1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện buồn ..............! đọc và suy ngẫm < đừng khóc >

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi linh_hon_phong_van, 08/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện buồn ..............! đọc và suy ngẫm

    Đã lâu lắm rồi ở một ngôi làng nhỏ ven biển có 2 đứa trẻ một trai một gái chơi với nhau rất thân ...chúng cùng nô đùa trên mặt biển ...cùng nhau xây những lâu đài cát , nhặt những con sò ....và chơi cô dâu chú dể .... Vào một buổi chiều nọ , lúc hoàng hôn đã buông xuống , vẫn như mọi khi bọn trẻ vẫn dắt tay nhau đi trên biển...buột miệng bé gái bỗng nói với người bạn của nó " giá như anh và em mãi mãi được đi trên bãi biển này thì hay biết bao ....em muốn được ngắm bờ cát trắng . muốn nhìn biển cả bao la ....những con sóng trắng xoá ....và được đi bên anh ....!" Nhưng rồi một tin buồn đã đến , gia đình đứa gái kia phải chuyển đi ....đến một nơi khác phồn vinh hơn , giàu có hơn ..để lại cho đứa bé trai bao nỗi nhớ thương tiếc ...lúc chia ly đứa bé gái nói với thằng bé " lúc em lớn lên em sẽ về nơi này nha anh ...em muốn cùng anh ngắm bờ cát trắng ....đi bên anh ....em sẽ về mà " ....
    Thời gian dần trôi qua lúc này đứa bé trai không không còn là một cậu nhóc nữa ...nó đã trở thành một cậu thanh niên ....biết yêu ...biết nghĩ ..và là một con người tràn đầy tình cảm....và một điều chắc chắn là cậu ta không quen lời ước hẹn khi xưa ...Cậu ta quay lại nơi bờ cát trắng , nơi chứa bao ước mơ và lời hứa ....ngày lại ngày ....chỉ có cậu ta và biển cả mênh mông . không một tiếng nói chỉ biết nhìn biển cả bao la , cùng với tiếng sóng vỗ ..còn cô gái cũng chẳng thấy quay lại ...nhưng cậu ta vẫn tin có một ngày cô ta sẽ quay lại ....dù cho niềm tin này là bé nhỏ ..cậu chỉ biết sống trong niềm hi vọng mong manh ....Nhưng ...vào một ngày cậu biết tin ...cô gái đã qua đời vì tai nạn ....những ước mơ , lời hứa khi xưa đã tan vào bọt nước , trôi theo cùng biển cả mênh mông ....trên khuôn mặt cậu bé bây giờ chỉ còn 2 dòng nước mắt ....lăn nhẹ trên gò má , chảy xuống bãi cát trắng ...thấm vào với nước biển ...người mà cậu yêu thưong ngày đêm chờ mong giờ đã ra đi ....để lại chàng trai và biển cả vô tình ....


    [​IMG][​IMG]
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    đọc xong thì rõ ràng nó là một câu chuyện buồn , nhưng đọc mãi chẳng hiểu chúng ta cần suy ngẫm cái gì cả , không biết tại tôi không hiểu hay chủ bài viết diễn đạt kém khi muốn mọi người suy ngẫm cái câu chuyện mà chẳng có gì để suy ngẫm , linh_hon_phong_van có thể giải thích cho mọi người không , xin cảm ơn và hậu tạ he`he` . Vâng xin cảm ơn
    [​IMG]
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ủng hộ usa


