1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 7 chữ continue... Yêu thất ngôn vào đây nào cả làng!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 18/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Cu Ngu mau ra đây anh bẩu
    Hôm nay anh có cái nồi lẩu
    anh em mỗi người nâng một chén
    với đi nỗi nhớ món thịt cẩu

    Trời xanh Mây trắng người nhớ ai
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    (Chã có ai mời mềnh ăn sinh nhựt. Buồn tình kiếm con củ ăn cho đỡ buồn :(()

    Giời xanh mấy trắng người nhớ ai
    Ra trông vào ngóng mỗi sớm mai
    Đêm nằm trăn trở hem ngủ được
    Đành lòng Ngu bò dậy nghịch khoai =))=))

    >>>Nghịch khoai từ tối đến sáng mai
  3. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0

    Nghịch khoai từ tối đến sáng mai
    Trong lòng Ngu bỗng nhớ đến ai
    Thanh Thu hay là Cô Mây ú
    Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai

    Long lanh đôi mắt cô Thanh đó
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Long lanh đôi mắt cô Thanks đó
    Bấy nay bao kẻ mơ dòm ngó
    Chẳng may Ngu lác nhìn xiên xẹo
    Uất khí Thanks rủa đồ con chóa

    Thất ngôn gì mờ deo vần óa, đau miệng hem rặn nỗi thơ mùi.

    Kìa con củ là con củ khoai
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Kìa con củ là con củ khoai
    Ngu Thanhs vất vả rồi phải nhoai
    Khoai to khoai nhỏ chẳng ai màng
    Nghịch lý thời giờ đâu chỉ khoai.

    >>> Khoai kia ăn chán rồi lại nhoai...
  6. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Khoai kia ăn chán rồi nhoai
    Thu kia rỏ dãi cứ thèm hoài
    Ôi kia khoai ai mà toa thế
    Giá mà có được để mà nhoai

    Thu vàng gió mát lá bay bay
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng gió mát lá bay bay
    Men tình theo gió chớm nồng say
    Hôm nao em rót đầy ly biệt
    Dốc hết tình ta một chén này...

    Ai nhớ về ai những sớm mai?
    Ai chong con mắt, bóng ai gầy?
    Thu nay vàng lá giờ ai nhớ?
    Thoảng buồn nơi khóe mắt... ai cay...:((:((:((

    >>> Thi thoảng ta tòi thơ tình tứ;))
  8. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng ta tòi thơ tình tứ
    Gửi tặng em yêu nơi xa xứ
    Hẹn với trăng thu ngày gặp lại
    Anh sẽ cùng em đến cha sứ

    Gió lạnh rồi em Nhớ Anh không
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472

    Gió lạnh rồi em có nhớ anh không?

    - Người đâu reo rắc nhớ cùng mong
    Bỡn bỡn làm chi mỏi bóng hồng
    Gió lạnh hồn xây muôn vạn nẻo
    Tình hờ một chút có như không.

    Cũng chút tình hờ có hơn không

    Ps: Đọc lại sửa tí cho da dáng thơ thất ngôn ;))
  10. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này