1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 7 chữ continue... Yêu thất ngôn vào đây nào cả làng!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 18/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Giống như lục bát của ta, thất ngôn là thể loại kinh điển của Tàu. Cái hay của nó thì khỏi bàn, anh em làng Đùa cùng nhái nào! Luật như sau:

    Người trước làm một bài thất ngôn tứ tuyệt (4 câu 7 chữ). Hết bài thì ra 1 câu đề cho người sau tiếp tục, ví dụ:


    Quên hết sầu đời với nỗi đau
    Đùi đĩa xích líp trắng phau phau

    Xưng xỉa cái mẹt con hàng cá
    Tơ hơ hàng họ chị bán rau

    >>> Chiều khách quá ư nhà thổ ế [r23)]


    Người sau tiếp tục:

    Chiều khách quá ư nhà thổ ế
    Phỏm yêu ai trên một cái ghế
    Đúng thế thì ghế sẽ bị gẫy
    Đành lòng phũ phàng để gẫy ghế?

    >>> Ôi mê Cả Phỏm trên cái ghế
    :P


    ... Cứ thế... cứ thế :))

    [r2)][r2)][r2)]
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngu gặp anh cá phóm
    hóa ra là anh ta bị móm
    trên hai con mắt ướt long lanh
    còn có một đôi con sâu róm
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào làng đã nhìn thấy Ngu
    Đứng tựa gốc ổi khóc hu hu
    Anh ra dỗ dành thì bé nói
    Anh ạ: Họ bảo em cái... lu =))
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngay giữa làng là Thu Vàng
    Quần jean, mũ phớt (*), áo mỏng tang
    Anh ra chào hỏi thì bé nói:
    Có phải anh là Bạc Tình Lang?

    (*): Muốn biết tại sao dùng hình ảnh quần và mũ, em vui lòng xem thớt "Truyện tế nhị" nhé =))
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh, Dương lịch sắp đến rồi
    Tiền thưởng cơ quan sẽ có thôi
    Phen này mình quyết đi du lịch
    Tạm gác âu lo những việc đời.

    Nghe đồn nhà băng thưởng Tết lớn

    ACB 18 tháng lương
    Lại có doanh nghiệp trả bằng bánh
    Thử hỏi còn nghề nào sướng hơn???


    ~X
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cần gắn cái cửa, mua lọ keo
    Ra chợ gặp ngay thằng mặt heo
    Cửa gì? Làm sao mà phải gắn?
    Gắn được hay không vẫn thích trèo?

    Sẵn chưa ăn gì bụng đói meo
    Lại thêm chim lợn hót ví veo
    Mẹ ******* nhé, đồ cám hấp!
    Không bán thì thôi, bố váo đèo [r37)]


    Mời các bác cùng chém tý nào!!! Cảm hứng thì phọt hẳn bài thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú; không thì một, hai câu cho topic rôm rả với :)>-

    Chúng ta là NNTĐ. Vậy những hỉ nộ ái ố cõi đời này cứ thể hiện cho thỏa. Thi vị hóa cảm xúc âu cũng là cách để suy nghĩ, tâm hồn ta thoải mái, khoáng đạt hơn. Phải không các bác? [r2)]


    Xin cảm ơn!
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ngu Ngu là chàng trai lốp căng
    Tài thì khỏi nói, rất đa năng
    Anh yêu chim muông cùng hoa lá
    Và nuôi một con chó tên... ẳng :-O

    Văn thơ tin tức viết băng băng
    Diễn đàn anh chém gió rất hăng
    Ngẫm ra trong những trang hảo hán
    Đóng góp như anh được mấy th..ằng:-ss

    Các bác biết đấy, tôi nào dám xấc nhưng khổ nỗi đến đó phải ép vần, bèn dùng tạm từ th...ằng vậy :P

    Vài dòng kính các bác./

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cần gắn cái cửa, mua lọ keo
    Ra chợ gặp ngay thằng mặt heo
    Cửa gì? Làm sao mà phải gắn?
    Gắn được hay không vẫn thích trèo?

    Sẵn chưa ăn gì bụng đói meo
    Lại thêm chim lợn hót ví veo
    T.iên s.ư nó chứ, đ.ồ cám hấp!
    Không bán thì thôi, tớ v.áo đ.èo @-)


    Mời các bác ứng khẩu nào!!! Ngẫu hứng thì chơi bài thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú [:D] Không thì một, hai câu cho topic rôm rả tý các bác [:P]

    Mới gia nhập làng NNTĐ nhưng tôi muốn những hỉ nộ ái ố cứ thể hiện cho thỏa. Thi vị hóa cảm xúc âu cũng là cách để suy nghĩ, cõi lòng ta thoải mái, khoáng đạt hơn. Phải không các bác? b-(


    Xin cảm ơn!
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thưa cả làng!

    Để đúng với tinh thần Câu chuyện 7 chữ. Tôi mạn phép đưa ra luật chơi như sau:
    Một câu chuyện sẽ có 4 câu (tức là bài tứ tuyệt), trong đó người mở đầu đóng vai trò lĩnh xướng: Tạo chủ đề và gieo vần => Câu đề. Người thứ 2 làm câu tả => câu thực. Người thứ 3 tiếp tục => câu luận. Và người thứ 4 kết: câu kết. Hết bài thì người thứ 4 lại đóng vai trò người mở đầu. Cứ như vậy cả làng sẽ có những câu chuyện và những tràng cười sảng khoái [:D]

    Ví dụ:


    Người mở đầu: Câu chuyện 7 chữ sẽ rất hay
    Người thứ 2: Làng đùa cùng góp sức chung tay
    Người thứ 3: Thi đua trém gió lập thành tích
    Người chốt hạ: Làng ta vui vẻ suốt cả ngày :))

    Sau đây tôi xin mở màn:

    Làng ơi mùa cưới đã đến rồi

    Mời các bác ứng khẩu nào
    [r2)]
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    làng ơi mùa cưới đã đến rồi
    đầu thôn ngõ xóm thịt với xôi
    cô dâu chú rể đầu đội giế
    vái lạy thần tiên đó ngu tôi
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngu lần sau nối một câu thôi để mọi người theo cho nhanh nhé [:D]

    Làm cả bài tứ tuyệt thì càng tuyệt, yeah! Nhưng xong nhớ tạo một câu đề mới để người tiếp ứng khẩu cho dễ [:P]

    Tiếp câu cuối của Ngu này:

    Vái xong thò tay bốc nắm xôi
    b-(

Chia sẻ trang này