1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cậu ấy 20, tôi 21, và cậu ấy nói yêu tôi sau chưa đầy một tháng quen biết ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haroo4, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haroo4

    haroo4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy 20, tôi 21, và cậu ấy nói yêu tôi sau chưa đầy một tháng quen biết ..

    Cậu ấy 20, tôi 21, và cậu ấy nói yêu tôi sau khi biết tôi chưa được 1 tháng.
    Cậu ấy và bạn tôi thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi và cả lũ đi chơi với nhau 1 vài lần, cậu ấy và tôi đã đi chơi riêng 1 lần. Tất cả diễn ra vui vẻ như giữa những người bạn. Tôi luôn coi cậu ấy là bạn, nhưng tôi cảm thấy ngay từ đầu cậu ấy không coi tôi như thế. Sau một vài lần nói chuyện cậu ấy đã nói nhớ tôi, và bây giờ thì là yêu, và còn khẳng định đó là tình cảm chân thành, rằng cậu ấy trước khi làm gì đều suy nghĩ rất kỹ mới quyết định, rằng tôi đừng nghĩ cậu ấy ít tuổi hơn mà thiếu suy nghĩ....
    Tôi đã nói cậu ấy hãy xem lại tình cảm của mình đi, cũng đã nói hãy là bạn bè của nhau vì sắp tới cậu ấy sẽ vào SG học nốt 2 năm, còn tôi còn 1 năm đh và sau đó có thể sẽ đi du học. Cậu ấy đồng ý là bạn bè trên danh nghĩa, và mong tôi cho cậu ấy thời gian để chứng minh tình cảm của mình ..

    Tôi tất nhiên chưa yêu cậu ấy vì cũng chưa biết nhiều về cậu ấy. Nhưng cậu ấy tấn công tôi quá tích cực, hôm nào cũng nhắn những tin nhắn rất tình cảm, và ánh mắt cậu ấy khiến tôi thỉnh thoảng cũng cảm thấy lung lay.

    Và tôi lập topic này mong được tham khảo ý kiến của các bạn : có nên tin cậu ấy ? có phải cậu ấy quá nông nổi ? liệu một tình yêu có thể nảy sinh nhanh chóng đến như thế khi mà chúng tôi chưa hề biết rõ về nhau ?


    Được haroo4 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 15/08/2007
  2. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 câu chuyện tình " phi công trẻ lái máy bay bà già " ......Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé
  3. haroo4

    haroo4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao không đọc được chữ ở bài của tôi, post lại ở đây vậy
    Cậu ấy 20, tôi 21, và cậu ấy nói yêu tôi sau khi biết tôi chưa được 1 tháng.
    Cậu ấy và bạn tôi thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi và cả lũ đi chơi với nhau 1 vài lần, cậu ấy và tôi đã đi chơi riêng 1 lần. Tất cả diễn ra vui vẻ như giữa những người bạn. Tôi luôn coi cậu ấy là bạn, nhưng tôi cảm thấy ngay từ đầu cậu ấy không coi tôi như thế. Sau một vài lần nói chuyện cậu ấy đã nói nhớ tôi, và bây giờ thì là yêu, và còn khẳng định đó là tình cảm chân thành, rằng cậu ấy trước khi làm gì đều suy nghĩ rất kỹ mới quyết định, rằng tôi đừng nghĩ cậu ấy ít tuổi hơn mà thiếu suy nghĩ....
    Tôi đã nói cậu ấy hãy xem lại tình cảm của mình đi, cũng đã nói hãy là bạn bè của nhau vì sắp tới cậu ấy sẽ vào SG học nốt 2 năm, còn tôi còn 1 năm đh và sau đó có thể sẽ đi du học. Cậu ấy đồng ý là bạn bè trên danh nghĩa, và mong tôi cho cậu ấy thời gian để chứng minh tình cảm của mình ..
    Tôi tất nhiên chưa yêu cậu ấy vì cũng chưa biết nhiều về cậu ấy. Nhưng cậu ấy tấn công tôi quá tích cực, hôm nào cũng nhắn những tin nhắn rất tình cảm, và ánh mắt cậu ấy khiến tôi thỉnh thoảng cũng cảm thấy lung lay.
    Và tôi lập topic này mong được tham khảo ý kiến của các bạn : có nên tin cậu ấy ? có phải cậu ấy quá nông nổi ? liệu một tình yêu có thể nảy sinh nhanh chóng đến như thế khi mà chúng tôi chưa hề biết rõ về nhau ?
  4. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    oài có sao đâu...
  5. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    có gì mà không tin
    người ta chân thành hay không bạn biết rõ nhất, phải vậy không nào?
    và bạn ấy cũng bảo cho bạn ấy thời gian để chứng minh cơ mà, có ép bạn trả lời ngay đâu
    vậy thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi
    tớ thì tớ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ^^ chứ đừng nói là đến tận quen nhau 1 tháng rồi ^^
    có điều, tình cảm đó có lâu dài hay không, tồn tại được hay không thì phải do người trong cuộc, nhỉ ^^
    cho bạn ấy một cơ hội, đừng vùi dập tình cảm của bạn ấy
    chúc ấy sớm biết được tình cảm thực sự của mình
    đừng nghĩ nhiều làm gì ^^ đừng tính quá xa, chắc gì mình đã đi được tới đó mà tính ^^
    tớ chắc, dù hơi hoang mang ^^ nhưng ấy vẫn vui khi cảm thấy có người yêu thương mình đúng ko ^^
  6. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mở lòng ra em ạ. Nếu chưa bao giờ yêu ai thì có vẻ lần này sẽ là trải nghiệm đẹp.
    Chúc vui.
    À,tuổi tác không quan trọng đâu,nhất là 2 người chênh nhau có 1 tuổi!
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chàng 20 nàng 21. Chứ không phải 21-20=1.
    Chàng mà 20, nàng 30 thì chê còn được. Vấn đề ở chỗ đầu 2 kìa. 21 chê 20 trẻ con và thiếu nghiêm túc. Hờ hờ.
  8. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có trường hợp nói lời yêu sau 3 ngày đây.
    Và yêu thật, anh chàng sau đó gần như ko còn dịp gặp lại cô gái nữa, nên phải chớp thời cơ nói trước khi cô ấy đi.
    Mở ngoặc, anh này là người chín chắn, trên 30.
    Nên sau 1 tháng, lại chỉ ít hơn có 1 tuổi thì cũng không phải vấn đề gì đâu, bạn đừng có lo.
  9. VeK

    VeK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu nhỉ?bình thường mà!đàn ông yêu bằng mắt!chắc là em xinh xắn
    Oh, mà sao yêu sớm thế nhỉ?tập trung học hành đi!
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đã lung lay rồi thì chờ thời cơ mà rụng thôi . Đây chả phải là giai đoạn thú vị nhất sao, chàng tấn công tích cực , nàng phân vân lưỡng lự, sướng quá còn gì .

Chia sẻ trang này