  4. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ câu chuyện của linh_hon_phong_van o phải là o có cái để suy ngẫm...............với bản thân em nghĩ thì cái cần suy ngẫm ở đây đó là những mất mát của chàng trai====&gt;"Nhưng ...vào một ngày cậu biết tin ...cô gái đã qua đời vì tai nạn ....những ước mơ , lời hứa khi xưa đã tan vào bọt nước , trôi theo cùng biển cả mênh mông ....trên khuôn mặt cậu bé bây giờ chỉ còn 2 dòng nước mắt ....lăn nhẹ trên gò má , chảy xuống bãi cát trắng ...thấm vào với nước biển ...người mà cậu yêu thưong ngày đêm chờ mong giờ đã ra đi ....để lại chàng trai và biển cả vô tình .... "!
    ...
    Nỗi mất mát ấy thật là lớn lao, =====&gt; "Cậu ta quay lại nơi bờ cát trắng , nơi chứa bao ước mơ và lời hứa ....ngày lại ngày ....chỉ có cậu ta và biển cả mênh mông . không một tiếng nói chỉ biết nhìn biển cả bao la , cùng với tiếng sóng vỗ ..còn cô gái cũng chẳng thấy quay lại ...nhưng cậu ta vẫn tin có một ngày cô ta sẽ quay lại ....dù cho niềm tin này là bé nhỏ ..cậu chỉ biết sống trong niềm hi vọng mong manh ...............có mấy ai mà có được niềm hi vọng ấy...........vẫn biết là mong manh mà chang trai vẫn hi vọng, hi vọng vào 1 điều tốt đẹp đang ở phía trước.............Qua câu chuyện của linh_hon_phong_van em học hỏi được thêm 1 điều " HÃY LUÔN HI VỌNG......TẤT CẢ LÀ Ở PHÍA TRƯỚC..............CÓ NIỀM TIN VÀ HI VỌNG THÌ MỚI THẤY ĐƯỢC TƯƠNG LAI TƯƠI ĐẸP ĐANG VẪN CÒN CHÀO ĐÓN TA...............cho dù tương lai ấy có thể luôn o được tươi đẹp......"
    Nhưng câu chuyện này chưa thật sự khiến em cảm động đến rơi lệ { như tác giả đã nói :"Đừng khóc......" }, cảm giác của em khi đọc xong bài này: xót xa............Nơi mà ta đã gieo yêu thương là nơi luôn lớn cùng ta trong tâm thức..................
    Còn câu chuyện nào của anh khiến anh cảm động nữa hả linh_hon_phong_van?????
    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  5. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    thưa các bạn quả thực trong lúc viết bài này , tâm trạng của tôi cũng hơi buồn girlkhoc nói cũng đúng , tôi xin cám ơn về nhận xét của cậu , tôi chưa phải là một nhà văn thực sự nên có làm cho một người cảm động hay không thì có lẽ cũng chưa dám nói ra .... quả thực là câu chuyện có đôi lời xót xa , không được có hậu cho lắm , và cuộc đời này cũng vậy chẳng bao giờ được như mình mong muốn các bạn à ...!
    [​IMG][​IMG]
  6. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hic.......nghe anh linh_hon_phong-van nói thì hoá ra cứ phải là nhà văn thì mới được gừi bài à.........lại còn cứ phải cảm động nữa..............hic.......thế thì đây o phải là chỗ của nhà văn đau............a`, mà bây giờ em mới nhớ đó là tại anh nói đừng khóc mà...............hì......nhưng cũng có thể đấy là cảm xúc của anh..........điều đó cần được tôn trọng mà............o sao, cứ post những gì theo ý muốn và suy nghĩ của mình anh ạ...............
    Nhận xét của anh về cuộc đời thì hơi tiêu cực.................cuộc sống là cả 1 biển trời với bao điều thú vị cùng nhiều những vị khác nữa..........hãy khám phá nó anh ạ...........còn nhận xét của anh chỉ đúng với anh trong hiện tại thôi
    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nhận xét của girl về cuộc đời thì lạc quan lắm, tuy có lúc mình cũng chán đời nhiều, nhưng được cái nỗi buồn của mình thì qua rất nhanh, còn niềm vui thì nó luôn tồn tại lâu bền. Có nhiều người nhận xét girl nhiều lúc sống lạc quan quá, chẳng bao giờ biết buồn là gì cả, nhưng mọi người sẽ chẳng bao giờ biết, có những lúc girl buồn, buồn lắm. Mà thôi, ko nói đến chuyện này nữa, linh hồn phong vân post nhiêu fbài khá thú vị, nhưng thật tiếc đây kophải là box tâm sự và box tình yêu, nên nhiều topic của bạn ý gây loãng chủ đề, ko phải chúng tôi ko hoan nghênh bạn đâu. Thật sự khi nghe bạn nói rằng box 84 tẻ nhạt tớ cũng hơi giận, nhưng thôi bỏ qua mọi chuyện nghen....
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    theo lời của girlkhoc thì đó là nhận xét về câu chuyện chứ có suy ngẫm gì đâu , với lại chủ bài viết vẫn chưa giải thích chúng ta nên suy ngẫm cái gì trong câu chuyện này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này