1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện buồn của em, mọi người đọc xong cho em xin sự giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ilovelee, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện buồn của em, mọi người đọc xong cho em xin sự giúp đỡ

    hôm nay con bé khóc, nó khóc rất ít, ít hơn nó tưởng nhiều, nó cứ nghĩ rằng nó sẽ khóc òa lên như 1 đứa con nít ấy chứ. sao thế nhỉ? nó dường như không khóc nhưng lòng nó nặng lắm, tim nó như thắt lại, tay chân nó bủn rủn, sao vậy? chuyện đã qua lâu lắm rồi mà

    cách đây 3 năm, nó là 1 cô bé nhỏ nhắn, nhỏ đến nỗi chẳng chàng trai nào để ý đến nó, cũng phải, bởi nó mới lớp 10 mà, nó xinh, nó ngoan, nó được mẹ cho đi học tiếng anh ở 1 trung tâm nổi tiếng, nó bỗng để ý thầy giáo dạy tiếng anh của mình mặc dù thầy chỉ dạy nó vài buổi, nó thích thầy lắm, trông thầy manly làm sao, thầy cũng đâu có lớn hơn nó lắm đâu chỉ 6 tuổi thôi mà. thầy làm tim nó đập rất nhanh mỗi khi thầy nhìn nó. nó cố gắng tìm số đt của thầy, nhưng không được, nó nhát lắm, nó không dám xin thầy, chợt 1 hôm, nó xem được sổ đt của trường, nó thấy tên thầy, vậy là nó có số đt của thầy rồi, ít ra sau nửa năm cố gắng, nó cũng có được số của thầy. đạp xe vầ nhà, nó đạp thật nhanh, thạt nhanh, phải về nhanh để mà còn khoe với con bạn thân chứ, nó vui lắm, nó nt cho thầy ngay tối hôm đó, nó nhắn là nó muốn làm bạn của thầy. thầy không chịu làm bạn của nó, thầy nói thầy không thể làm bạn với người mà thầy không biết. hix nó khóc, nó khoc nhiểu lắm, đây là lần đầu tiên nó khóc vì thầy. thế rồi nó từ bỏ 1 cách dễ dàng, nó không nt cho thầy nữa, nó cố học, nó cố đẩy thầy ra khỏi tâm trí nó, nó ghét thầy, nó cho rằng thầy chảnh, rồi nó cũng không còn học anh văn ở đó nữa, nó nghĩ rằng nó đã quên thầy, nó không còn thích thầy nữa, nó nhận lời yêu của 1 người khác nhìn cũng hao hao giống thầy nhưng theo nó thì anh chàng mới này đẹp hơn. quả là 1 sai lầm, bởi đâu đó trong trái tim nó, nó vẫn dành 1 vị trí rất đạc biết dành cho thầy, nó thường nhắc đến thầy với đám bạn thân, nó còn định mai mốt sẽ đặt tên con là Long-tên của thầy, đối với nó lúc đó tất cả chỉ là kỷ niệm, kỷ niệm đẹp (bởi trong suốt thời gian nó thích thầy, nó và con bạn đã từng đạp xe đội nắng mấy ngày trời để lựa tấm thiệp Noel thật đẹp tặng thầy, nhưng rồi nó có dám tặng đâu, đành tặng cho con ban thân vậy). nó cho rằng khoảng thời gian nó thích thầy là 1 quãng thời gian rất dễ thương, rất con nít.

    nhưng. chuyện không đon giản như nó nghĩ. nó thi đạt kết quả tốt, trường trung học mời nó về trường dự thưởng. trên đường tới trường nó thấy bóng ai đó rất quen, rất quen nhưng nó không nhớ ra. nó rồ ga chạy lên. Trời ơi, thầy. trong suốt giờ khai giảng đầu óc nó rối bời, nó nghĩ đến thầy, tự nhiên nó muốn khóc, lạ nhỉ, so sau 3 năm giờ nó mới gặp lại thầy nó phải mừng chứ, sao nó lại muốn khóc? nó bị cái gì vậy? nó đã có bạn trai rồi cơ mà, 1 người manly hơn thầy, 1 người đẹp hơn thầy, 1 người yêu nó nhiều lắm, chứ đâu có như thầy. mày khùng rồi-nó chửi mình

    sau hôm đó, lúc nào nó cũng nghĩ đến thầy, nó nhớ thầy, nó chỉ muốn gặp thầy dù chỉ 1 lần và nói cho thầy nghe những gì mà đáng lẽ ra nó phải nói từ cách đây 3 năm rồi. nói rằng nó rất yêu thầy.

    hôm sau qua nhiều cố gắng, nó biết thầy đa chia tay với người yêu, nó mừng, vậy là nó có cơ hội rồi phải không?nhưng làm sao để gặp lại thầy? làm sao có số đt của thầy mới là vấn đề.

    3h45 nó nảy ra ý định quay về trường tiếng anh đó đang ký học lại. trời mưa, mưa to. sao lại mưa vào lúc này chứ, cả ngày không mưa, canh đúng lúc nó chuẩn bị đi thì mưa, thấy ghét. nó vẫn thay đồ, trang điểm nhẹ. nó ngồi nghe nhạc chờ tạnh mưa với 1 niềm hạnh phúc tràn chề. nó sắp được gặp lại anh sau 3 năm.

    4h, trời có vẻ hơi tạnh. nó vội đi ngay. đi được nữa đường trời lại mưa, mưa còn to hơn lúc nãy. hình như ông trời cố tình cản bước chân của nó, ông trời không muốn nó đi, nhưng nó không hiểu. nó vẫn đi. nó chạy dưới mưa. mưa to quá, nó đành tấp xe vào quán trà alo trên đường Nguyễn tri Phương, kêu ly trà sữa ra mà nó chỉ uống vài ngụm. đây là lần đầu tiên nó không uống hết ly trà sữa vốn là món khoái khẩu của nó.

