1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cậu ấy 20, tôi 21, và cậu ấy nói yêu tôi sau chưa đầy một tháng quen biết ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haroo4, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy các em tuổi teen bây giờ cái gì cũng nhanh cả !
  2. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Xét về mặt lý trí thì đúng như bác này nói. Tình cảm cái tuổi này còn bồng bột, cảm tính lắm. Nếu tính lâu dài để cưới nhau thì cứ bình tĩnh.
    Nhưng bạn chủ Topic lại chưa yêu lần nào, với lại đang trẻ (mới có 21), thì em khuyên 2 bạn ý nên đến với nhau, trải nghiệm tình yêu trong sáng,chưa toan tính. Cái này quý lắm đấy, yêu muộn 1 chút nữa là không có đâu.
    Chúc vui!
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chúc vui, tớ còn 21 bị 20 chê là trẻ con này, ko đỡ được. Yêu thì cứ yêu chứ sao, nếu là yêu được, chả việc j phải sợ hay lo nghĩ cả. Hỏi ko phải bạn ở đâu thế, ở HN hôm nào hẹn đi chơi đôi cái nhỉ. Trước cái hồi 20 cũng thích 1 bạn 21(học sớm mà nên toàn quen bạn hơn đúng 1 tuổi) rồi thì thôi, bạn ấy ko hợp, mà thực ra là bạn ấy nhát quá, mà hồi đó mình cũng nhát nữa nên chẳng ra ngô ra khoai gì hết. Còn chuyện yêu thật lòng hay ko đâu phải đi chơi lâu mới nhận ra. Nếu hiểu được thì 1 lần là hiểu, mà ko hiểu được thì chơi với nhau cả đời vẫn chả thể nào hiểu được, thế thôi.
    Nếu mở lòng ra được thì cứ mở, mà ép cu nó học mạnh để cùng đi thì mới vui, chứ còn...nàng đi chàng ở lại nghe nó nhục nhục thế nào ấy.
  4. anhchangluondenmuon

    anhchangluondenmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    đang có mode phi công trẻ lái máy bay bà jà bác gái gật đi chozai nó vui
  5. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Choy`, tuổi này đang là tuổi đẹp nhất của tình yêu đấy... yêu đi yêu đi cho có cảm xúc em ơi, cho cuộc sống phong phú, thật đấy . Về sau già òy khó yêu đc trong sáng hết mình lắm. Bựn mà
  6. mamabu85

    mamabu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu chuyện như vậy vẫn xảy ra thường xuyên mà
    quan trọng là bạn có cảm nhận đc sự chân thành của ng` ta ko
    và 2 ng` có hợp nhau ko thế là ok thôi
    http://rongbay.com/ < chuyên trang quảng cáo rao vặt hàng đầu VN
  7. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế không lao vào, theo bác, khi nào họ học được những gì bác vừa nói? Biết là một chuyện, hiểu được là một chuyện khác nữa. Trãi nghiệm đi rồi hiểu. Rồi mới thấy cái thú vị của cuộc sống chứ.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    yêu đi em ơi,yêu cho nó sướng để rồi sau này ko yêu được nữa
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn co?n lăn tăn vấn đê? la? ti?nh yêu đến quá nhanh khi bạn chưa thực sự hiê?u cậu kia pha?i ko? Bạn hafy chơ? một thơ?i gian nưfa, khi bạn hiê?u cậu kia hơn va? bạn thấy mi?nh yêu thi? bạn mới nhận lơ?i cufng được ma?. Cậu kia cufng chấp nhận chơ? đợi chứ có yêu câ?u bạn pha?i yêu ngay cậu ấy đâu.
  10. cangua_vnol

    cangua_vnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, cho nó yêu đi em ơi, bây giờ nó mới có 20, nó mới yêu chân thành, điên cuồng và say đắm được. Sau này nó lớn lên một chút nó sẽ không yêu bằng trái tim nữa đâu, thật đấy. Anh trải qua rồi anh biết. Bây giờ anh chỉ thấy trách người con gái trước đây anh yêu, hơn người ta có mỗi mấy tuổi bọ mà không cho người ta yêu. Đồ ki bo...
    Bây giờ có tuổi rồi, đếch yêu được ai nồng cháy như ngày xưa nữa, phí của giời...
    Được cangua_vnol sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 16/08/2007

Chia sẻ trang này