Catch me if you can - Bắt tui nếu có thể ! Khởi chiếu ngày 1/3/2003. Phim tâm lý hình sự. Đạo diễn: Steven Spielberg Diến viên : Leonardo DiCaprio .... Frank Abagnale Jr., / Frank Conners/Frank Conrad Tom Hanks .... Carl Hanratty Phim dựa theo câu chuyện có thật của Frank Abagnale Jr, từng là kẻ lừa đảo,sau đó về hợp tác làm việc rất thành công với FBI. Frank Abagnale con trai một gia đình vừa bị phá sản, gia đình chật vật với hàng đống nợ nần...cha mẹ cậu lại sớm ly dị ngay sau đó. Quá sock với những quyết định của cha mẹ, cậu đã quyết định bỏ nhà ra đi. Frank Abagnale chưa hề đến trường huấn luyện bay, chưa hề học y cũng như chưa bao giờ đến trường luật....đơn giản bởi cậu vẫn còn là học sinh trung học, thế nhưng cậu đã bay hàng ngàn chuyên bay với tư cách của một phụ lái,cậu đã làm việc ở bệnh viện với tư cách bác sĩ và làm luật sư tốt nghiệp Havert. Cậu cũng đã rút hàng triệu đô từ tài khoản trên khắp nước Mỹ Đơn giản đó là nhờ sự thông minh và tài năng bẩm sinh của mình.Cậu luôn lọt lưới pháp luật ! 26 tuổi,cậu làm chuyên gia về tín dụng giả của FBI, giúp tổ chức này phá hàng ngàn mạng lưới tổ chức làm tín dụng giả, đề suất nhiều mẫu tín dụng an toàn cho ngân hàng và cục dự trữ liên bang Mỹ,nhờ đó kiếm hàng triệu đô tiền bản quyền.... Cho đến nay Frank vẫn được biết đến như 1 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tín dụng quốc tế. Phim được,âm thanh hình ảnh khá, nói chung tui đặt niềm tin vào lão steven này không nhầm, lão làm phim xem không bao giờ phải hối hận. Leo đóng cũng không đến nỗi nào, có lẽ phim này hắn chẳng phải thể hiện nhiều cảm xúc lắm. Tom xuất hiện mờ nhạt, thế mà cũng cho vào poster xấu hổ .Phim nói chung nhấn mạnh vào tình huống và kỹ thuật là chính. Đánh giá 8/10
phim này xem đuoc phết, Leonardo đóng rất đựợc, tuy rằng trông anh không còn đẹp trai như xua nua, và hơi béo Rise up this morning smiled with the rising sun three little birds pitch by my door step singing sweet songs of melodies pure and true...
Phim được đấy chứ. Ban đầu có vẻ như phim hài, nhưng về sau rất nhân bản, sâu sắc... Em nhớ nhất cái đoạn Frank trốn về nhà mẹ thì mẹ đã có con riêng rồi, đang ngồi cười đùa với ông chồng mới, anh chàng dí mũi nhìn qua cửa kính rồi thất thểu quay ra, chấp nhận cho tay vào còng... To handle yourself, use your head; To handle others, use your heart.