1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện 7 chữ continue... Yêu thất ngôn vào đây nào cả làng!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 18/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0

    Bi than một kiếp mốc với meo
    Phong trần không thể để mà reo
    Anh hùng đôi lúc phải buồn tủi
    Giai Nhân nên tránh đừng có leo

    Tình yêu như thể là cái niêu
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tình yêu như thể là cái niêu
    Hấp, luộc, rang, kho, nấu cả riêu
    Cua, ốc, trai, sò cho vào hết ;))
    Tình yêu như thế có mà tiêu


    >>> Thu đến Thu Vàng thu trái tim
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Uầy hôm nay đọc cái này mới giật mình. Nghe vừa bi, vừa hùng, vừa kiêu nhé (Giai nhân nên tránh đừng có leo). ;))
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0

    Thu đến Thu Vàng thu trái tim
    Thế gian lặng lẽ mắt lim dim
    Xuân qua Hè tới Đông còn đợi
    Để mặc tình Thu đứng lặng im

    Trời đã lạnh rồi em biết không ?
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Trời đã lạnh rồi em biết không?
    Nghe như buốt giá ở trong lòng
    Cánh nhạn mải mê chiều ngược gió
    Có biết quê nhà người nhớ mong

    (Nàng Thu đến tệ, bỡn làm lòng ta cứ côi côi cút cút hem có tâm chạng chọc ngoáy đứa lào [r23)])

    >>> Ôm em một cái nhé anh yêu :))
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ôm em một cái nhé anh yêu
    Để em mỗi sáng lại mỗi chiều
    Nhớ anh mỏi mắt em chờ đợi
    Gió lạnh mà em dáng liêu xiêu

    Đã chớm Đông rồi Thu còn tiếc
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đông đã về sao bên khuôn cửa
    Rét quá chạy sang xin Ngu lửa
    Nửa tháng lại sang: Ngu, em chửa
    Lúc ấy có mà Ngu ngã ngửa :((

    Ngu ngu tính sao nếu em chửa =))
  8. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ngu Ngu tính sao nếu em chửa
    Thì đành bế em qua bậc cửa
    Hai đứa cúi đầu chào cha mẹ
    Đã chửa ra rồi sao mà sửa

    Hương trầm ai đốt thoang thoảng thơm
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    THanks làm thơ làm Vàng cười té xỉu :D

    Hương trầm ai đốt thoang thoảng thơm
    Cơm canh nóng hổi tình mới chớm
    Ngu làm THanks chửa trai hay gái ? :D
    Thầy Bu Ngu chịu rước cháu ko?

    >>> Thanhs khổ vì Ngu đó Ngu ơi...:D
  10. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Thanks khổ vì Ngu đó Ngu ơi
    Cơm chưa gõ Kẻng mà đã xơi
    Bây giờ ễnh bụng ra còn nói
    Em khổ vì anh hỡi anh ơi

    Thu vàng hôm qua đã có chồng

Chia sẻ trang này