1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cắt tóc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 26/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cắt tóc

    k hiểu sao từ xưa đến nay, cứ buồn là m lại đi cắt tóc or tự cầm kéo, banh xoẹt lên mái tóc của m,
    k biết làm gì hơn ngoài việc trút nỗi buồn lên mái tóc, cứ buồn là cắt tóc
    or có lúc muốn thay đổi bản thân muốn biến đổi thành ng khác cũgn cắt tóc, bùnkười thật
    bạn bè ai cũng bảo cứ 1 t.g k gặp lại thấy cắt tóc khác, có đứa trước kia còn bảo m là : như con tắc kè hoa
    cứ 1 t,g lại biến đổi khác khác, lúc thì tóc cắt đầu tròn xoe, lúc thì ngắn cũn cỡn như 1 thằng con trai màc chính xác lần đó kiểu tóc như boy vậy, thậm chí kiểu đó còn fải vuốt keo lên tua tua dựng lên , hix lần đó cũng chán đời quá đấy, buồn quá
    kiểu tóc thay đổi liên tục
    lúc thì như 1 con ngố, như đứa trẻcon , trông ngố k chịu được

    hnay lại vừa đi cắt cũng vì muốn thay đổi mình, cũng đang muốn cắt nhưng k có xiền, thế tự nhiên lại được cho cái thẻ cắt tóc free của 1 hiệu khá xịn
    lúc đầu nghĩ cắt miễn phí chắc vớ vẩn , cứ đến thử xem sao, nhưng k ngờ thái độ phục vụ rất tốt, ân cần nhẹ nhàng và ở đây cắt khá được
    m muốn thay đổi kiểu tóc khác đi được tư vấn và cắt free
    cắt xong, không 1 ai là chê được, ai cũng bảo đẹp cắt đẹp và rất là hợp với khuôn mặt, nhìn xinh và trẻ hơn , hì ........ thế là thích .......

    thuc ra ngta lam the la de thu hutkhach va lam the rat khon vi chac chan neu dep m se gioi thieu ban be den cat va lam dau o do'', gia hoi max hon so voi cho khac nhung cong nhan cat dep, m se bao cho ban m den day de cat,
  2. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hix, vừa về đến nhà, cả nhà k ai để ý cả, k ai để ý mấy,
    thế mà vừa thò mặt vào mụ chị dâu đã liếc và phát hiện ra ngay,
    rồi tỏ vẻ khó chịu,
    vậy đấy, mỗi lần m đi mua sắm hay làm gì thì đều khó chịu
    trong khi bà ta mua gì làm gì m mặc xác k wan tâm,
    coi như k thấy kbiết và tỏ ra bt
    mình làm đẹp gì hay mua cái gì cũng thế cũng khó chịu, 1 đàn bà mà suốt ngày đi ganh đua với 1 đứa congái mà m cũng chả để tâm làm gì nếu nó k tỏ thái độ ra trắng trợn như thế .........hằm hè ....hix
    chị gái m cũng để ý và hỏi cắt tóc ở đâu thế nhưng là hỏi han bt , màvề sau bà ý mới để ý, còn nó ( mụ chị dâu ) thì suốt ngày soi mói
    hix , sống vẫn luôn fải cảnh giác ,
    buồn ghê ghớm , mà nhìn cái bộ mặt khó chịu chứ ,
  3. ZzZhaoYunzZ

    ZzZhaoYunzZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế anh trai bạn đâu?
    Sao ko nói chuyện này với anh ấy!!
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, ngày nào bạn cũng thế này thì chết mất chứ sống sao nổi. hành hạ về thể xác còn chịu đc, chứ về tinh thần thì...bạn có thấy mình jà hơn các bạn của bạn ko? bà chị dâu bạn đang "giết" dần giết mòn bạn đó. nếu là mình nhá, mình sẽ vênh mặt lên cho bà ấy bít tay, thích nhảy nhạc nào mình chiều nhạc ấy ngay. ơ mừ, nhà bạn chưa họp gđ cho mụ đó 1 trận rồi ko sửa thì tống về quê à? gái quê mà có cái loại như mụ ta à?
  5. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    T cũng hay cắt tóc bất ngờ vì những mâu thuẫn với gia đình,
    có lẽ đó là do những mâu thuẫn ấy hay xẩy ra, t nhịn mãi nhịn mãi, rồi cuối cùng như giọt nc tràn ly, hoặc cúng có thể là do t bế tắc, thiếu kinh nghiệm, k biết cách giải quyết mà trút hết giận giữ vào mái tóc,
    nhưng tóc tai cũng là một thử nghiệm, thay đổi khuôn mặt cố hữu trước đây cũng là một thành công k phải ai cũng làm đc, cắt rồi lại mọc dài í mà,
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Lại là mắt buồn à.
    Đối với người thế này thì như bạn trên nói đó, vênh mặt lên
    Đừng tỏ ra yếu đuối hay khúm núm.
    Hãy tỏ ra là ko thể làm gì được mình, mình chả sợ ai cả.
  7. chuotcoi84

    chuotcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Con gái giống nhau ở điểm này. Khi nào buồn hay bế tắc, thể nào cũng lôi mái tóc của mình ra hành hạ với suy nghĩ cắt tóc sẽ thay đổi...1 cái j đó và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    Nhiều lúc bực tức lắm, muốn ném cái gì đi cho hả dạ nhưng ko dám, chỉ có mỗi mái tóc là sở hữu của mình nên nghĩ mình có ...quyền làm bất kể điều gì với mái tóc "vô tội" đó. Và thế là, a lê hấp, kéo trong tay và thế là tóc ơi...đi đời nhà ma....
    Ko biết có thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn ko nhưng rõ ràng mái tóc ngót nghét đi khá nhiều...và gương mặt cũng có đôi phần thay đổi...
    Ngày xưa, mỗi lần cắt tóc, cậu bạn thân lại hỏi có chuyện j à thậm chí còn làm thơ tặng mình nữa....
    "ko có chuyện j đâu. Thích thì cắt thôi mà, dài quá nóng lắm..."
    "N nói dối, N chỉ cắt tóc khi N quá buồn thôi...."
    Hi, buồn cười thật...chả có ai quan tâm mình nhiều như thế....
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn...chỉ khi nào thay đổi mode tóc mới thì mới đến tiệm thoai toàn nhảm nhí
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cắt tóc à?!
    Ái chà, mình lai nhớ ngày xưa có cô bạn gái. Mình mê nhất mái tóc dài óng ả của bạn ấy. Bạn ấy cũng biết thế. Một ngày mưa dầm dề, giận nhau, thế là XOẸT - mình điếng người không phải vì bị giận mà vì tiếc ngẩn tiếc ngơ mái tóc dài óng ả ấy . Chà, con gái rất biết cách rửa mối hận trong lòng đấy nhé !!!!
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hix biết làm gì chứ, bạn m bảo đúng ra nếu gặp fải nó, or thường những đứa e chồng khác thì nó không cho sống yên, không sống yên nổi với no'', neu ma k biet dieu voi no'', no'' ha`nh ******** thi thoi
    nhưng m chẳng biết làm gì cả , hix hix, m làm gì nó, nó trả thù m thì sao hu hu...........
    đấy, tuần trước m mua mấy cái áo nó có vẻ khó chịu, mấy hsau cũng fải đi mua, m mua guốc nó cũng mua hẳn mấy đôi,
    tối qua thì mua cái quần thế là hnay nó nhìn thấy quần và túi của m, lừ lừ ra, nó lôi quần mới của nó ra mặc luôn cả ở nhà ......
    kinh khủng khiếp, hnay đến mẹ m còn fải nói, dù m và chị gái biết lâu rồi
    mẹ chỉ nói với 2 đứa lúc nó k có nhà :
    đến dầu gội và sữa tắm sữa rửa mặt nó mua riêng, mỗi lần dùng nó đem vào nhà tắm, dùng xong nó lại cất ngay vào phòng nó, cat di
    ma nha mi`nh ai them dung cua no dau chu''''
    me bao? rieng cai day thoi cung dang coi thuo`ng roi`, me con bao voi chi em mi`nh la` :
    da''''y, chung'''' may` sau nay ma co di lay chong o voi bo me chong thi du`ng co ma` nhu* the'''' , ngta coi thuo`ng cho.......
    minh bao: me yen tam, con chang bao gio` nhu the ca?
    Được matbuon001 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 27/08/2007

Chia sẻ trang này