1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

    [/sign]

    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 25/01/2009
  2. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này mà ngồi đọc hết truyện của chị chắc chết rét quá...
    Tóm tắt lại câu chuyện là chị đã yêu 1 người rất thật lòng nhưng bị anh ta lừa dối và chị thấy rõ bản chất của anh ta không thật lòng với chị.
    Với loại người như vậy thì chị sút khẩn trương chứ nghĩ gì nữa.Đời thiếu gì những người đàn ông tử tế,sao chị phải xoắn 1 người như thế.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    dài quá. Tóm tắt lại đi. đọc được mỗi 2 dòng đầu thôi. Tết nhất đến nơi mà ngồi đây đọc hết chắc chết mất.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 25/01/2009
  4. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hình như bà chị post nhầm nơi rồi.
    Em đọc hết thấy bà chị muốn xả xì trét bức xúc thì phải, chuyện cũng bùn thjệt.
    Tìm dc một nửa khó ghê hem bjt ai thiệt lòng với mình.
    Thôi đừng bùn nha cứ coj đây là một phần tất yếu đế chị gặp tình yêu đí thực của mình đi.
  5. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Để em kể lại cho, đêm nay hơi bị rỗi hơi nên dài bao nhiu đọc hết:
    Cô này nhà khá, yêu 1 anh cũng khá làm ở khu du lịch jì jì đó (ma ma gui gui). Cô này đi du học ở Nga, yêu anh này từ nhà, anh này không thích Nga, gửi tiền cô này về nhà (25 chai có lẻ).
    Về nhà tìm hiểu chán chê, cô em thấy íu hợp. Ngồi táo bón trong WC suy nghĩ lại toàn bộ thì thấy: Thằng cha này nó íu iu mìn jì kả, ló là ló rất hay xúc phạm bà, trong khi đó thì bên Nga ngố, rất chi là lắm thằng hơn nó vạn vạn lần lại đang rất chi là muốn băm mìn.
    Cuối cùng, cô này muốn anh này phải xem phim ''Hãy đợi đấy'' (phim Nga ngố chính hiệu đếy các bác), quyết rũ tay bỏ anh lày.
    Hết
    Nhớ vote vì công đọc, tóm tắt, tiện thể cmt lun đếy nhá, há há...
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Oạch, lại vừa hóng được quả topic níu kéo của thân chủ.
    Sao cô lại post hết chuyện riêng tư lên forum thế này, chứng tỏ cô này cũng chả tôn trọng chuyện tình kủm của mình, và kô tôn trọng người iu các bác nhờ
    Ló bẩu nà em thần kinh cũng có cơ sở của ló đếy
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình đọc òi, để mình tóm tắt cho các bạn nghe nhá. Vừa tóm tắt mình vừa comment, nên các bạn chú ý SỰ KIỆN và LỜI NÓI là của bạn liênhoa, còn ĐÁNH GIÁ là của mình nhé. Lẫn trong từng câu là có 2 phần đó. Các tựa do Anxiety đặt.
    *****​
    Phần thứ nhất​
    Nhận lời yêu vì muốn đc hưởng cảm giác đc yêu thương: 25 triệu đồng​
    Bạn liênhoa này quen với bạn haiautrinh, theo lời bạn liênhoa thì bạn liênhoa cách đây cũng 5 năm rồi nhận đc lời yêu thương và tình cảm của một người dành cho mình, nhưng đã bỏ lỡ. Chính thế mà khi anh nói có tình cảm, cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn.
    Điểm quan trọng ở phần này là: bạn liênhoa học ở nc ngoài, bạn haiautrinh muốn bạn liênhoa về thăm bạn ấy nên đã đề nghị gửi bạn liênhoa 25tr để về nước. Dù bạn liênhoa viện tùm lum cớ, ra cái điều là mình có cần quái gì tiền, vì nhà bạn liênhoa có tiền cho bạn ấy về VN mà, và bạn liênhoa về chơi là phải sắp xếp thi nhanh nhanh, chứ không ê a vừa thi vừa đi làm thêm bên bển được (tức là khi về VN thì bạn liênhoa cũng chịu thiệt vì phải sắp xếp lại kế hoạch), nhưng cuối cùng thì bạn liênhoa vẫn nhận 25tr tiền vào tài khoản của mình.
    (Nói thiệt, đã không muốn nhận tiền thì làm gì có chuyện đưa ng ta số tài khoản để ng ta gửi tiền vào.)