    4h15 trời tạnh mưa, nó nghĩ ông trời cũng chịu thua nó, vì nó lỳ quá, hay là vì tình yêu của nó mãnh liệt quá, nó không biết, nó chỉ biết là nó đang rất hạnh phúc.nó vội trả tiền rồi lên xe chạy đi ngay

    tới trường rồi, nó vào đăng ký lớp học, nó tưởng phải thi xếp lớp rồi nó lại phải học lớp 4 lớp 5. nào ngờ nó không nhưng không phải thi lại, mà còn được ưu ái đóng tiền 1 lớp mà học 3 lớp (vì những lớp này nó đã học hết rồi). đúng là chuyện khó tin, sao lại tốt với nó như vậy? ông trời úuốn giúp nó àh, cám ơn ông trời nhé. nó vui vẻ ra về chờ ngày đi học.

    8h nó đang ăn mì vịt tiềm. ngon ghê. nó đang vui mà, ăn gì mà chẳng ngon. nó gọi cho con bạn thân, kể cho nó nghe mọi chuyện, bạn nó chủi nó khùng, ùh, khùng thật, sao nó lại có thể bỏ thời gian ra học cái lớp mà thua xa trình độ hiện giờ của nó chứ. nó mặc kệ, no chỉ nghĩ đến thầy thôi.

    chợt, nó thấy số của 1 chị hồi đó học chung anh văn với nó, nó gọi chị, chỉ gọi bâng quơ thôi, đã lâu không gặp, chắc chị đã đổi số rồi. bỗng "alo", trời, chị không đổi số, hihihihi, nó hỏi thăm chị, chị nói chị đang dạy anh văn ở rtung tâm mà chúng tôi từng học. woaaaa, vậy là con đường để nó đến với thầy được rút ngắn, nó dễ dàng xin số điện thoại của anh từ chị mà. sau một hòi nói chuyện, no giả vờ hỏi vài câu về thầy. trời ơi, nó không tin vào tai mình nữa, nó thấy tai nó lùng bùng. thầy mới lấy vợ. tay nó run run. sao thế nhỉ, thầy lấy vợ là tin vui mà si nó lại ...3 năm. con số 3 đúng là con số xui xẻo

    nó khóc, nó lại khóc vì thầy nó khóc rất ít, ít hơn nó tưởng nhiều, nó cứ nghĩ rằng nó sẽ khóc òa lên như 1 đứa con nít ấy chứ. sao thế nhỉ? nó dường như không khóc nhưng lòng nó nặng lắm, tim nó như thắt lại, tay chân nó bủn rủn. nó khóc ít vì nó không yêu thầu nhiều hay vì nó đau đến nỗi không khóc nổi. nó không biết.

    10h30 tối rồi, nó vẫn ngồi đó y nhu 1 pho tượng cũ. nó không buồn ngủ như mọi ngày. nó nghe nhạc. Tình bơ vơ, trăm nhớ ngàn thương. sao mà 2 bài này giống tâm trạng nó quá, sao lúc trước nó không thích 2 bài này nhỉ. nó cảm thấy mình khờ quá. có 2 cái khờ mà nó không biết cái nào khơ hơn. tại sao 3 năm trước nó không nói rõ tình cảm của mình cho thầy biết và tại sao nó lại ôm ấp mối tình vô vọng ấy trong suốt 3 năm. nó thấy mình thật ngu, ngu như con ỉn

    có số đt của thầy rồi, nó phải làm sao đây. nó có nên nt cho thầy nữa không? chỉ nhắn cho thầy biết rồi thôi bởi nó biết thầy sẽ không bào giờ đáp trả. hay là nó lại tiếp tục im lặng như 3 năm trước đây. nó không biết phải làm sao, nó yêu thầy. nước mắt nó lại rơi, chỉ 2 giọt thôi, nhưng nó thấy mặn lắm. nó đã từng khóc rất nhiều nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được vị mặn của nước mắt cũng như vị đắng của tình yêu

    em phải làm sao đây?????????????????
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    hết phim !giải tán !
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc những cảm xúc trong câu chuyện của e vừa buồn cười , ngạc nhiên và cũng rất hồn nhiên. E thực tế 1 chút đi,llạc với thày chẳng để làm gì cả. Thày em đang hạnh phúc cơ mà.
    Ko phủ nhận những tình cảm của e dành cho thày, nhưng hãy cất giữ những cảm xúc đó ở 1 miền xa xăm nào đó trong e nếu như ko thể quên nó đi. Vì nó chẳng đi đến đâu cả
    Lo học hành đi em và đừng khóc!
  4. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện tình Đẫm lệ của AZIT NÊXIN cho khây khỏa..
  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Liệu em có ảo tưởng trọng chuyện này không? Em có hiểu rõ về thầy đâu mà em yêu. Hay em chỉ yêu bề ngoài của thầy? Bên cạnh đó, thầy đã đi lấy vợ rồi. Em còn tiếc nuối làm gì? Không nên gặp thầy nữa vì thầy đã là người có vợ.
    Em hãy yêu người yêu hiện tại của em thì hay hơn.
    Chúc em suy nghĩ đúng đắn
  7. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Copy ở đâu về vậy?
  8. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn hỏi rồi mà
  9. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đây là chuyện thật của mình, mình không copy của ai, cảm thấy buồn, thấy trống trãi nên muốn tâm sự cùng mọi người thôi
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    GIẢI TÁN ! KHỎE !

Chia sẻ trang này