1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 20/10

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi khongsaurang, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện 20/10

    This is Không Sâu Răng with the VOJC Special NEWS: "20/10 offline story"

    Hôm qua Phụ Nữ Việt Nam
    Tôi đã giặt hộ bà chiếc áo của tôi
    Phần bà một nửa đĩa xôi
    Bà không ăn đến là tôi đã chén rồi......

    Cây bút gạo cội Ngô Bung sau một thời gian cày cuốc trên những bài viết chuyên đề về JC offline story, hôm nay đã xin phép được tạm dừng bút để còn chuẩn bị cưới chồng. Thay vào đó là một ngôi sao mới loé trong làng viết lách trẻ của JC, vâng thưa quý vị xin tự giới thiệu, anh một chàng trai bất khuất trung hậu đảm đang, chết í lộn, phải là khiêm tốn thật thà dũng cảm chứ nhỉ, <xin lỗi quý bà con độc giả, vì viết về ngày phụ nữ nên em cứ bị bé cái nhầm, mong bà con xí xoá đừng cười>. Ten ten ten tèn, đó chính là Không Sâu Răng <đề nghị vỗ tay, , vâng xin cảm ơn, để nghị bà con cô bác trật tự không quá khích, em sẽ ký tặng mỗi người sau>. Và để quý bà con cô bác khỏi chờ lâu xin cho phép em vào việc chính: tường thuật lại buổi offline thân mật của JC vào ngày 20/10.
    Buổi sáng, rất tiếc, hôm nay JC không họp sáng nên xin quý bà con hãy kiên nhẫn chờ đọc tiếp phần buổi chiều. < Ấy ấy, bà con bình tĩnh, để đáp lại tấm thịnh tình của bà con em xin công bố phần buổi sáng của em sẽ được gửi đến quý bà con vào một ngày gần đây không xa lắm trong cuốn sách có tựa đề "Không Sâu Răng tự truyện" hay còn gọi dân dã là "Nhật ký bé Răng", xin quý bà con đón đọc.>
    Buổi chiều, vâng sau khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 2 tiếng được độ 5 hay 10 phút gì đó thì em đã có mặt tại địa điểm quy định - nhà của chị ET <người vừa đi công tác SG về, và đã bỏ lỡ dịp offline hôm qua, có lẽ hiện nay chị đang say sưa giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của chị, không biết chị có đem quà ra không nhi?, ôiiiii sao mà hồi hộp quá >. Và khi vừa đặt chân lên bục cửa đang loay hoay cho tay tháo chiếc giày, quý bà con biết không em bỗng thấy gần như tất cả những thành viên đang ngồi trong nhà đều ồ lên bảo em đợi tí đã, làm em cứ đứng ở bục cửa tay ôm khư khư cái giày không biết phải tháo ra hay tra vào, phù mệt quá. Hoá ra là mọi người định gọi điện cho ai đó nhưng mà lại còn bận chia kẹo và mút kẹo của em Mít mang tới nên đang đùn đẩy cho nhau đi gọi điện thoại, thế nào mà đúng lúc đó thằng bé KSR lò dò đi tới, thật không còn gì tốt bằng : nhất cử ba bốn năm cái đại tiện. Nhưng may quá, phù phù, cuối cùng mọi người cũng thống nhất được là sẽ gọi điện sau thế nên em cũng được bỏ tay khỏi cái giày để bước vào nhà, cám ơn mọi người <em mà không bảo để gọi điện thoại sau thì chắc là cũng phải đi quá, kekeke>. À quên , lúc em tới điểm hẹn thì đã thấy mặt các thành viên khác là chị Pig, Mít, Bung, Batis và Vịt. Sau một hồi ngồi chơi xơi hết chai nưóc lọc và ít kẹo mút cũng như tranh thủ nghía qua một vài quyển sách, các thành viên quyết định lên đường vì đoán chắc là không có