1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảm xúc =))

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi dongtoyen, 04/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongtoyen

    dongtoyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    - Anh chạy đi, không thì không kịp mất
    - Đừng lo cho mẹ con em, hắn phát hiện thì sẽ giết anh mất.
    - Anh còn ngây ra đấy làm gì, đi ngay đi, anh muốn mẹ con tôi đau lòng tới chết phải không?
    - ..
    Anh hết nhìn cô rồi nhìn đứa bé kháu khỉnh, đang ngủ say, ánh mắt lưu luyến như muốn ghi vĩnh viễn hình ảnh của họ vào lòng, cuối cùng rồi anh cũng buông tiếng thời dài bất đắc dĩ rồi quay lưng bước đi.
    - Anh vừa đi khỏi thì....chồng của cô về!!! =)))

Chia sẻ trang này