1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện buổi offline đá lẻ của 1 số Vip mới gặp lần đầu ^^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 14/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện buổi offline đá lẻ của 1 số Vip mới gặp lần đầu ^^

    Mở màn : là quả lang thang dạo phố nghe phong phanh đâu đó có vụ off, ( mới thấy thoáng qua thôi hắn đã thấy nổi máu phiêu lưu vốn sẵn có từ hồi SFC ^^ )
    đọc lướt thật nhanh qua vốn từ ít ỏi hẹn hò của dân 85, láng máng 7h30 có mặt trước cái Cung điện quen thuộc của hàng tá những thằng ngang tuổi vào thời của nó ^__^
    Xịch...đỗ xong quả xe(trông ko khác thằng xe ôm Cung Văn Hoá ) Rút xong quả điện thoại phone ngay cho 1 em trên diễn đàn lỡ tay post nhầm số ...
    Chỉ đơn giản hắn sợ cái vốn dĩ rất riêng của dân 85 và dân tuổi teen nói chung, đó là Cao Su Sao Vàng
    Và vâng chỉ 30 phút sau đó...30 phút đấy bà kon ! T__T mới thấy một cô bé kính cận lò dò đến, chả hỏi han gì...rút ngay quả điện thoại như muốn ném thẳng vào mặt đứa nào đó đáng ghét đứng cạnh T__T (may ko phải em)
    Tự nhiên thấy trong..quần rung rung và vâng,để đỡ tốn 2k cho bạn tớ ra chào hỏi rất đàng hoàng..đúng phong cách con nhà tử văn tế ^__^
    Sau màn chào hỏi xã giao, em tên gì, nhà ở đâu, bố mẹ làm phòng thuế hay ko? ^^ thì đến màn chào đón thằng mất dạy Cực Xấu Cực đểu...chưa đến nơi đã đưa tao 1k đi mua kết quả sổ xố T__T
    Móc mãi cũng đc 2ngàn lẻ (nhớ trả lại tao 1ngàn gửi xe )
    Và sau đó......Chờ đúng nửa tiếng thì mới thấy 1 cô ả õng ẹo trên chiếc Future đời mới cổ ^^ , mang số báo danh DieuLinh85 ko nhầm thì là thế ^__^
    Kế hoạch thì đúng là chẳng bao giờ sẵn có mà chỉ có sự bộc phát nhất thời ! đi gần 2 cây số mới xuất cảnh đc 2 con xế lô, rồi vi vu 4 đứa dạo quanh phố phường ...Hàng Bài ^^
    Nơi đặt chân cho kẻ ăn cơm rồi người đói meo từ trưa là Chân Gà nướng Trịnh Hoài Đức , nơi giao lưu gặp gỡ của vố số dân 85 quen thuộc và nhất là bài kéo đàn Violin của em Xinhxinhnhacvien85 vẫn còn dư âm từ ngày offline lần ấy ấy ^__^
    Vẫn những bài ca vọng cổ quen thuộc của thân chuyên buôn chuyện từ A --> Z là các kiểu móc lốp nghệ thuật của thằng Cực Xấu Cực đểu ...(thằng này chơi đểu anh em nhé T__T mày biết tay tao )
    Sau khi đã no nê với gần 2 chục cái chân gà và 15 cái cánh chưa kể vô số phụ tùng bên ngoài như khoai nướng + trà đá ^^
    là kế hoạch di cư ngay đến vùng đất thiên đường ngọt ngào qua những ly cốc tai pha chế kiểu úc và những giai điệu ru dương êm dịu của nhạc ko lời (mỗi tội giá hơi rát ^^)
    Rồi nào Tú, nào bài rồi xóc đĩa Cá ngựa T__T , xóc mãi ko ra được 6 để xuất chuồng...
    Mình nhớ hồi thơ ấu cai trò xóc này luôn là nghề của chàng...giờ lâu ngày lụt hết nghề T__T hix hix
    4 nhân mạng trong 1 quán caffe toàn Lốp xe + sỏi đá...loay hoay cặm cụi chỉ để xóc và đổ rồi đá và... lên chuồng
    Tuy đá lẻ mang phong cách nhắn tin riêng nhưng buổi giao lưu nghe có vẻ cũng khá hoành tráng ^^ !
    Tất nhiên bao giờ xong cũng đến giờ về...tuy chưa kịp xin số điện thoại của em nào nhưng ko sao...điều tra sau ^__^
    Giờ đi ngủ..chờ buổi hoành tráng sắp tới...lâu lắm rồi ko gặp bố con thằng nào con nào T___T
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    híc híc, cái pác này em phi như đúng rồi đến chỗ hẹn vậy mà pác lại bảo em õng ẹo. bạn em nó mà nghe thấy chả đứa nào tin bác đâu nhé. iem là em khoái nhất khoản hwa chơi Cá ngựa đó.
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu anh với em...đen bạc đỏ tình hay sao mà xúc mãi ko xuất nổi chuồng nhỉ? T__T
    Ờ tiện tay xin cái số đt lun :D ..mai mốt rảnh còn rủ đi xóc ^__^
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Uh,2 người đỏ tình đen bạc,xóc mãi không ra lục.Mình thắng được ván cá ngựa ,hehe,đỏ cả tình cả bạc hả?
  5. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    anh nói đúng thiệt, chả hiểu sao anh em mình chả xuất nổi, chỉ có mỗi Trang là xuất liên tọi thui hà. mà công nhận con mụ trang này cũng đỏ thiêt. chả bù cho mình chơi cái chi cũng thua buồn wá. Mình thì đen bạc đen cả tình còn con mụ Trang thì đỏ bạc đỏ cả tình. Thế có đau k cơ chứ lị.buồn thê thảm
    cua em nè : 0982343425
    của Trang nè ( vô phép bạn Trang tớ cho lun số fone của ấy nhá) :0983935585
  6. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Toàn an mẳnh thui
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    úi sao lại bảo ăn mảnh. đã hok thèm để ý đền tình hình chiến sự lại con......
  8. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Uhm , nhưng tớ ko biết vụ này muh.
    Mà 2 thèng kia đi cũng ko thèm gọi tao nhớ
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Ặc, tao hỏi " rảnh ko, tối đi chơi ko?", ko thấy trả lời
    Đá lẻ nghe có vẻ vui nhỉ, ăn no hơn
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    hêh,đá lẻ măn được nhìu mà.Có 4 người mà hôm đấy suýt oánh nhau vì chân gà rùi đấy.

Chia sẻ trang này