1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện bên lề trước ngày 8.3 .. Các bạn trai đừng vô vội nhé...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Huonghoixulang, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết hết luôn giờ kô được ra mạng nhiều...
    Những câu chuyện cảnh giác...
    Một cô gái thất tình rủ bạn trai đi nhậu, đi hát.. anh ta đồng ý liền nhậu say tới .. thì chàng làm cái chuyện mà bao người con trai muốn và nàng chẳng còn gì cả?? khi nàng có thai nói với chàng thì anh nói kô fải của anh mà là của người khác.. ôi sự đời thật chớ chêu.. nàng đành fải tự mình sinh và nuôi đứa con của mình cách quê hương mình hàng ngàn cây số.. làm sao có thể ở quê mình khi mọi người nói ra tiếng vào..
    Chàng và nàng là anh em kết nghĩa nàng tin chàng nàng cũng uống say vì nghĩ sẽ kô có chuyện gì sảy ra nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế
    .....
    Mình chỉ nói như vậy thôi giờ mình kô nói nữa, vì hình như...
    Thân ái!!!
  2. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lời kết, tôi viết nnhững câu chuyện trên là dựa vào chuyện của chính mình hay của ngươi bạn thân của tôi.. tôi viết ra chỉ mong ai đó đừng như tôi mà thôi chứ kô có ý gì cả...
    Tôi cũng xin cảm ơn bạn Sho đã ủng hộ tôi mấy bài .. tôi cũng biết ai đó cũng muốn viết nhưng kô đủ cam đảm nhưng kô sao?
    Dù sao cũng cám ơn mọi người đã chịu khó đọc trong thời gian qua..
    Và chúc mọi người có ngày 8.3 vui vẻ nhất .. chúc mọi người vui...
    Thân ái!
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Đọc tự nhiên thấy giống mình thế..
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà chưa đến mùng 8 tháng 3 để các bạn trai kể tội bạn gái nên mình cũng vào đây post một bài cho có không khí.
    Có một anh chàng, cao ráo, đẹp trai, có vẻ hiền lành, an nói dễ nghe, nếu ko nói là có cái miệng dẻo như kẹo. Chết thật, đứa nào chẳng hiểu lại chết luôn ấy chứ.
    Gọi anh ta là A.
    A chơi với một đám bạn gái, gọi đám ấy là B, C, D, E, G, H, K... Ban đầu anh ta tỏ ta rất thích cô B. Nói năng bóng gió rồi sau cũng ngỏ lời. Cô nàng ko nhận lời nhưng họ vẫn là bạn. Thời buổi hiện đại, liên lạc dễ ko, tỏ tình đơn giản. Những tin nhắn ngọt ngào, đầy quan tâm cứ gửi đến máy cô B. Ban đầu cô này vẫn lịch sự trả lời. Nhưng càng về sau càng thấy những tin nhắn ấy quá sáo rỗng. Sáo tới mức cứ đọc là buồn cười.
    Các cụ đã có câu: Mượn gió bẻ măng. Anh chàng này còn thông minh hơn. Anh ta quay sang à ơi với cô C. Cô C "đổ". Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì anh ta lảng tránh và cho rằng chuyện tình cảm của anh và cô C chỉ là cảm tính ( nói như kiểu tình cảm của bọn học sinh cấp 2)...
    Không tham gia bất cứ cuộc gặp mặt như ngày nào với các cô gái nữa. Tưởng anh chàng A sẽ... lướt trên giàn mướp luôn. Nhưng ko thưa các bạn. Một thời gian sau anh ta bảo với cô A: Bây giờ anh mới nhận ra, và mãi mãi em là người anh yêu thật sự. Chắc chắn là như vậy.
    Cùng lúc đó anh chàng đẹp trai lại à ơi với cô D. Hì, kể ra anh này cũng được xếp vào hàng siêu sao, hơn cả Đông Gioăng. Ko chỉ D mà cả E, G... cũng nhận được sự quan tâm... đáng ngờ ấy
    Có thể anh chàng sẽ tiếp tục màn trình diễn ngoạn mục của mình mà ko biết rằng ko phải đứa con gái nào cũng là những chú nai ... ngơ ngác trong vườn thu.
    Đã bảo rồi: Gieo gió sẽ gặt bão. Lúc nào mà con người ta còn nghĩ đến việc đem đau khổ cho người khác thì khi ấy người ta còn gặp nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Đừng nhìn trước mắt. Có thể là hoa hồng nhưng phía sau hoa hồng, biết đâu là cả một sa mạc như Ngàn dặm xanh ( Tên bộ phim cuối tuần mới chiếu trên VTV1, mọi người xem chưa nhỉ?)
    To: bạn Huonghoixulang: Con trai đa số tệ bạc nhỉ? Nhưng còn thiểu số rất tuyệt vời đấy. Mai post chuyện về những con người tuyệt vời ấy thôi...
  5. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng thế nhưng mình chẳng biết nói gì cả vì giờ mình có gia đình rồi .. bây giờ cũng ít được ra mạng lắm.. chán thôi mọi người viết nha.. chúc mọi người vui..
    Thân ái!
    Ra mạng nhiều ông xã giận thì tèo ...
  6. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét ngày 08/03. Những ngày đó chỉ mang lại những nỗi buồn cho mình mà thôi, chắc vì số phận mình thế, minh fko đẹp, ko phỉa người con gái hoàn hảo có thể mang lại niềm hạnh phúc cho "1 nữa" ... vì thế ... 08/03 mình chẳng được tặng gì cả............
    Mình hiểu đưọc con người mình, mình biết số mình thế,......nhưng dù sao vẫn cảm thấy tủi thân và ghét........ Nhưng càng ghét sự thưong hại của mọi người.....
    Dù sao cũng chúc cho 08/03 mọi người con gái đều tràn ngập trong hạnh phúc.

Chia sẻ trang này