1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Interceptor, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA!

    Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình nọ có 3 anh em sống cùng với một người cha già.
    Một ngày nọ, người cha bỗng lâm trọng bệnh và gọi 3 người con quây quần bên giường bệnh. Người cha đưa ra một bó đũa và bảo các con: " Trong các con, ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha sẽ để lại toàn bộ tài sản cho người đó."
    Lần lượt từng người trong ba anh em cầm bó đũa và bẻ thử, nhưng chẳng ai bẻ gãy được cái nào trong bó đũa cả. Cả ba người đều nó với cha: "Không thể bẻ gãy được cha ơi!" Người cha mỉm cười rồi cầm lấy bó đũa tháo rời ra từng chiếc một và bẻ gãy từng chiếc đó. Các người con đồng thanh nói: "Cha làm như thế thì ai chả bẻ gãy được ạ!"
    Lúc bấy giờ người cha mới lên tiếng: "Đó chính là điều mà cha muốn nói với các con. Anh em các con như những chiếc đũa trong bó đũa này vậy. Nếu tách rời thì rất dễ bẻ gãy, còn nếu các con chung sức, chung lòng như bó đũa kia thì ai có thể bẻ gãy nổi các con!"......!!!???!

    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!
  2. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, sao ông anh mình dạo này tinh tế thế nhỉ?
  3. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chung sức chung lòng tát biển đông cũng cạn: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao".
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  4. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đúng dzậy đó, đó là điều cần thiết nhất với các thành viên của HPC bây giờ.
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể rằng ngày xưa có một bó đũa để trong một ống đũa. Nó bền vững, chắc chắn, đoàn kết. Rồi một hôm người ta chia nhỏ bó đũa đó ra và cho vào nhiều ống đũa khác nhau. Thế là mỗi chiếc đũa chỉ lo cho cái ống đũa mới cả nó mà quên đi cái ống đũa ban đầu. Thế rồi một ngày nọ, cái ống đũa cũ mới nhận ra rằng nó yếu đi nhanh chóngthiếu những chiếc đũa ban đầu. Nhưng trời ơi, những chiếc đũa cũ hãy còn mải bận tâm với ống đũa mới!
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nếu chỉ cần nói thôi thì tôi cũng có thể nói thế được! Nhưng tiếc thay! nếu chỉ cần điều đó thôi thì HPC của chúng ta sẽ sớm đến ngày kết thúc! Và điều đó đang đến trong suy nghĩ của tôi!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  7. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    đã có lần em nói rằng ,chúng ta có cần thiết phải có những Ống Đũa nhỏ hơn trong ống đũa lớn không ? Tại sao chúng ta lại phải tồn tại với nhiều ống đũa nhỏ , sao chúng ta không như những ngày đầu mới thành lập , gia đình hồi đó sao mà êm ấm quá , không có những chuyện buồn như bâu giờ , không có những cuộc họp gia đình mà chỉ còn những người con cũ , dù luôn có những nguòi mới xin gia nhập Đại Gia Đình của chúng ta , tại sao những người con cũ của gia đình đó lại rời xa chúng ta ! Chúng ta giờ đây hỏi còn được những ai nữa đây , các cuộc họp ngày xưa luôn là nỗi mong mỏi của Tuyetrinh tôi , nhưng mà giờ đây , đi họp với tôi chỉ là nghĩa vụ mà thôi ! Không ai ngăn cấm tôi nghỉ các buổi họp nhưng với tôi , tôi vẫn mong rằng Gia đình của chúng ta sẽ hội họp đầy đủ các người con , những người đã rời xa trở về !
    Tôi rất thích bài viết của Inter ,em nói đúng lắm ! Lần lượt từng người trong ba anh em cầm bó đũa và bẻ thử, nhưng chẳng ai bẻ gãy được cái nào trong bó đũa cả. Cả ba người đều nó với cha: "Không thể bẻ gãy được cha ơi!" Người cha mỉm cười rồi cầm lấy bó đũa tháo rời ra từng chiếc một và bẻ gãy từng chiếc đó. Các người con đồng thanh nói: "Cha làm như thế thì ai chả bẻ gãy được ạ!"
    Lúc bấy giờ người cha mới lên tiếng: "Đó chính là điều mà cha muốn nói với các con. Anh em các con như những chiếc đũa trong bó đũa này vậy. Nếu tách rời thì rất dễ bẻ gãy, còn nếu các con chung sức, chung lòng như bó đũa kia thì ai có thể bẻ gãy nổi các con!"......!!!???!
    Những thành viên Gạo cội của chúng ta đi đâu mất rồi , tại sao họ lại bỏ chúng ta mà đi ? Tôi đọc nhiều bài của các thành viên va nhiều lần tôi mời các thành viên mới va tôi rất ngạc nhiên rằng khi họ nói : Hpc là 1 câu lạc bộ rất hay nhưng mà chưa có các định hướng cụ thể cho hoạt động của mình ! Tôi đã cố gắng giải thích rất nhiều mà chỉ nhận được rằng : Tôi sẽ vào sau !
    To Mods , All : Có thật sự cần thiết phải lập ra những Box nhỏ hơn không để khi lập ra rồi thì rất rất nhiều thành viên mải chăm lo Box đó mà quên đi rằng họ còn có 1 Đại Gia Đình lớn hơn rất nhiều ! ...............Các buổi họp giờ chỉ có Nico mà theo em biết thì anh ấy không phải là Mod ! Đi họp thì có Z , In ,không như ngày xưa ,,,,,
    Ôi ngày xưa , thời huy hoàng của ngày xưa , bao giờ chúng ta mới có lại đây ? Ngày xưa ........
    Em trong lúc vừa uống Rượu xong nên nói năng mà có mạo phạm tới ai thì cũng mong rằng người đó cho em hai chữ Đại Xá !

