1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 1 tình yêu (mong các bạn cho mình lời khuyên)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuoitrebuon, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ tình cảm của bạn với anh ta như một kỷ niệm thôi. Chuyện gì đã qua thì phải để cho nó qua bạn ạ. Mối quan hệ bây giờ sẽ ko đi đến đâu cả, chỉ càng làm cho bạn thêm đau khổ thôi. Còn nhiều người đàn ông khác xứng đáng với tình yêu của bạn hơn anh ta.
    Chúc bạn cam đảm và sớm vượt qua bắt đầu lại một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.
    Được bodoi2006 sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 08/01/2008
  2. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách hình tượng, bạn đã bị 1 vết thương mà ko có biện pháp chữa trị thoả đáng, hoặc chưa rửa vết thương kỹ, vẫn còn để mủ. Hehe.
    Cách tốt nhất là rửa lại, kỳ thật mạnh tay, thế mới mau lành được.
    Vậy thì, trước kia có bao nhiêu vấn đề, hãy đặt lại câu hỏi và tìm lời giải đáp 1 cách thỏa đáng.
  3. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào chị!
    Em thấy thằng (xin lỗi chị rất nhiều) mà chị nghĩ là chị đang yêu quá là đểu. Chả yêu gì chị đâu, quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Khi yêu ko bao giờ người ta hành hạ nhau như thế...
    Còn chị, nên suy nghĩ thật nghiêm túc lại t/c của mình. Em nghĩ chị ko phải là con người quá yếu đuối, nhưng đôi phút đã thả lỏng t/c và lý trí của mình, khiến cho cứ đổ là "ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp lại anh ý". Em tin là chị sẽ vượt qua đc khó khăn này. Thêm một chút bản lĩnh, và lý trí nữa thôi chị ạ. Chị cho rằng chị đang hành động vì tình yêu, vì con tim ư? ko phải đâu chị gái, chỉ là cái sự thèm khát quá khứ thôi. Chị muốn sống lại những phút giây h/p trong quá khứ nhưng nếu chị tiếp tục như thế thì mãi mãi ko có hạnh phúc đâu...
    Chị hãy tự hỏi mình xem:
    Chị có sẵn sàng phá vỡ hạnh phúc của người con gái khác để đạt đc điều mà chị vẫn ham muốn ở sâu nơi tiềm thức ko? Câu trả lời chắc là ko mặc dù nếu trả lời có thì ít ra phải là một spider girl mới có thể làm đc - nhưng cực khó khi xử với một tên đàn ông ích kỷ...
    Nếu đã ko thể thì chị tiếp tục làm gì? Chị là người có học mà cư xử như người vô học vậy sao... Đừng đổ lỗi cho tình yêu, cho con tim nhé!
    Xin lỗi nếu làm chị đau lòng... Em chỉ mong chị ko sa vào hố sâu tội lỗi để làm khổ mình thôi!
    Mong chị mạnh mẽ để sớm vượt qua!
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Can đảm lên bạn àh. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Nhưng cũng không biết nói thế nào nữa. Chỉ biết là sa đà vào mối quan hệ này sẽ không tốt cho bạn đâu. Hãy cố gắng quên đi bằng cách lao vào công việc và có những mối quan hệ mới.
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cô học nhiều nên ngộ chữ rồi .Về nước để các anh ở đây đào tạo lại vậy
  6. tuoitrebuon

    tuoitrebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên. Mình cũng biết suy nghĩ là như vậy nhưng 2 hôm rồi cứ dằn vặt đau khổ vì quá khứ, đúng là chỉ vì 2 từ quá khứ thôi...ko thể tin được anh là con người như vậy. Ai cũng nói ngày đó thời gian như vậy là cạn tình cạn nghĩa lắm rồi.
    Anh là người ăn học đàng hoàng, có bằng cấp tiến sĩ, xuất hiện trên truyền hình với tư cách là người trao giải thưởng và học bổng cho các em nhỏ, với tư cách là người nói về vấn đề giáo dục này nọ...v.v...Mình vẫn nhớ 1 lần vào hòm thư của anh, đọc thư cô Tạ Bích Loan gửi cho anh, lúc đó mình rất hãnh diện vì anh là của mình. v.v...
    Nhưng rồi sao, anh đang làm gì thế này?
    Mình vốn là người mạnh mẽ và nghị lực, mình sẽ cố gắng vượt qua, và chắc chắn mình sẽ làm được. Chỉ vì phút nhất thời nên mình mu muội.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.

