Câu bài phát..... ... Chiều nay chẳng biết làm gì...buồn quá đi mất...Yahoo thì nick đứa nào cũng busy cả...chẳng tìm được thằng nào để chát...bịt cả mìn.... Vào ttvnol box Thanh hoá thì cũng chẳng thấy quái gì cả...buồn như con chuồn chuồn... Thôi thì ngồi viết lăng nhăng câu bài phát.... Hôm nay trời lạnh thế...gió thổi vù vù...sáng nay may mà còn dậy được kịp giờ xe buýt.....nghĩ đến cảnh về kí túc cũng chỉ có ngủ mà chán...kí túc đúng là kí túc...đi từ sáng đến tối khuya mới về...về rồi cũng chỉ có ngủ...tính ra số giờ ở kí túc gần như là số giờ ngủ...mà dạo này ngủ ít...lúc nào cũng thấy thèm ngủ... Nghĩ đến bạn bè cũng thấy buồn...dạo này đứa nào cũng bận cả...thỉnh thoảng có chào nhau được vài câu qua yahoo, nói vài câu chuyện chẳng có đầu có cuối...động viên nhau vài câu cho có lệ...nói vài chuyện cười cho nó đỡ stress....thế rồi lại bận bịu...có khi cả tuần nhìn thấy nhau online đấy mà chẳng gọi nhau được 1 câu...thôi thì cứ nhìn thấy nhau đang còn online thì xem như 1 dấu hiệu mọi chuyện vẫn ổn, bình thường.... thôi đi ra ngoài tí cho nó thảnh thơi đầu óc....lúc khác vào đây than thở tiếp... đúng là câu bài...chuyện chẳng đâu với đâu cả! Không có gì là không giải quyết được bằng tiền Nếu có việc gì không giải quyết được bằng tiền thì ta có thể giải quyết bằng rất rất...rất nhiều tiền.
Câu bài phát nữa Mấy hôm rồi bận...giờ quay lại đây thấy chẳng có bác nào vào câu bài cùng với mình cả...chán quá. Mà cái box TH này ngày càng vắng tanh vắng ngắt đi ấy nhỉ... Chắc là sắp giải tán roai`...chán thật à mà hôm nay 8-3 đây...chẳng biết không khí chị em ở nhà thế nào...ngày trước năm nào vào ngày này mình cũng đóng vai hiệp sĩ đi tặng hoa cho khắp lượt các chị em thân quen, giờ thì mọi người chắc có nơi có chốn hết mất rồi... Ở bên này chúng nó chẳng biết 8-3 là cái đếck gì cả, đúng là chán cho cái đất nước văn minh thế naỳ, xem phim toàn thấy tình yêu romantic...còn ngoài đời thì.... Không có gì là không giải quyết được bằng tiền Nếu có việc gì không giải quyết được bằng tiền thì ta có thể giải quyết bằng rất rất...rất nhiều tiền.
háh hàh , topic này chuyển thành Dairy được ý nhỉ hah ... theo lời bác thì mấy " chị em thân quen " có nơi có chốn rùi thì bác không còn đóng vai " hiệp sĩ " nữa ah , như vậy là không tốt .. người iu là 1 chuyện , bạn bè lại là chuyện khác mà ... không thể thiếu 1in 2 ningún amor y ningún dinero... ...empty !
Hê hê ! Thèng ku bean còi không biết dạo này đi bán nhợn còi ở mô mà bi giờ mới chịu ló mẹt vào Box vậy , hic mi không biết vắng mi và thèng ktt là zola này buồn lém không ? Chẳng còn đối thủ nữa , buồn thật . Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện
Ngày 9-3 rồi các bác ạ, giải thoát rồi... Đúng là thoải mái hẳn ra sau ngày 8-3. Không biết gày xưa người ta nghĩ gì khi giành ra cái đặc quyền cho phụ nữ ... cái lệ lớn như thế. Phù ... nghĩ ngày hôm qua chạy xô cả ngày mà hôm nay ...còn toát mồ hôi hột! A mà nhân tiện ... hôm qua chả ghé vào đây được tẹo nào ... không chúc được câu nào ... bây giờ thì có chị em nào lạc vào đây thì cho chúc muộn một câu nhá.... 363 ngày ( - 8/3 & 20/10) ngày hạnh phúc! À ..cho các cu ơi, hỏi nhỏ tý, .... tuần này có thăngf nào ăn mì tôm cả tuần không IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !
========================== Bác này chỉ được cái xui dại...khi người ta chưa có ai, mình đến tặng hoa là để động viên người ta cố gắng đợi sang năm (Hiệp sĩ cơ mà, phải hành hiệp trượng nghĩa). Chứ đến khi người ta có người yêu rồi, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, đến tặng dễ gây hiểu nhầm, rồi thì sứt đầu mẻ trán như chơi ấy chứ. Không có gì là không giải quyết được bằng tiền Nếu có việc gì không giải quyết được bằng tiền thì ta có thể giải quyết bằng rất rất...rất nhiều tiền.