1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 1 tình yêu (mong các bạn cho mình lời khuyên)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuoitrebuon, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có một hép pi en đing cho câu chuyện này đấy em ạ: Tự tử đi em (Ngu thì chết)
  2. forevernone

    forevernone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  3. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại dột nữa bạn ơi! anh ta ko yêu bạn đâu, nếu yêu anh ta đã ko lấy vợ, ko bỏ mặc bạn khổ đau như thế. Đàn ông dù thế nào thì vợ vẫn là sự lựa chọn của anh ta, chỉ là do vợ anh ta bầu bí và sinh em bé nên ko đáp ứng đc nhu cầu nên anh ta................. xin lỗi, nói như vậy bạn đừng giận. Nhưng đừng vì 1 người như thế mà huỷ đi tương lai của bản thân, quên anh ta đi và sống cho mình. Chúc bạn sớm tìm đc hạnh phúc!
  4. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cho chị một lời khuyên là chia tay. Nghe 2 chữ chia tay mà thấy nặng nề như cả thế giới đang đè lên mình vậy. mà đúng là chị và anh kia đã chia tay rồi, còn gì lưu luyến nữa đâu.
    Đọc xong câu chuyện của chị em thấy mọi thứ không hề đơn giản. Tình cảm dễ đến nhưng khó dứt. Nếu bây giờ chia tay người yêu hiện tại có lẽ em sẽ không thể sống được, chứ nói gì đến mãi mãi không phải của nhau.
    Chị là người quá đa tình và yêu chân thành, thế là tốt, là đúng với con người chị. Có thể anh kia cũng do hoàn cảnh nên ko thể làm khác được. Nhưng "cái gì vỡ là đã vỡ", thế nên nếu chị tiếp tục gặp anh kia thì sẽ xảy ra những chuyện còn "quá đà" hơn nữa đấy. Lúc đó tranh giành, hay là nhường nhìn, hay là cam chịu, hay là đạp đổ hết? Chị sẽ lại khổ thôi. Mà người đàn ông nào đó nếu muốn đến với chị cũng khó, vì mang tiếng này tiếng nọ.Tình ngay lý gian, cuộc đời không thể ngờ trước được điều gì cả, 4 năm chị cũng phải hiểu, mình là ai và người kia là ai nữa chứ.
    Thương mình, thương người thì chị qUĂNg cục tức đi cho nhẹ nợ. Đạo đức giả cả thôi với những kẻ đã có gia đình! CHị ạ! Con 3 tháng, thì muốn đi ăn phở quá rồi còn gì, kể cả có tình cảm với chị đi chăng nữa, thì chị cũng là nạn nhân của anh ấy thôi.
    Thế chị nhé, chẳng phải chúc vì chị đủ thông minh để biết làm thế nào để mình hạnh phúc.
  5. tuoitrebuon

    tuoitrebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều
    Thực lòng nói là quên ngay thì cũng chả quên ngay được. Nhưng ít ra với công việc bận rộn và các mqh mới, bạn bè cũ, mình sẽ ko nghĩ đến nhiều nữa. Đôi khi đêm nằm mà tự dưng khóc, chẳng hiểu sao số phận lại như vậy. Nhiều lúc đã sẵn sàng để yêu một ai đó, sẵn sàng với 1 cs mới, thì anh quay lại.
    Mình hiểu nếu tiếp tục thì mình đang tiếp tay cho 1 bi kịch xã hội. Nhưng thôi, qua rồi..."con cá mất là con cá to", ai cũng nghĩ thế. Mình nên nhìn nhận thẳng vào vấn đề, vào con người anh ta hiện giờ, chứ ko thể là quá khứ nữa.
    Dừng lại tất cả, để quá khứ luôn là một kỉ niệm đẹp. Sụp đổ thì có thể xây dựng lại, nhưng đã vỡ rồi thì ko thể hàn gắn đúng ko.
    Cảm ơn các bạn, mình sẽ vượt qua, dẫu vẫn nặng lòng, dẫu vẫn buồn, khóc nốt đi, rồi ngày mai sẽ là 1 ngày mới.

  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi bà chị ơi! Theo em bà chị hãy quên khẩn trương đừng vương vấn gì nữa cho nó sung sướng cái tâm hồn.Vui lên để mà có một cuộc sống tốt dẹp đời còn dài mà.Thằng cha đó nên quên từ lâu rồi chứ ko phải vương vấn tới bây h đâu
  7. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Dựa trên những dòng viết của chị em nghĩ là chị hơn em về tuổi tác. Chuyện của chị buồn thật đấy, nó cũng làm em nhớ về chuyện của em giờ này năm ngoái. Chỉ có điều chuyện của chị đã xảy ra lâu rồi phải không ạ. Hồi trưóc bạn trai cũ cua em cũng có những biểu hiện y hệt anh kia vậy. Bọn em cũng chia tay không trực tiếp vì em cũng du hoc và lúc em về nước anh ý cũng ôm hôn em rồi khóc trưóc mặt em , sau đó mấy ngày anh ý lấy vợ mặc dù gia đình anh ấy cản . Em noi vay de chi hieu la em hieu cam giac chi bi dau don ra sao thoi. Chac luc do chi co cam giac muon vo oa ra va dau long that lai dung khong a?
    Em nghĩ rằng con người ta, một khi muốn một điều gì đó, thì trước sau cũng đạt được, hoặc ít nhất sẽ cố gắng làm vì mục tiêu của mình. Em nghĩ anh ý không con thực sự yêu chị đến vây đâu chị ạ. Khoảng cách là một cái gì đó thật kinh khủng, trước kia em cũng không muốn tin mà rồi phải tin. Anh ý đã để thời gian xoá nhoà hình ảnh chị, chị cũng không nên hối tiếc những điều đã qua. Em biet la con gi dau kho hon khi tat ca nhung dieu minh yeu thuong bi tra dap len. Nhung chi co gang len nhe.
    Em đã bị trầm cảm một thời gian dài, em cũng mới khỏi thôi. Em mong chị bình tĩnh vượt qua được. Đừng bị tràm cảm như em, khổ lắm chị ạ.
  8. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
  9. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Bạn có làm theo lời khuyên của tôi ko thế?

Chia sẻ trang này