ai có thể đến nữa. Hôm qua quả là một ngày vắng vẻ của JC trong thời gian gần đây, một số gương mặt quen thuộc đã không thấy đâu: ET, Akay lúc đó đang đi công cán xa nhà nhưng theo tin mới nhận được thì đều đang ở trên chiếc giường thân yêu rồi <xin đừng quên phần quà cho bé Răng và mọi người nhé>, Kiến không rõ lý do mất tích, Miu Miu hiện đang trong thời kỳ đen đủi và đen tối <đề nghị cuối tháng làm bữa thịt chó giải đen đi nhé>, v.v.... và một số thành viên khác cũng biến mất mà không rõ lý do lý trấu là gì.
    Trên đường nhằm Fanny thẳng tiến như đã định, bỗng em Bung có ý kiến muốn được tặng một quyển sách chuyên về kỹ thuật............... "Đắc Nhân Tâm" <chắc sắp cưới nên tranh thủ học tí chút về lấy lòng mẹ chồng đây>. Thế là 6 JCers quyết định rẽ vào Đinh Lễ ngắm ít sách truyện. Sau một hồi ngắm nghía, một số thành viên đã tìm được quyển sách mà mình yêu quý, mọi người hể hả trả tiền ra về còn đi tiếp. Nhưng ơ kìa tại sao chị Pig lại nhanh bước nhanh Nhi Đồng thế kia, hoá ra là trong lúc tìm kiếm Bung đã phát hiện ra một cuốn sách và muốn mua nó tặng SN chị Pig trước một tháng nhưng chị Pig nhất định cự tuyệt, sao thế nhỉ????. <Chị Pig ơi chị nhận đi nhé cuốn "kỹ thuật chăn nuôi..." đó giá rẻ thôi mà,giảm giá rồi thì chỉ có 5000đ thôi, chứ có phải 500000đ đâu mà chị ngại>.
    Sau một hồi dạo quanh Bờ Hồ để ngắm phố phường, bà con đã tụ tập đông đủ tại Fanny. Hic hic, tại đây các thành viên đã đón thêm được người thanh niên trung thực nhất JC, anh Banker (trong lúc ăn kem anh có nhắc đến một Con Quạ Già nào đó, thật khó hiểu, có ai biết đó là ai không nhỉ> và cũng tại đây 7 thành viên đã quyết định cần cạch mật cái hàng Fanny này ra <muốn biết thêm chi tiết về vụ việc này xin tham khảo chuyên mục than thở thường ngày của KSR>. Cuối cùng ai cũng rời hàng kem mà trong lòng hâm hực.
    Chị Pig sau khi rời hàng kem đã chia tay mọi người để rẽ vào quán Net tại phố Trần Phú sau khi nhận được một cú điện thoại. Theo lời của bác Banker, thì lần đầu tiên anh thấy chị ra về với vẻ buồn lãng mạn. <hichic, xin miễn bình loạn>. Còn lại 6 thành viên, mọi người rủ nhau lên nhà Aka để xem cô nàng đã về chưa để còn rủ đi chơi <thực chất là kiếm cái gì ăn tại nhà cô nàng cho đỡ tốn kém, biết đâu lại chả được mời ăn cả cơm chiều cơm tối nữa ấy chứ lại>. Nhưng hỡi ôi, sau một màn chào hỏi thân tình thắm thiết của em Milu nhà nàng, JCers nhận được tin nàng phải đến 7h mới về <thế là hết ăn ké, quả là đau xót, huhu, tiếc quá>.
    Suy ra tính vào một hồi bà con quyết định đi uống bia vậy , khà khà, chúc mừng chị em chứ nhỉ. Thế là mọi người nối đuôi bác Banker tiến lui vòng vèo, khi được hỏi hàng nào bác Banker trả lời đang tìm Nhà khách chính phủ, trời hoá ra hàng bia đó nằm gần nhà khách, thật là. Nhưng sau một hồi rẽ ngang rẽ dọc đều không tìm thấy mọi người liền có ý kiến là ra Pacific vậy. Rè rè, đã tới nơi rồi. Bác Banker nhanh mắt đã nhìn thấy có một con bê quay trên cai lò thế nên còn chờ gì nữa: em ơi, 6 bia , 1 bê quay, 1 rau cải xào và 1 đậu phụ trần. Keng keng keng, vù vù vù, chỉ thấy tiếng