1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu cá mùa thu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi otogung, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Câu cá mùa thu

    Nếu ấy đã từng đi câu, đã từng nếm trải cảm giác sung sướng khi cá cắn câu, chắc ấy cũng sẽ đồng ý với tớ là trên đời này đó là thú vui fantastic nhất........Tớ thích đi câu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. jaah

    jaah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đi câu, nhất là trong tiết trời mùa thu mát dịu, gió ***g lộng sướng thật. Hồi bé tí tớ toàn xem người ta câu thôi cũng đã mê mẩn rồi, lớn lần đâu biết đến cảm giác cá cắn câu rồi còn gỡ nữa, từ đấy nghiện luôn.
    Đi câu mùa thu mang sách ra đọc, đọc hết có khi cũng chưa câu được con nào. Mà tớ cũng thích cả màu hè và mùa đông vác cái cần đi nữa. Hôm nay đi chơi thấy có đoạn người ta xúm vào xem câu ở ruộng mà tớ mải nhìn đến nỗi rẽ nhầm đường.
    Tớ thích đi câu!!!
  3. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Um, câu cá thật là tuyệt. Vào một ngày mát trời, ngồi buông cần chờ cá, thả hồn bay lơ lửng, quên hết cả phiền muộn. Tui cũng đã đi câu vài lần, điều quan trọng không phải là có câu được nhiều không mà chủ yếu là mình được thưởng thức một không gian yên bình mà ở nơi sống, làm việc tất bật khó mà có được...

  4. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi post bài này lên, tớ không nghĩ rằng lại có những 2 người reply cơ đấy kekeke. Thật ra thì câu cá mùa nào cũng thích hết (một khi nó đã là sở thích). Tớ nói thế này không biết các ấy có tin ko, nhưng mà tớ đã từng đi câu ở rất nhiều địa hình khác nhau rôì: ao có, hồ có, bể có...thậm chí tớ đã từng trở thành một tourist rất nổi tiếng ở Cát Bà vì câu được 1 con cá Song to tướng đen sì, nặng trên 0.6kg. Oách ko các ấy??
    Thật ra thì tớ được liệt vào loại "sát cá", chính vì thế cho nên ko thể mang sách đi câu được, vì chưa kịp đọc hết nửa trang thì cá đã cắn câu rồi. Chính vì thế nên : Tớ thích đi câu
  5. jaah

    jaah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đúng là sát cá rồi. Oách quá chứ lị. Tớ cũng bị gọi là sát cá đấy, nhưng toàn cá đâu đâu ấy, bé tí, chả muốn gỡ
    Tớ không thích ăn cá tí nào, chỉ câu thôi, đôi khi cũng bực vì cái mùi tanh tanh của nó nhưng bị mùi hồ át hết rồi, mà thực ra câu ở ao thích hơn nhỉ tại tớ thấy nó ít hôi lại mát nữa. Kể tiếp chuyện hóng người ta câu ở ruộng, chả biết là câu cá gì mà cứ quăng cần 1 phát rồi kéo lên, cái con gì đen đen bé tí, ấy có biết cá gì không. Tớ thấy câu kiểu đấy cũng hay quá chứ, bạo lực.
    Cho tớ cái list những chỗ ấy hay đi câu đê.
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    câu cá
    môn thể thao tưởng dễ mà lại cực kì khó
    môn thể thao của những con người kiên trì và lãng mạn
    nhớ hồi bé mình hay đi câu cá cờ (hay còn gọi là cá sin sít hay săn sắt )toàn câu bằng cần tự chế là 1 cành cây lồi lõm , mỗi lần câu là mèo có 1 đống cá để ăn. thế mà khi được ông anh cho 1 cần cực đẹp thì câu mấy ngày không được con nào
    bây giờ ao hồ ngày càng ít đi , nên fải đi câu dịch vụ
    mà cái bọn chủ hồ này thì fải nói là khéo nuôi cá
    câu cả ngày hoạ may được 4, 5 con chép
    có hôm mình đi câu thấy có em cá nổi lên đớp bóng ngay cạnh fao , tung tăng bơi lội bên cạnh mồi mình rất ngây thơthế là đành bó tay không câu nữa
    cả buổi không được 1 em nào hic hic
  7. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy hỏi xin tớ cái list nhưng chỗ đi câu thì tớ không có. Vì tớ không thích câu cá ở những chỗ gọi là "dịch vụ", tớ chỉ thích những nơi thiên nhiên hoang dã thôi. Chẳng hạn như đi câu ở cái ao của ngoại tớ, hoặc cái hồ bé tẹo trên trang trại nhà đứa bạn tớ, hoặc là ở biển như tớ đã show off....Nhưng tớ nghe nói ở bên Gia Lâm có cái làng gì gì đó nhiều ao câu rất hay. Chủ nhật này tớ và hội bạn đang định đi đấy. Các ấy có đi không? Hẹn gặp nhau ở chỗ đấy nhé hehhehhe
    Mà theo kinh nghiệm của cá nhân tở thì tớ thấy cần xịn hay cần "lởm" ko quan trọng đâu... Tớ toàn câu bằng "cành" mà cá vẫn cắn như thường........
  8. hoacathn

    hoacathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng rất thích câu cá.
    Đi câu khoái ở chỗ không gian yên tĩnh, có thể suy nghĩ về nhiều thứ.
    Hồi nhỏ thỉnh thoảng đi câu cá trộm, cũng chẳng phải vì cá đâu mà khoái cái cảm giác hồi hộp thôi, còn cá cũng cho mọi người.
    Mà không hiểu sao đi câu mình cũng chỉ toàn được cá nhỏ thôi, dù thường cũng được nhiều.
    Nhưng từ ngày có dịch vụ câu cá, mình cũng ít đi. Không hiểu mọi người thường câu ở đâu thế.
  9. saint_just

    saint_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hế hế, câu cá thì em khoái nhất trên đời, khoái nhất là cảm giác khi cá cắn câu,phê lòi mắt! ngày xưa em là chuyên gia đi câu cá "trộm"! sợ bị chủ bắt nhưng mà khi cá cắn câu thì quên hết cảm giác sợ!
    câu cá thì em thấy câu o những chỗ nào vắng người,mà hoang vắng mới thìch, vì thường những chỗ như thế hay có cá to!có 1 lần em câu đươc 1 con cá quả (hay còn gọi là cá chuoi,cá lóc) nặng hơn 1kg lúc giật cá lên sướng lắm cảm giác thật khó tả!loại cá này vừa khoẻ lại dài nên sức quẫy mạnh! tiếc là lúc đấy ko có máy ảnh để làm vài kiểu khoe các bác chơi!
    các bác có biết ở HN có chỗ nào đi câu hay ko? chỉ em với, đợt này về HN chắc phải đi câu 1 trận mới đc!
  10. zouzou

    zouzou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chào các bác! em cũng là dân nghiện câu cá! lúc vừa nhìn thấy chủ đề này em nhảy vào luôn!
    em có câu hỏi muốn hỏi các bác! em hay nghe người ta gọi la cần câu! nhưng nhiều lúc em lại nghe mọi người gọi la cành câu! nhiều lúc lại nghe những cái tên rất là lạ! em ko hiểu cái nào la đúng!
    sau khi tìm hiểu thì em thấy cần câu có vẻ hợp lí nhất, vì em nghĩ nó bắt nguồn từ tiếng pháp!trong tiếng pháp cần câu có nghĩa là canne. nên các cụ nhà mình dịch theo tiếng bồi thành cần! còn cành chắc ngày xưa chua có cần máy nên mọi người dùng cành cây để câu nên em nghĩ ho goi la cành cũng có lí của họ!
    còn người miền nam lại có từ khác ma em lại quên mất rồi! có bác nào nhớ thì giải thich luôn dùm em nhé!
    thanks!

Chia sẻ trang này