1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện...3 chữ (phần tiếp theo). Mời cả nhà vào spam tiếp.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi bapcaii, 16/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    toàn nói điêu
    ngu không yêu
    mấy cô kiêu
    ăn bún riêu
    nhất là MAi

  2. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    đừng có chạy
    ngu túm lại
    rồi cầm tay
    cười tủm tỉm
  3. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngu bị ngơ
    nên mới nói
    mai lớp tin
    ăn bún riêu
    lại còn kiêu
    có mà Ngu
    kiêu điên cuồng
  4. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ngu mang xuồng
    đi cưới vợ
    mang đám lợn
    đến nhà mai
    mang đống khoai
    với đống sắn
    mai xúng xính
    trong áo xanh
    ngu chạy quanh
    ôm hôn... chụt
    {hôm nay phá luật cho đã}
  5. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chỉ có
    Mình Ngu điên
    Ai ngờ đâu
    Phê điên ác
    Đã bị lock
    1 nick rồi
    vẫn bồi hồi
    ngồi pam pet
    Phê bị toét
    nhèm mắt ra
    ha ha ha
    (hic, khi nào thì stop cho mình lại 3 chữ ngoan hiền nhỉ)
  6. 4nonymous

    4nonymous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    2
    Thích thơ hả
    Có liền đây:
    Con gà cồ
    Con gà mái
    Sáu tháng sau
    Có bầy gà
    Đợi tơ tơ
    Kèm chai rượu
    Hết sạch gà
    Trời nổi gió
    Muốn đòi mưa
    Mây vần vũ
    Gió ào ào
    Chớp không có
    Sấm cũng không
    Nháo nhác chạy
    Để trốn mưa
    Trong tiềm thức
    Luôn lo sợ
    Một nỗi sợ
    Mầu trắng đen
    Hổn hển ngồi
    Nhìn trời đất
    Mây đã bớt
    Cái mầu đen
    Thấy nhẹ nhõm
    Yên trong lòng
    Vài hạt mưa
    Lắc rắc rơi
    Độp độp độp
    Gió đã ngớt
    Trời sáng dần
    Mưa vẫn thế
    Vài hạt rơi
    Mưa ào ào.
    Lệ nghẹn ngào.
    Nước đầy biển.
    Khóc nữa sao?
    Giọt mưa sa.
    Tan tác ra.
    Đời bớt khổ.
    Lệ bớt nhoà.
    Từ ngàn xưa.
    Mưa vẫn mưa.
    Lệ vẫn chảy.
    Nói sao vừa.
    Mưa ngoài trời.
    Nhìn mưa rơi.
    Là nước mắt.
    Chảy xuống đời.
    mưa cứ mưa
    cứ rớt rơi
    đổ xuống đời
    cho đất ướt
    cây tốt tươi
    hoa nở rồi
    cho kết trái
    mọi người hái
    tha hồ no.
    Lệ cứ rơi
    rớt xuống môi
    cho đêm dài
    là suy tưởng
    cho đau thương
    là ngất ngưởng
    trên má môi
    niềm đau vương
    rồi một ngày
    hết buồn phiền
    nụ cười lên
    ôi quá sướng...
    khi luống cuống
    viết câu thơ
    lơ tơ mơ
    không suy nghĩ
    dù bền bỉ
    cũng không hồn
    phút bồn chồn
    là vung vẫy
    tung biết mấy
    cũng chẳng hay
    nếu lỡ may
    suy tưởng bậy
    mọi người cho
    là điên rồ.
    hãy bỏ qua
    bà con nhé
    muốn vui vẻ
    hoạ tầm phào
    muốn thanh cao
    ngồi rặn chữ
    thời gian đâu
    một giờ mạng
    là ba ngàn
    ba giờ lên
    nhân thành chín
    đổi mì tôm
    thành bảy gói
    còn phải nói
    thế cho nên
    mỗi lần lên
    phải viết lẹ
    đừng đối đá
    kẻo chờ lâu
    suốt đêm thâu
    mất giấc ngủ
    người lủ khủ
    sẽ mau già
    hại sức khoẻ
    sớm ra đi
    nên bằng chi
    ta tiết kiệm
    để dành tiền
    mỗi lúc buồn
    rủ bạn bè
    làm một xị
    dĩa cầy tơ
    nướng nguyên sơ
    thơm ngất ngưỡng
    đời mới sướng
    đó bà con.........
    Mưa cứ rơi
    Mặc áo tơi
    Ra đường ngóng
    Bánh mì nóng
    Với pa tê
    vui tràn trề
    và ngon lắm
    Các bạn ơi!
    Một lần chơi
    Mất ba ngàn
    NHưng được học
    Hỏi thêm nhiều
    Còn hơn không
    Ra ngoài quán
    Nhâu lai rai
    Rồi lắm lời
    Vợ con lo
    Cho ông chồng
    Nhậu thịt cầy
    Ba xi đế
    Rồi đi vòng
    Nằm bờ ao
    Hay bờ ruộng
    Biết đâu tìm
    Chị yêu ui
    Thơ ba chữ
    Chị phá luật
    Em đánh đòn
    Em cỏn con
    Làm sao sánh
    Với nhà thơ
    Em đang mơ
    Giấc mộng dài
    Có lâu đài
    Trong cổ tích
    Điều em thích
    Thật ngây ngô
    Cơn gió xô
    Cành rụng lá
    Cành trơ trội
    Nên em vội
    Tìm chị yêu
    Được cưng chiều
    Được thương nhiều
    Em lại thấy
    Còn lắm điều
    Là niềm vui.
    (Tớ sưu tầm
    hết cả đấy
    ke ke ke)
  7. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    mod đâu rồi
    lock hết đi
    bọn phá luật
  8. 4nonymous

