gọn
    Chẳng sao cả .........
    Quan trọng là cái bên trong đầu........Chứ kô thì cũng chỉ để mọc tóc
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái này funny à nha Bây giờ mình mới bít.
    Các bác ạ, chắc là ko sao nhỉ? Vừa nãy lại có thêm HR gọi thứ 3 đi thi Em thi đỗ em lên đây vote mỗi bác 2*5 sao
  9. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đấy nhé, nhớ vote mỗi người 2 ông 5*
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    có lẽ là xui đấy bác ợ.. cái đận tóc em nó đến giữa lưng, em cắt cái xoẹt ngắn đui, chẳng để ý gì, thế nên mấy ngày sau em dính tại nạn bay mất mấy cái răng cộng thêm mấy đường khâu trên trán, giờ thì nhìn như harry porter rồi

Chia sẻ trang này