    *****​
    Phần thứ hai​
    Không thích về nhà (home) thăm bố mẹ anh kia nhưng rất khoái đến nhà (house) của anh kia chơi​
    Bạn liênhoa nói là: Tôi thử thách và muốn anh thể hiện tình cảm anh dành cho tôi thực sự nên đã cho số tài khoản để nhận 25tr. Rồi khi nghe anh haiautrinh đưa kế hoạch về VN thăm bố mẹ anh ấy thì bạn liênhoa (từ nc ngoài) đã đồng ý: Anh hứa hẹn là về Vn anh sẽ dắt tôi đi du lịch rồi về quê anh chơi, tất cả tôi đều gật đầu đồng ý.
    Nhưng khi về đến VN, bạn liênhoa mời anh haiautrinh về nhà mình để giới thiệu với mẹ bạn liênhoa (Ngày thứ hai anh đến nhà tôi trong bộ áo trắng sợ mi đống thùng, đúng thật là giống như chị ?oKhông thể? đã nói là nhìn trông rất thư sinh và đứng đắn. Mẹ tôi vui lòng mời anh vào nhà ngồi. Rồi chúng tôi xin phép mẹ đi chơi cùng với nhau.) nhưng bạn liênhoa từ chối đến thăm bố mẹ anh haiautrinh: anh muốn mời tôi về quê anh ở Buôn Mê Thuột chơi cùng với mấy người bạn trong cơ quan anh làm. Nhưng vì lý do vừa về đến nhà chưa kịp ở nhà nói chuyện tâm sự với bố mẹ thì đã đi về quê anh chơi thế thì không hay nên tôi từ chối không muốn về quê anh chơi. Và tôi biết nếu tôi có về thì anh cũng chỉ giới thiệu tôi với gia đình anh như một người bạn không hơn không kém thôi. Thế nên tôi không đi. Vả lại đi cũng đến cả tuần mới về lại, tôi ngại thế là từ chối không đi.
    [Thật là lạ! Anxiety thấy là khi đã nhận tiền 25tr về VN + nhận lời về thăm bố mẹ ng ta, thì khi về, PHẢI đi gặp, còn từ chối thì...trả lại tiền cho ng ta đi chứ!]
    Tiếp tục, anh haiautrinh giận bạn liênhoa vì bạn ấy từ chối đến BMT thăm bố mẹ mình, do đó, khi bạn liênhoa đòi về nhà hiện tại anh đang sống chơi thì anh haiautrinh giận nên nói [dỗi]: Sao em cứ phải lăn tăn chuyện về nhà anh chơi thế. Anh cảm thấy bây giờ chưa đến lúc để dắt em về nhà anh chơi. Bao giờ có dịp anh sẽ dắt về. Nhà anh mọi người đi làm hết, mọi người về rất muộn. Em đến thì cũng chẳng có ai ở nhà. Đến làm gì!
    Cá nhân Anxiety ngạc nhiên vì anh haiautrinh đề nghị bạn liênhoa về BMT thì đc, mà không chịu cho đến nhà hiện tại thì ít, mà ngạc nhiên vì bạn liênhoa nhận 25tr của ng ta để về-VN-gặp-bố-mẹ-ng-ta rồi lại từ chối gặp bố mẹ ng ta, nhưng lại [dễ dàng] đòi đến nhà-hiện-tại của ng ta thì nhiều. Ô hô!
    *****​
    Phần thứ ba​
    Vì không đc quan tâm, vì bị giận, nên quay sang rủa xả và thề trả thù​
    Bạn liênhoa nói là anh haiautrinh đi làm rất bận nên k đưa bạn ấy đi chơi đc như bạn ấy muốn [và như lời anh ấy hứa] mà bạn ấy phải đến thăm anh ấy 02 lần ở nơi anh ấy đi làm. Anh thì lúc nào công việc cũng lu bù. Còn tôi thì rỗi không có việc gì làm. Những cuộc hẹn hò và đi chơi với nhau bắt đầu thưa dần. Rồi hai đứa bắt đầu giận dỗi và trách móc nhau hằng ngày.
    Rồi bạn liênhoa kể về anh haiautrinh thế này: Anh bảo tôi là người sống vì tiền và yêu anh vì tiền. Chẳng những thế mà anh còn bảo tôi là bị thần kinh. [...] Và giờ thì tôi mới biết anh ăn nói một cách mất lịch sự và không suy nghĩ. Anh xúc phạn đếm danh dự của tôi và nói tôi không ra gì.
    Rồi bạn liênhoa khoe là chắc gì nhà anh kia giàu bằng nhà bạn ấy, anh kia tưởng 25tr là to àh, ở Nga thì bạn liênhoa biết nhiều ng giàu + đẹp trai hơn ấy chứ, bạn ấy nghiêm túc nên dắt anh kia về gặp gia đình và về quê trong khi anh kia không chịu () dắt bạn ấy về thăm bố mẹ anh ấy, bạn ấy dọa là ngồi ở Nga bấm máy là cũng có ng ở VN giải quyết đc việc cho bạn ấy, là anh haiautrinh không có dễ mà gọi bạn ấy là ng sống-vì-tiền đc đâu, dọa anh ấy hãy-đợi-đấy, dọa anh ấy là luôn dõi theo bước chân của anh ấy và ''Bao giờ con tim bạn thôi ngừng đập thì bạn sẽ không thôi bị tôi làm phiền.''
