1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cậu ấy 20, tôi 21, và cậu ấy nói yêu tôi sau chưa đầy một tháng quen biết ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haroo4, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề bạn băn khoăn là hình như cậu ấy còn trẻ con đúng ko?Tớ bằng tuổi bạn và đúng là nếu yêu con zai bằng tuổi còn rất trẻ con huống j ít hơn.Nhưng nó ko phải là vấn đề qá lớn bạn ah nếu bạn thật sự yêu và có cảm tình với cậu ấy.Cái qt là hình như bạn chưa định hình đc tình cảm của m` đúng ko.Bạn jống tớ bây h nè cũng quen nhau đc 1 tháng tớ cũng rung rinh rùi nhưng chưa yêu,hoàn toàn chưa nhưng kỉu cũng bị tấn công mạnh qá ý,cũng xuôi xuôi.Cái đáng nói và băn khoăn ở đây là hình như còn thấy moị việc sớm qá,thấy nhanh chóng qá và ko tin nó sẽ lâu dài đúng ko bạn?Nhưng tớ nghĩ bạn cứ nên hành động theo đúng những j bạn muốn ý,thật sự bạn thấy thoải mái.Với bất kể việc j cả việc trả lời tin nhắn hay cả gặp nhau nói chuyện.Bạn cứ thể hiện bạn thoải mái,ko thix j bạn nói hẳn,nếu cậu ý yêu bạn thật tớ nghĩ bạn ý sẽ hiểu và chờ đợi hoặc làm cho mọi chuyện chậm lại nhưng chắc chắn.Chứ con trai tuổi này cứ muốn mọi việc nhanh nhanh ý.ko mún tốn nhiều công sức ý.
    Bạn cứ tạm thời đi chơi và coi như bạn bè sẵn sàng nói và ko đồng ý với những j bạn thấy ko thix,đừng để bị cuốn vào qá rùi thfi khó dứt ra.Khi nào thấy m` thật sự yêu thật lúc đó thể hiện cũng chưa muộn bạn ah.Có chút lời khuyên vậy,chúc bạn vui vẻ
  2. haroo4

    haroo4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bọn em ko còn là teen nữa bác ạ
    thường thì con trai học xong là muốn đi làm luôn, hơn nữa bọn em đi những con đường khác nhau. em thấy cũng bthường chứ đâu có j là nhục
  3. haroo4

    haroo4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hix em nhớ là em có nói em chưa yêu lần nào đâu mà các bác đều đoán được là chưa yêu bao h nhỉ
    nói chung đa phần các bác đều khuyên em nên yêu thử đi cho biết, cho có kinh nghiệm và để tận hưởng cái tình yêu trong sáng tuổi 20 phải không ạ ? và chắc là cũng để biết sau này chia tay thì cảm giác nó đau như thế nào nữa .
    ở trên em đã quyết định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, và sẽ đi theo cảm xúc của mình, nếu em có đổ thì các bác can ngăn thế nào em cũng ko nghe theo đc rùi, hì hì. em bắt đầu thik phiêu lưu 1 chút.
    Cảm ơn tất cả các bác .
    uh bạn nói đúng, tớ cũng nghĩ như thế, cảm ơn bạn nhé
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ko nên yêu fi công trẻ!
    Lúc nó tán tỉnh mình thì nó ngọt nhạt nhẹ nhàng, đến lúc tán xong thì chẳng còn được dịu dàng như trước!
    Mà cái bản chất của fi công là trẻ con, lúc đầu nó nhường mình, thời gian sau mình dấn sau vào ty với nó rồi thì mình fải nhường + chiều nó!
    Tương lai ty của 2 ng khá là mờ mịt, cho nên nếu nghĩ đến cái" sướng" trước mắt thì sau nay buồn gấp mấy lúc sướng đấy!
    Như em bây giờ, muốn rút chân ra lắm nhưng mà chân lỡ lội vào rồi...ra ko đành, ở thì cắn rứt...
    Tóm lại là ko nên bạn ạh!
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy bạn ạ. Giai học xong cũng muốn đi làm, chưa học xong đã muốn đi làm rồi. Tớ cũng muốn đi làm nữa. Nhưng tớ cân nhắc việc đi và việc ở lại làm, thì thấy trong lúc còn học được thì học đi cho cố. Đấy, tớ muốn đi, tớ kéo cả GF của tớ đi, cả 2 cùng cố, bao nhiêu là động lực. Bạn sướng nhỉ, năm nay ra trường rồi. Tớ còn tận 2 năm nữa, ai bẩu ngày xưa đâm đầu vào cái trường 5 năm này làm chi, mệt xác.
    Mà bạn đi là học MA hay học PhD đó. Nếu PhD thì phải xem lại, con trai nó ko chịu mà cũng ko đợi được đâu, kéo nó theo là tốt. Đây cũng là để thử xem nó bảo nó yêu mình đến đâu, xem nó cố gắng được thế nào, xem ý chí nó ra làm sao, có đủ khả năng nuôi bạn sau này ko, hay là thế nào. Nói thật mà nói thì mọi người cứ nghĩ là nam nữ bình đẳng. Nhưng mà làm thằng con trai ko nuôi được vợ con là một nỗi nhục to lớn nhất, chỉ thua mỗi chuyện làm chồng mà ko làm nổi cha thôi.
  6. vodepconkhon

    vodepconkhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hờ em học vào năm thứ 6 rồi mà bạn thì sắp đi, bạn thì lại tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của mình trong khi bản thân mình thì ko dám tin, và ra trường thì cũng lang bạt nên giờ nhiều khi yêu cũng nản vì phải lo nghĩ nhiều, nhưng yêu đc thì cứ yêu, cưới đc cứ cưới, giờ cong ăn cong thẳng ăn thẳng
  7. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Hãy để những cảm xúc tự nhiên nhất đến với mình!!Đừng nghĩ quá xa làm gì!!
    Bạn cũng thích cậu đó đúng không?
  8. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Minh` hiểu cảm giac'' của bạn nay` la` như thê'' nao` , , nếu bạn thây'' yeu được thi` cứ yêu đi , miễn la` dưng` xao nhãng fán đấu cho tương lai la` uki thui ma`

    1 tháng chưa fải la` lâu, nhung ma` nếu để qua giai đoạn đâu` to` mo` , thấy thú vị với đối fương rui` thi` sau nay` sẽ chẳng yêu nhau nổi nữa đâu
    Chúc may mắn nhe'' , minh` cũng 21 ne`
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    "Chị" ơi, thía em 18 tuổi, lỡ thích một thằng bé 16 và quyết tâm đá ngã nó vào năm nó 18, nó mà đủ 20 thì em bắt cưới lun. Chị hỏi tùm lum tầm xàm thía em nản chí quá.
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Trời chuyện bình thường ..tớ sốc nặng với một chút , gặp mặt có đúng một lần rồi...I Love You .
    Và chú ấy còn khăng khăng ..là anh là người hiểu em nhất , những người bạn của em dẫu có quen em 10 năm không thể nào hiểu em bằng anh ...hihi .
    Tớ chẳng thể nào bị sét đánh theo cái kiểu thế này

Chia sẻ trang này