1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện bắt đầu từ 1 bài rock buồn

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Britney_Spears_007, 23/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    thế mọi người đồng tình với cái chết của anh chàng kia à?
    1 cái chết lãng nhách và lãng xẹt?
    làm thế nào để có nhìu xiền bây giờ?
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    1 cái chết lãng xẹt và chả có ý nghĩa gì như thế thì đồng tình sao được hả chị ???????

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  3. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chàng trai đấy hơi dại dột 1 chút nếu lấy cái chết để xử lý. Cái chết chẳng giải quyết được gì dù cho ko có tình yêu thì cũng ko nên chết làm gì vẫn phải sống, sống ko vì mình thì cũng phải vì người khác như cha me, hoặc những người thân trong gia đình và những người quan tâm tới chàng trai đó. Cái chết chỉ là 1 cách chạy trốn chẳng giải quyết được gì và còn làm cô gái kia khổ tâm hơn. Nói cách khác là thằng này thật là NGU ko vì mình thì cũng phải vì người khác chứ.
    Bài này hình như là bài của BRYAN ADAMS đúng ko nhỉ nếu nhớ ko nhầm. Hắn còn có 1 bài là Everythings I Do (I Do it 4 u ).
    Mong rằng box ta sẽ ko có thằng nào dai dột như hắn
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  4. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng
    tui muốn đưa lên để cảnh báo là chính vì bây giờ con trai hay chọn cách này lắm.
    chả được cái gì lại còn bị mọi người chửi ngu
    => chỉ thấy thương công bố mẹ nuôi bao nhiêu năm.
    làm thế nào để có nhìu xiền bây giờ?
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hè có thằng nào như thế thì đút vào mỏ nó đĩa Scorpions và bảo nó gặm bài "Still loving you". Xin được nhắc lại một lần nữa Sống là phải tranh đấu cũng như trong bài hát của scor "I'll fight, babe, I'll fight.To win back your love again "
    Và dù có vấp ngã thì vẫn đứng lên và tiếp tục "If we'd go again.All the way from the start".
    Cái chân lý sống và chiến đấu không chỉ đúng trong tình yêu mà còn đúng trong cuộc sống. Nếu chỉ 1 lần vấp ngã mà đã buông tay thì làm sao có thể tồn tại
    I'm just the shadow of the man I used to be​
    And it seems like there's no way out of this for me​
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    mới đầu tưởng chuyện thật nên không dám chửi
    đúng là ngu thật! ngu! ngu quá!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    chuyện về mấy thằng ngu như vậy thì đưa lên làm cái gì chứ ,đọc mất cả thời gian !
    chết vì cái gì khác thì còn có thể chấp nhận chứ chết vì tình là chết ngu ,đời thiếu đếch gì gái đâu cơ chứ ?
    ko có việc gì khó
    chỉ sợ tiền ko nhiều
    rượu ngon và gái đẹp
    ko tìm được thì mua
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng khoái bọn con trai ẻo lả!! dớ dẩn ... nhưng cũng ko khoái kiểu nói suông ra vẻ ta đây hiểu biết .. nhiều .. rùi gia trưởng ... lắm nhời .... loại đấy VỨTTTTTTTTTTTTTTTTTT !!!
    đã nói thì phải làm !! ko phải chuyện gì cũng cho qua dễ dàng !! phải biết bình tĩnh trước mọi việc !!! có lẽ vì vậy mà mình thấy con trai bi giờ TRẺ CON quá !?? và ko hiểu con GÁI chút nào !?
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Con trai từ trước đến giờ và cả về sau này đi nữa .. mãi mãi không bao giờ có người nào có thể gọi là hiểu được con gái cả .. thế mới khổ con trai Đừng kêu ca .. nhá em
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    mấy ông con trai bây giờ chỉ được cái mồm thôi cấm có nghĩ cho người khác bao giờ mà chỉ có bản thân mình và " trẻ con " 1 cách thái quá , nhiều lúc cứ tưởng là hâm chứ không phải là trẻ con nữa

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này