1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện bóng đá và một lời mời từ ban điều hành 1980 Family

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi captain, 04/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bóng đá và một lời mời từ ban điều hành 1980 Family

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    GIẤY MỜI​
    Kính gửi: Toàn thể thành viên đội bóng 1980 Family và các anh chị em quan tâm đến sự phát triển của 1980 Family.
    Trong thời gian qua, đội bóng thân yêu của chúng ta đã chiến đấu kiên cường và gục ngã tại giải TTVN lần 4. Hiện tại, đội bóng đang trong giai đoạn suy sụp, toàn thể 1980 Family không muốn đội bóng của chúng ra tan rã.
    Do vậy, thay mặt 1980 Family, xin trân trọng kính mời toàn thể thành viên đội bóng và các anh chị em quan tâm đến sự phát triển của 1980 Family tới dự cuộc họp bàn về đội bóng yêu quý. Cuộc họp sẽ diễn ra vào 20h ngày 10/11/2003 tại quán Dilmah 18 Ngô Quyền, Hà Nội.
    Sự hiện diện của các bạn chính là vì sự phát triển của 1980 Family.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Phiếm luận
    Bóng đá cũng như cuộc sống, đã chơi là phải mong chiến thắng. Trong những trận đấu chúng ta đã từng tham gia, ai cũng đã hết mình. Kết quả thắng thua là vô cùng quan trọng, thắng làm cho ta có cảm hứng hơn. Thế nhưng có phải lúc nào chúng ta cũng thắng được đâu vì còn có những người khác đang chơi thể thao, họ cũng muốn thắng và thực tế họ mạnh hơn nên họ thắng.
    Chẳng phải ai đó đã nói rằng, thắng không thua, bại không nản sao?
    Chẳng phải ai cũng nói tôi yêu thể thao, tôi muốn đá bóng sao?
    Chẳng phải ai đã từng nói đội bóng của chúng ta là một tập thể hoà đồng vui vẻ sao?
    Còn nhiều nhiều điều nữa làm cho chúng ta yêu mến đội bóng này. Vậy thì tại sao chúng ta lại chán nản bỏ bê đội bóng khi nó khó khăn nhỉ?
    Nếu chỉ thiếu một chúng ta thôi thì đội bóng có thể tan rã rồi. Chúng ta cùng nhau vực dậy đội bóng nào các bạn ơi. Cùng nhau tạo cho mình một chỗ chơi vui, khoẻ.
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chúng ta đá bóng chỉ là môn thể thao cho cái chân thêm cứng, tăng phần tự tin thôi. Thắng thua không quan trọng, mà quan trọng là ta đá như thế nào??
    Ơ họp gì lại vào thứ 2 thế hả CAP ui???
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hi,
    Vua "nhan duoc" giay moi , cac bac cho hoi 1 cau duoc ko a? The neu ko thich bong da'' ma cung chang biet da bong thi co duoc den tham gia " hop " ko a'' . Oi, ma... den chang biet ai so bi bat nat lam.
  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi, bạn cứ đến tớ bảo vệ cho chả ai dám bắt nạt bạn đâu ạ,
    jya nai
    he he
  6. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    21h tối thứ 3 ngày 11/11 tập bóng tại sân Vạn Phúc
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Sau khi tiến hành họp đội bóng vào ngày thứ 2 (10/11/2003), toàn thể đội bóng đã đi đến nhất trí một số ý kiến sau:
    - Đội bóng tiếp tục hoạt động vào 1 hoặc 2 buổi tối trong tuần.
    - Mỗi thành viên đội bóng đóng 40.000đ/tháng, nộp 1 lần vào trước ngày 15 hàng tháng.
    - Người đứng ra tổ chức, điều hành đội bóng hoạt động của độ bóng là Captain
    - Những ai muốn nghỉ thi đấu một trận phải có lý do và xin phép tại diễn đàn ít nhất là trước một ngày diễn ra trận bóng. Nếu không xin phép sẽ bị cấm thi đấu một trận. Nếu không tuân thủ quy định sẽ được mời ra khỏi đội bóng.
    Yêu cầu các thành viên tôn trọng những quy định đơn giản ở trên. Mọi thắc mắc xin hỏi tôi.
    Chúc các bạn vui vẻ và gắn bó với sân chơi của chúng ta.

  8. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát phi mã. Trước có 20K thôi mà.



    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  9. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Còn đội ngũ cổ vũ bóng đá, có qui định gì không vậy ta !!!
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0

    Có lạm phát thì kinh tế mới phát triển chứ

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........

Chia sẻ trang này