1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 7 chữ continue... Yêu thất ngôn vào đây nào cả làng!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 18/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Súng hỏng thì thôi sống làm chi
    Đi ra ngoài quán làm vài bi
    Phê luôn với đời trời bao la
    Ba bốn ngày tanh bành đời trai

    >>> Hỏi đời có đáng như vậy ko?
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Hỏi đời có đáng như vậy không ?
    Qúa nửa đời người vẫn lông bông
    Tiền quyền không có chồng không thấy
    Nhan sắc ưu phiền chẳng ai hay

    Cơn mưa đưa mình vào tháng bốn
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đưa mình vào tháng bốn
    Trốn vào cõi riêng giai nó buồn
    Vì không Nghiêng Ngó gái hết rồi
    Đời giai ko gái trái sầu riêng

    >>> Phận gái lo chi trốn buồn phiền...
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đưa mình vào tháng bốn
    Giá có thể quay lại ngày xưa,
    Em sẽ không trốn tránh, và mình...
    Sẽ chẳng lạc bước nhau trong mưa

    >>> Phận gái lo chi trốn buồn phiền...

    Post xong mới thấy bài thơ của Vàng, mình e*** câu cuối of mình :x
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Phận gái lo chi trốn buồn phiền...
    Trải lòng ôm một khối tình riêng
    Mười năm tình cũ người ơi: Hận!
    Còn lại mình em với sầu miên...

    >>> Ngày lên xe hoa em khóc than:((

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phận gái lo chi trốn buồn phiền...
    Trải lòng ôm một khối tình riêng
    Mười năm tình cũ người ơi: Hận!
    Còn lại mình em với sầu miên...

    >>> Ngày lên xe hoa em khóc than:((
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ngày lên xe hoa em khóc than
    Khóc vì thấy sướng thật dã man
    Anh làm em sướng cứ lan man
    Can gì sao sướng vướng sầu đông

    >>> trông theo chàng khóc em nhớ thương...
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    trông theo chàng khóc em nhớ thương
    nhớ chàng bữa đó bên sông hương
    chàng ôm em rồi đè em xuống
    chúng mình bữa đó nát như tương

    áo em mỏng mảnh anh thương quá
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    áo em mỏng mảnh anh thương quá
    Làm mồm anh há anh dối trá
    Đừng làm em đau tội nghiệp nó
    Mó sờ lung tung nứng tơi bời

    >> Đời sao tê tái nhái nhảy sông...
  9. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Đời sao tê tái nhái nhảy sông
    Không quần không áo lớn tồng ngồng
    Ngày mai tê tái nhảy sông tiếp
    Ngó lại cuộc đời vẫn hư không

    Sao tui không muốn làm con hâm
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Sao tui không muốn làm con hâm?
    Dễ thương như ngố hâm sao được?
    Đứa nào chọc ngố mới là hâm
    Châm chích linh tinh đừng để ý!

    Hãy cứ vui đi, tình là chi!

Chia sẻ trang này