cốc chạm nhau liên hồi, ánh đũa vung lên loang loáng chẳng mấy chốc đã thấy sắp hết mọi thứ. Ơ này, không hiểu sao em Mít lại đánh đổ bia ra bàn thế kia, đừng xúc động thế em phí quá, mọi người đang loay hoay không biết làm sao thì em Bung liền đưa ra ý kiến : tại sao không lấy cái khăn trải bàn ra rồi vắt một cái cho bia chảy lại vào cốc nhỉ, quả là tuyệt diệu, không hổ danh là kẻ trùm sò của JC. . Mọi người đang suy nghĩ xem nên tiếp tục với món gì thì bỗng thấy một âm thanh vang vọng từ đâu đó, món dũi nguyên con (99000đ - ôi trời ơi, đau tim) rồi không thấy ai động tĩnh gì nữa cả. Bỗng mọi người thấy Batis thì thầm gì đó vào tai Banker, thế là một bóng áo xanh được gọi tới, hắn lạnh lùng ghi thêm vào phiếu thanh toán một món cực kỳ đầu lâu mầm đá với tựa đề "dũi nấu nhựa mận". Ôi trời ơi, may mà không phải gọi dũi nguyên con, chứ không thì chắc là không phải còn phải là đầu lâu mầm đá nữa mà đến tận tết Công Gô chưa biết có được ăn hay không. Trong những giây phút bình yên giữa hai trận chiến mọi người đã được thưởng thức câu chuyện du lịch chùa Hương của chiến sĩ Banker , 3 ngày = đánh bài + ngủ +ăn thịt dũi + đi ra đi vào <mặc dù trên kế hoạch là phải chinh phục 99 đỉnh núi tại Hương Sơn, ăn hết 1 số cây mơ tại rừng mơ>, rồi trong lúc kể chuyện không hiểu anh có nhắc tới một nữ quái rừng xanh nào đó anh đã được gặp hồi mới chân ướt chân dáo đi offline cùng JC. À quên <vâng lại quên, sao dạo nay mình hay quên thế nhỉ, chắc tại giả vờ đấy, để nhỡ có nói sai nói đúng hay nói xấu ai mà bị hỏi tội cũng còn có cớ mà rút lui chớ nhỉ >, nếu bà con vẫn còn thắc mắc dũi là gì, em xin được phiên dịch ra tiếng phổ thông: dũi - một loài bốn chân giống như chuột, tên địa phương gọi là dũi, tên phổ thông ở đây theo em thì người ta cứ gọi là chuột cho tiện. Các JCer ngồi uống hết vài cốc bia nữa, nghe hết câu chuyện Hương Sơn của anh Banker rồi mà vẫn chưa thấy dũi diếc gì đâu cả. Anh chị em đều thắc mắc liệu có phải đến bây giờ bọn nhà hàng nó mới đi kiểm tra mấy cái bẫy chuột ngoài bờ hồ Ngọc Khánh xem có chiến sĩ dại dột nào chui vào làm mồi nhắm cho JCers không đây. Ah cuối cùng thì khoai cũng đã nhừ, một đĩa thịt dũi,à không thịt chuột được bê ra, bia lại rót ra, các cánh tay lại vung lên và chỉ 2 phút sau đã không còn dấu hiệu của gàu, chỉ còn lại một mái tóc nhung huyền bóng mượt <một đĩa toàn xả và giềng, sao con chuột này bé thế nhỉ>. Nhanh quá, đã hết đĩa thịt chuột nấu theo kiểu thịt chó mà mọi người ai cũng vẫn còn cảm thấy rằng mình ra tay hơi chậm, lập được hơi ít chiến công. Như thấu hiểu tấm lòng muốn lập công không ngừng nghỉ của anh chị em, bác Banker liền kêu gọi thêm 2 đĩa mì xào thịt bò. Nào lại một phút bình yên chim hót, ai nâng cốc lại nâng, ai đi thăm nhà bạn Cường thân mến cứ đi. Sau khi ổn định lại chỗ ngồi mọi người không ai nói gì vì hai đĩa mì đã ra tới nơi rồi chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách đũa bát leng keng của ly cốc.
    <Xin xem tiếp phần 2, do khuôn khổ có hạn nên phải gửi làm 2 bài, thành thật xin lỗi vì làm mất hứng của quý bà con>


