1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cậu ấy 20, tôi 21, và cậu ấy nói yêu tôi sau chưa đầy một tháng quen biết ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haroo4, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Can gấp can gấp! Yêu fi công mệt lắm! Kinh nghiệm sương máu từ bản thân đấy ạh! Mà tương lai 2 ng thì mù mịt, bây giờ mà yêu rồi sẽ có lúc buồn vì xa đấy!
  2. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ nhất trong đời mình giây phút đó, tuyệt thật. Tốt nhất bạn nên kéo dài những ngày tháng này, nhưng đừng quá lâu kẽo nó đứt mất thì khổ. Cứ tự nhiên mà đến với nhau.
    Thân.
  3. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    "Cậu ấy 20, tôi 21, và cậu ấy nói yêu tôi sau khi biết tôi chưa được 1 tháng. "
    Mới 1 tháng thôi à! thế thì không chắc đâu! Tui cũng ở dạng 20 yêu gái 21! Nhưng nói trăm lần trong suốt khoảng 6 năm có lẻ! Cuối cùng yêu ngon lành rồi này! Hô hô, yêu" ngay "từ cái nhìn đầu tiên nhưng để nhận lời yêu thì chả bao giờ "ngay" được cả đâu!
    Chuyện nó diễn ra đúng như kịch bản muôn thủa mà! Có gid đâu mà bạn lo lắng vậy! Cứ để tình cảm mình quyết định! Yêu hay không, nhận lời hay không thời gian sẽ quyết định ! 1 năm thôi anh chàng kia chắc chắn biết thời gian của mình và cũng chắc chắn biết sẽ phải thể hiện tình yêu của anh ta theo hướng nào ! cấp nào! Tần số thế nào! và khối lượng ra sao!
    Hô hô! Ôi tình yêu ! Hay thật đấy![
    r2)]
  4. haroo4

    haroo4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, bạn rất tâm lý đấy
    vote biếu bạn vài sao
  5. haroo4

    haroo4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hihi, tớ cũng công nhận như thế
    sẽ kéo dài, tất nhiên rồi
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà, có lý do riêng, các bạn còn trẻ mà, cứ yêu đi còn chần chừ gì nữa.
    Nếu kết cục tốt đẹp thì là điều tuyệt vời, còn nếu sau này k cùng nhau nữa cũng chẳng sao cả...đời còn dài..
    Cơ hội đấy sao bạn không chớp lấy?
    Chúc 2bạn hạnh phúc.
  7. haroo4

    haroo4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn chia sẻ ít kinh nghiệm xương máu đi !
    cảm ơn các bác đã quan tâm tới topic này
    thực sự thì hôm nay em hơi khủng hoảng. cậu ấy "khủng bố" em với cường độ mạnh hơn bằng chat chit kết hợp nhắn tin, gọi đt khiến cả ngày em phải nghĩ ngợi
    bây giờ thì em cũng thấy dễ chịu hơn rồi
    cảm ơn các bác nhiều lắm
    đầu tháng 9 cậu ấy vào SG rồi, cứ để mọi chuyện tự nhiên diễn ra, em nghĩ em sẽ ko lung lay quá mạnh được chắc đến lúc cậu ấy ra HN em lại bình thường như cân đường hộp sữa , chẳng cảm giác j, fải coi coi cậu ấy thì thế nào
    dù j thì những giai đoạn như thế này rất đáng nhớ, rất nhiều cảm xúc hì hì
  8. vodepconkhon

    vodepconkhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    theo chủ quan là nên tắt vì nhiều lí do ( trong đó ko hề có lí do hơn tuổi )
    thứ nhất là đi chơi riêng một lần đã biết yêu chân thành thì sợ thật , mình đi chơi 10 năm mà còn chưa biết yêu chân thành hay ko nữa là =))
    thứ 2 cái tuổi này yêu thì cũng tắt sớm
    thứ 3 zai tuổi này tập trung lo sự nghiệp đi ( kinh nghiệm xương máu )
    còn khách quan, nó đã tấn công thế mà lung lay thì đổ đi thôi =)), đổ cho có kinh nghiệm =))
  9. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kể ra gái cũng hay nhỉ: không yêu + bị tấn công nhiều = lung lay.
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Mới 20, 21 tuổi chớm yêu thế này thì ngọt ngào lắm, cái gì cũng thế giới màu hồng. KHoảng năm sau thấy tình yêu sao mà đau đầu thế. Lúc đấy lại xuất hiện hướng đi khác trong cuộc đời. TỐt nhất là cả 2 tập trung học hành. Nếu có cơ hội gặp lại nhau nữa thì lúc đấy là thi vị và chín chắn nhất để đạt đc kết quả tốt nhất.
    CHúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này