    Bạn liênhoa có nói thêm là: đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe và mẹ nói để mẹ sẽ tận tay gửi tiền và nói rõ mọi chuyện với anh về tôi. Mẹ muốn biết tại sao anh lại xem thường và nghĩ tôi là một người như thế.
    *****​
    Comment:
    Đã nhận tiền ng ta, tận 25tr, để về thăm bố mẹ ng ta, rồi khi ng ta đề nghị thì thoái thác, làm ng ta bực, ng ta khó chịu, ng ta xa lánh thì quay sang dằn hắt, nói ngược là ''anh ấy không chịu đưa tôi về thăm bố mẹ trong khi tôi đưa anh ấy về thăm bố mẹ tôi.'' Dằn hắt chưa đủ, nào là thù hằn, dọa là sẽ ám người ta suốt đời.
    Bạn liênhoa ạh, điều cần nhất không phải là mẹ bạn hỏi anh ta xem vì-sao-anh-ta-xem-thường-bạn-đâu, mà điều cần nhất là mẹ bạn gửi-trả-ng-ta-25tr.
    Nhà bạn giàu nên 25tr có thể là nhỏ, chứ nhà tôi nghèo, 25tr to lắm bạn ạh. (Là 2 năm học phí, hoặc là 3-4 tháng tiền nhà + ăn uống + chi tiêu của tôi đấy.) Nhà bạn giàu nên bạn nhận 25tr dễ dàng, nhà tôi nghèo nên tôi nhận tiền [cho] của ai thì tôi cũng không dám.

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 25/01/2009
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc hết bài của chủ topic bên box Tâm sự rồi.
    Mình thấy những điểm chính như sau:
    - Nguyên nhân chỉ sự việc bắt đầu từ việc chủ topic không chịu giữ đúng lời hứa trước. Làm cậu bạn trai thất vọng. Cái này sẽ dẫn đến những sự việc khác.
    - Đã như vậy thì trả lại cậu ta 25 triệu đi.
    - Mình chẳng biết ai đúng ai sai trong tình huống này. Nếu sự việc chỉ đúng như chủ topic kể thì cũng ko có gì to tát lắm, mà chủ topic phải thù hằn như vậy. Chắc lại bị xxx chán chê rồi ấy chứ.
    - Chủ Topic cũng tự vả vào mặt mình khi kể ra nhiều thằng khác thế lọ thế chai mà ko them yêu, lại đi yêu cậu ta. Sao ko nghĩ người như cậu ta cũng kiếm được khối người hơn cô chủ topic.
    - Rồi còn chuyện dọa nạt cậu ta nữa, -> chuyện ko đơn giản thế đâu. Đúng là ý nghĩ của đàn bà.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 25/01/2009
  9. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Tôi thì lại thấy anh này có vấn đề. Tại sao bạn lienhoa đề nghị về nhà anh ấy ở đây thì anh ấy lại từ chối. Chỉ là qua nhà chơi thôi mà có gì phải từ chối. Cảm giác như là anh ấy đã có vợ hoặc bạn gái, nên anh ấy sợ.... Tôi chỉ có ý kiến chổ đó thôi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đồng ý với bạn này, chỉ phản đối chỗ vàng vàng: Sao lại nghĩ phụ nữ tệ thế hả bạn?
    *****​
    Nè bạn chủ topic, bạn la làng là bạn bị lừa, là bạn bị xúc phạm, vậy bạn trả lời đi: Bạn bị lừa cái gì? Bạn bị lợi dụng cái gì? Người ta đưa 25tr thì nhận [đến giờ vẫn chưa trả], người ta mời về gặp bố mẹ người ta thì từ chối, tóm lại là bạn bị lừa cái gì mà lập topic này?
    Cái anh kia không đi lập topic than là bị 1 đứa con gái lừa lấy 25tr về nc rồi lại không chịu gặp bố mẹ mình thì thôi, chứ bạn có quyền gì mà dọa thuê đầu gấu xử ng ta? (nếu cần tôi chỉ việc ngồi tại Nga bấm máy ,hẳn sẽ có người tận tình giúp tôi giải tỏa thắc mặc và giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa cho hả dạ tôi và đòi lại sự công bằng cho tôi)
    Bạn vô lý là một, vô duyên là hai.

Chia sẻ trang này