    Nothing last forever, even this !!!
  2. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Phần 2:
    Cuối cùng ai cũng thoả mãn vì đã lập công đầy đủ, đúng là: không cho chúng nó thoát, chúng nó đã vào là không có ra. Nào đến màn thanh toán phí tổn cho nhà hàng nào, hôm nay bác Banker làm Liên Xô mà, tay trả tiền mà bác mồm cứ lẩm bẩm mãi: thật là không đáng, thật là không xứng đáng. Số người còn lại ai cũng thắc mắc tại sao lại không đáng, món ăn không xứng đáng số tiền à - không phải, hỏi ra mới biết nguyên văn câu đó là hôm nay là 20/10 chỉ trả tiền cho mỗi hai em gái Ngô Bung và Mít thì quả là không xứng đáng với tấm lòng của bác Banker, đáng nhẽ là phải trả cho hết tất cả chị em của JC cơ, huhu, thật là tấm lòng bao la trời biển, chỉ đáng tiếc mội năm chỉ có một ngày này, mà chị em lại không có đây. Hỡi ôi, đi đâu rồi những chiến sĩ đảm việc ăn giỏi việc uống như là ET, Pig, Akay, Aka, Kiến Kềnh..... mọi người lại về chậm mất rồi, để lại đây một Banker ngậm ngùi......Thôi có xứng đáng hay không thì cũng phải lên đường, anh em nào còn vấn vương bạn Cường thì đi chào bạn nốt đi. Ra đến cổng đi về mọi người mới thật sự thấy được hiệu quả thời gian do món thịt chuột để lại , bằng chứng là mới lúc đến thì chú bê con còn nằm yên trên chiếc lò giờ đây chỉ còn lại bộ xương <khổ thân con bê, huhu>.
    Ra đến đường rồi mọi người bèn quyết định đã đến đây rồi sao không vào làng ca hát , thế thì còn chờ gì nữa, ta cứ việc nhằm hướng FTU karaoke mà thẳng tiến thôi, quá gần. Sau màn chào hỏi rên rỉ ỉ ôi của một số bài hát quen thuộc bỗng một giọng đọc chính tả đầy sức thuyết phục vang lên với chủ đề "Người Giáo Viên Nhân Dân" do Ngô Bung - Người giáo viên tương lai- thể hiện, quả là sắp làm giáo viên có khác nên giọng đọc chính tả của chị thật chuẩn xác đến không ngờ. Và không để thua chị kém em trong ngay vui của chúng mình, Mít ướt cũng tiếp nối bằng một bài hát dễ thương có tựa đề "Hoạ Mi Hót Trong Nồi" <tại sao thành chim quay, tại sao lại nướng giòn, ........> ôi giọng ca thật mượt mà tha thiết....kekeke . À chết quên mất, hôm nay Dung mama nhà ta có một vị trí ngồi cực đẹp, cứ như bức tượng ở trên chúa ý, tiếc là không có máy ảnh không thì lại có một bức ảnh để gửi đi tham gia triển lãm ảnh rồi không. Cuối cùng mọi người cũng quyết định dừng lại khi đồng hồ chỉ 8giờ30phút. Batis chia tay với anh em để đèo Ngô Bung về nhà, còn lại 4 con người tâm huyết với JC: Banker, Mít, Vịt và bé Răng quyết định nhằm nhà chị ET thẳng tiến với mục đích xem có gỡ gạc gì ít quà cáp không đây. Nhưng hỡi ôi, mọi người đành ngậm ngùi ra về vì chị ET lúc đó vẫn còn đang lang thang ở đâu đó mà chưa về đến nhà. Thôi lại phải chờ đến hôm khác vậy, thế là mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy, kết thúc một ngày 20/10.
    Xin chào quý bà con cô bác và hẹn gặp lại trong một bài không xa.
    BBBB
    This VOJC Special NEWS, was written by KSR. This is KSR.
    < Nếu ai có đi tăng 2 sau khi chia tay thì viết lên cho anh em còn biết nhé. Tăng 2 của KSR sẽ được ra mắt trong chuyên mục than vãn thường ngày của KSR, xin quý bà con đón đọc>
    Nothing last forever, even this !!!
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    anh Răng này sao lại tả mỗi giọng hát của em và Bung thế? còn đoạn anh và anh Vịt hát bài " Ôi tình yêu " nữa chứ...ôi ôi....đúng là giọng ca......ống bơ....gỉ....
    ?.?,^??な?,?だ?'は ?"?,?な?"で
  4. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Em thông cảm, nếu có gì thắc mắc hãy sang bên chuyên mục than thở để xem nhé.
    Nothing last forever, even this !!!
  5. Sandro

    Sandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hic, thế còn bài hát 94 điểm của tôi , chán thế !!
    ________________________________________________
    [​IMG] [​IMG]
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em lại sắp đi lấy chồng à? Mới phát hiện ra một chân lý. Cảm ơn anh Răng vì "sự thật" này, để đền đáp, em xin đi kiếm ngay một chú rể ạ.
    Merci các anh các bác nam vì cái hôm chủ nhâtj vui vẻ và ít tiền vừa rồi, hì. Merci anh Banker vì vụ bia bọt dù đáng lý buổi đó anh định giành tặng chị Pig ( bảo em với Mít là không xứng đáng chứ, hum). Arigatou anh Răng và anh Batis về cái ý tưởng " đắc nhân tâm" ạ, hờ hờ, mình phải từ chối mãi với được. Arigatou thêm cả Vịt và chị Pig vì quyển " đồi gió hú" dù iem chả biết vì sao iem được nữa, quà 20 hay sn í nhỉ? Merci nốt Mít cho đủ bộ vì bữa kem Fanny trong tuần.
    Lần sau mọi người đi đông đủ, iem lại xin phục vụ bài " người giáo viên nhân dân".

    好きな?,??f??f?


    Don't just talk the talk, but walk the walk

  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cho em tường thuật thêm một chút nữa nhé. Để khỏi mang tiếng là thành viên lười và đen đủi nhất JC, hôm 19/10 em đã được vinh hạnh chát với anh Vịt và được update thời gian và địa điểm. Nhưng bằng đôi mắt cận 4 đi ốp của mình, dòng địa chỉ em ghi lại đã thiếu mất chữ "phố chợ" Khâm thiên, mà chỉ là Khâm Thiên. Kết quả là sau một hồi tìm kiếm, không hiểu cái ngõ 138 chết tiệt ấy ở đâu, em đã gọi điện cho chị ET. Khi biết được nhầm lẫn tai hại của mình thì hu hu, đã gần 3h. Đành mò lên Fanny thì chị phục vụ cho biết cái đám "cả trai cả gái, vừa ăn vừa nghịch như quỷ" ấy đã đi cách đây nữa tiếng rồi. Thôi coi như lại một lần nữa lỡ hẹn.
    À quên, lần đầu tiên gọi điện đến nhà anh Visser, tự nhiên em nhớ ra là mình ứ biết tên thật. Đành nói "A lô, bác làm ơn cho cháu gặp anh con bác với ạ". Mà bố anh Vịt vui tính lắm, trả lời luôn "Anh *** phải không cháu?" Hì hì, chắc là nghĩ một đứa hâm mộ con trai mình gọi điện đến đây, phải không anh Vịt?

    nowhere safe from the storm

  8. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em Miu ơi, em đưa cả tên cúng canh của anh lên đây thế này thì có chết anh không cơ chứ, hị hị. Nhỡ đứa nào nó ám sát anh thì sao hả???
    ?
  9. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh nhé. Nhưng em thấy cáo biệt danh ấy cũng dễ thương lắm đấy chứ, anh *** nhỉ. Hi hi

    nowhere safe from the storm

  10. NoMoreLuv

    NoMoreLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    xem nào ,gần 3 h thì hình Jc vẫn ngồi ở đấy , chắc đồng hồ miu miu chạy chậm hay sao í !!

Chia sẻ trang này