1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 7 chữ continue... Yêu thất ngôn vào đây nào cả làng!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 18/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Phỏm ta ngã ngửa: Thôi, xuống nương
    Sao mà tình Phỏm mãi vấn vương
    Xương Phỏm to ko mà thích vàng?
    Làm nàng mê mẩn mãi cục xương

    >>> Xuống nương xương ấy có còn ko???? :P
  2. KutaToghe

    KutaToghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xuống nương xương ấy có còn ko?
    Khi mông trên bờ - đầu dưới nước
    Trồi lên - hụp xuống uống no nê
    Còn gì gọi là phê như dê

    >>>Lên bờ lê lết - chết ai hay<<<
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lên bờ lê bết chết ai hay
    Sống chết mặc kệ xác chúng bay
    Đời sống được mấy mà than thở
    Sung một phát là sướng ngây ngây

    Hôm qua em anh thì thầm rằng
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em anh thì thầm rằng
    Ngắn lắm cuộc đời đừng bỏ lỡ,
    Bằng lòng tận hưởng thứ trong tay
    Còn hơn say nắng chút sướng này

    Nắm - buông rồi cũng mất đi thôi
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Nắm buông rồi cũng mất đi thôi
    Nhưng mà lúc nắm sướng ai ơi
    Buông ra khối kẻ âm thầm ...tiếc
    Ta cứ lúc nắm lúc buông thôi

    Thuyền đi có nhớ bến chăng thuyền ?
  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đi có nhớ bến chăng thuyền
    Bến em bao chuyến thuyền qua lại,
    "Một dạ khăng khăng" chờ nhiều chàng!
    Thuyền hãy an tâm mà chinh chiến [:P]

    Tình ta chỉ có bấy nhiêu sao?
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tình ta chỉ có bấy nhiêu sao?
    Bao nhiêu thương nhớ mỡ ko xào
    Tình duyên đâu biết nó gia sao
    Thôi đành lỡ bước chia đôi đường

    >>Trên con đường tình vẫn mãi đau...
  8. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Thôi đành lỡ bước chia đôi đường
    Chàng đăng trình vai nhuộm gió sương
    Thiếp xoa THƯƠNG NHỚ trong tay nhỏ
    Những YÊU ĐƯƠNG tung toé muôn đường
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Vominuong sai luật rồi em.
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Thơ phải tiếp nối từ câu cuối của người trước nhé. Dù sao vẫn làm tiếp cho vominuong, gọi là welcome người mới ^^ [r2)]

    Những YÊU ĐƯƠNG tung toé muôn đường
    Muôn trùng xa cách lòng vẫn giữ,
    Trăng mờ rồi tỏ - chờ anh đến
    Nối lại tình ta nỗi nhớ thương,

    Vương vấn làm chi - đã lỡ làng

Chia sẻ trang này