    4nonymous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    2
    Thích Văn hả
    Có liền đây:
    Tan buổi hầu
    kiện, chị Dậu
    lật đật chạy
    xuống cổng đình
    tìm con. Không
    thấy đứa nào
    ở đấy. Chị
    sợ quá, cuống
    quít đi hỏi
    những người gần
    quanh. Thì ra
    trong lúc chúng
    nó bị Ông
    Lý trưởng điệu
    xuống bỏ đó,
    một người đàn
    bà trong làng
    đi qua trông
    thấy thương hại,
    đã bế cái
    Tỉu cho bú
    và giắt thằng
    Dần đưa đến
    tận nhà chị
    rồi. Không kịp
    đợi chồng, chị
    vội bon luôn
    về nhà với
    con. Cái Tỉu
    bú no, nằm
    ngủ thin thít.
    Thằng Dần đương
    bưng bát cháo
    vừa thổn thức
    vừa húp soàn
    soạt. Chị Dậu
    bước vào đến
    thềm, thằng bé
    chợt ngửng đầu
    lên. Nó khóc
    òa lên và
    hỏi : - Thầy em
    đâu rồi, hử
    u? Chị Dậu
    xua tay : - Nói
    sẽ chứ! Cho
    em nó ngủ!
    Thầy con đương
    về sau đấy!
    Rồi chị rón
    rén bước vào
    trong nhà. Bà
    lão láng giềng
    vừa sang: - Thế
    nào? Bác không
    bị bắt lên
    phủ, lại được
    tha về đấy
    ư? Vừa nói,
    bà lão vừa
    nhanh nhảu tiến
    lên trên thềm
    và ngồi vào
    chiếc chõng nát,
    rồi tiếp; - Tôi
    cũng khen cho
    bác ngỗ nghịch!
    Ai lại một
    người đàn bà
    con mọn, dám
    đánh hai người
    đàn ông? Nếu
    phải đứa khỏe,
    chúng nó đánh
    lại thì làm
    thế nào? Cái
    Tỉu thức giấc
    và khóc ngằn
    ... (chấm ba chấm)
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày vào
    "Chuyện... 3 chữ"
    Mém xíu xỉu

  10. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    này bác Tây
    không chơi trò
    lấy bài văn
    tách xuống dòng
    rồi vào đây
    chán lắm đó
    đọc rất khó
    lại chả hay
    nên thôi ngay
    cho ngu nhờ

Chia sẻ trang này