    Được tuoitrebuon sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 08/01/2008
  7. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm được mới thật khó ! Em hi vọng những lời khuyên, lời động viên của mọi người sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị, để chị có thể vượt qua được tình cảm không kết quả này. Vấn đề là ở chị, chị phải thật quyết tâm rũ bỏ anh ta, xa rời 1 người đàn ông hèn nhát như anh ta. Chị hãy nghĩ anh ta thật xấu xa và đừng nhớ gì đến kỉ niệm ngày xưa, khi đó chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn và dễ quên hơn!
    Những lúc buồn hoặc chị thấy nhớ anh ta, nghĩ về anh ta thì chị hãy đi gặp bạn bè, đi chơi đâu đó , tuyệt đối đừng gặp lại anh ta nữa chị nhé !
  8. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào Chị,
    Đọc tâm sự của chị, có nét gì đó giống em ở việc mình đã hòai niệm quá nhiều về người đó.
    Người đầu tiên em quen khi em 19 tuổi, anh đi học master ở Mỹ. Và rồi chúng em chia tay em khóc rất nhiều, và kể từ đó em không còn quan tâm đến ai khác. Rồi khi em gặp anh người con trai em vừa chia tay. Em đã 24 tuổi, em đã yêu anh, bọn em cũng tính đến chuyện kết hôn, nhưng càng yêu em càng cảm thấy mệt mỏi cho dù em vẫn yêu anh ấy rất nhiều.
    Rồi em nói lời chia tay, chỉ một tháng sau đó anh gặp lại em và báo tin rằng anh sắp lấy vợ. Thực sự, em đã choáng váng khi nghe tin ấy, và em vẫn cố gắng giữ điềm tĩnh để chúc anh ấy.
    Bây giờ em cũng không còn quan tâm lắm đến việc tại sao anh ấy làm như vậy, vì cái tôi à?. Nếu thế thì em thấy mình thật may mắn chị à, vì anh ấy là người yêu bản thân hơn. Và sống với một người như vậy em sẽ khổ cả đời.
    Thời gian đó, sáng nào em cũng bị thức dậy khoảng gần sáng và những suy nghĩ về anh ấy lại ùa về. Em lại khóc. Cảm thấy thời gian đó mình rất bất lực.
    Chị nói chị tự hào về bạn trai của chị vì anh ấy có bằng tiến sĩ, .... Thực ra, điều đó cũng là điều hiển nhiên của con gái mình. Ai cũng mong muốn ngừoi yêu mình, chồng mình là một người thành đạt. Bạn trai của em cũng vậy chị à, em luôn tự hào về anh ấy, anh quá thành đạt, cũng master, cũng tiến sĩ, là một doanh nhân. Nhưng....................................Người đó không còn thuộc về mình, và chắc gì mình đã hạnh phúc khi đến với anh ấy. và chị hãy hiểu rằng ngừoi anh ấy chọn làm vợ không phải là mình. và mình không việc gì phải hối tiếc vì việc đó. Và cho dù sau này, anh ấy không hạnh phúc muốn quay lại em cũng sẽ từ chối, Vì cái ngày anh ấy báo tin đó cho em. Em đã nói với anh ấy rằng: " Đó là sự lựa chọn của anh". vậy sau này đừng bao giờ tìm gặp lại nhau để làm gì.
    Người đàn ông đó đã làm chị tổn thương, nhưng bây giờ chị không phải là cô gái bị đổ vỡ mối tình đầu ở tuổi 18 nữa. Chị đã lớn và nên suy nghĩ dứt khoát chị à.
    Mối tình này chia tay, em đã tự nhủ em không phải là cô gái 18 chia tay mối tình đầu, em đã 24 tuổi rồi, năm này em bước qua 25 rồi, cuộc đời sẽ còn nhiều điều tốt đẹp sẽ chờ mình phía trước, đừng để thời gian trôi đi một cách phí hòai chị à. Tuổi xuân một người con gái ngắn lắm chị à. Em làm những gì mình muốn, ăn mặc đẹp hơn, thay đổi kiểu tóc. Bây giờ tâm trạng em đã ổn định hơn. Cho dù, đôi lúc em thoáng buồn. Nhưng không sao.......Em đã vượt qua, em không để mình mất thời gian vì một người đàn ông như vậy.
    Đừng phí thời gian của mình cho một người không đáng với mình.
    Được nhimrose sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 08/01/2008
  9. poniterunut

    poniterunut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta yêu chị thì đã không liên lạc, đã để cho chị được bình yên vì những gì anh ta đã làm với chị...Em hiểu tình cảm chị dành cho anh ấy rất sâu sắc nhưng chị hãy cứng rắn lên...điều anh ấy cần không phải là tình cảm mà là thân xác...nếu chị ở xa thì anh ta sẽ không bao giờ liên lạc với chị đâu...
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đó là một người đàn ông không đáng để suy nghĩ và nhớ nhung.
    Anh ta ích kỷ: chỉ biết mình, đến hành động của mình
    Anh ta không nghĩ khi cầm tay bạn, khi đi xa với bạn làm tâm trạng của bạn sẽ lại như bây giờ. Lại còn sinh em bé: thế thì nó là đứa con ngoài dã thú à. -> Điên, nông cạn
    Nếu lấy vợ vì gia đình anh thì anh thật là một người đàn ông yếu đuối và hèn nhát
    Anh ta không nghĩ nếu hành động đó vợ anh ta biết được sẽ như thế nào.
    Nếu bạn còn tiếp tục bạn sẽ chỉ làm khổ cả bạn và thêm một người phụ nữ khác
    Và bạn là một người con gái giỏi giang thì tìm được một người tương xứng cũng không phải khó khăn
    Tôi nghĩ bạn nên gặp anh ta, nói chuyện thẳng và thái độ cương quyết. Tôi nghĩ anh ta sẽ rất ngạc nhiên và thêm phần kính trọng có khi nuối tiếc bạn đó
    Khi bạn nghĩ là chúc phúc cho anh ta, nghĩ anh ta thật tầm thường (mà cũng đúng như vậy) thì bạn sẽ dễ dàng quên ngay thôi
    Tôi nghĩ bạn sẽ luôn có những quyết định đúng đắn
    Một người đàn ông để tôi trân trọng và kính nể không phải đó là bằng cấp tiến sĩ.. mà đó phải là một người có trách nhiệm trong công việc, các mối quan hệ và gia đình.

Chia sẻ trang này