    Khi em sinh ra mọi người cất tiếng cười còn em cất tiếng khóc, em hãy sống làm sao để khi em chết đi mọi người khóc còn em thì mỉm cười
  8. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    Em rất muốn anh Nico được nghi ngơi 1 chút nhưng mà tài năng của em thì không có , ăn nói thì khó nghe nên em đành chịu ! Nhưng mà nếu anh cần đến thằng wm này thì cứ nói cho em 1 câu ! Em quý anh lắm , anh như là anh trai của em đó !
    Khi em sinh ra mọi người cất tiếng cười còn em cất tiếng khóc, em hãy sống làm sao để khi em chết đi mọi người khóc còn em thì mỉm cười
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cái ống đũa cũ vẫn là cái ống đũa cũ , nó chỉ yếu đi chứ ko có nghĩa là nó ko tồn tại
    những người còn lại nên chăng hãy họp lại , một lần nữa nắm tay đoàn kết , cũ ko đồng nghĩa với sự ko tồn tại
    thưa các bác những người lãnh đạo hpc còn ai , chúng ta đang làm về điều gì , một buổi họp dành cho những người lãnh đạo hội em nghĩ là ko thừa đâu các bác ạ
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  10. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng suy nghĩ của mọi người mà em đã suýt khóc. Đúng thế! Nhớ ngày nào khi HPC mới thành lập, từ những ngày như hôm 28 tết và thời gian sau đó, HPC đã hoạt động thật hiệu quả và mọi người đều rất nhiệt tình, năng nổ. Nhưng nay chính là lúc cần nhiệt huyết của mọi người mà. Tất cả hãy cố lên chứ, để khôi phục lại HPC sội động và rực lửa như ngày xưa.
    Muốn làm được điều đó cần phải nhờ đến sự nỗ lực của tất cả, tất cả mọi người, tất cả các thành viên của HPC!
    Có câu hát: "Một cách én nhỏ chẳng làm nên một mùa xuân!" mà!
    Ta chết! Nhưng tên ta sẽ sống mãi với thời gian!

Chia sẻ trang này