1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    bắp bò là cái bắp của con bò
    nó giống con chuột ở cẳng tay người
    thịt "ròn" mà lại có các thớ gân
    chẹp chẹp
    nói đến lại thèm
  2. thanhbig

    thanhbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    close topic đê, chuyển sang ẩm thực roài
  3. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    bậy nào
    ẩm thực cũng là những kết tinh của cuộc sống
    người ta dùng cái ăn cái uống để nói về cuộc đời
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi kết luận thế này thì có bị ai phản đối k nhỉ?
    Bạn liênhoa / chủ topic / nhơn vật nữ chính [không rõ ai là ai] là một người:
    - ấu trĩ (dễ nhận lời yêu, dùng tiền bạc để thử lòng ng khác, thích ng ta chiều mình theo ý mình dù ng ta bận đi làm, không trả tiền cho ng ta vì ấm ức khi bị cho là yêu-vì-tiền)
    - vô duyên (hông biết ng Bắc thấy sao, chứ ng Nam thấy vô duyên là...hông có tí cảm tình nào hết) vì: chuyện tc của mình mà tung hê lên forum, chuyện riêng tư dù xấu dù tốt cũng nên giữ lại cho mình sự riêng tư, làm thế này, tội nghiệp anh nào muốn quen biết với cô này sau này lắm
    - cay cú ăn thua: không đc chiều theo ý mình thì thay vì trả ngay 25tr rồi chia tay vì nghĩ anh kia không xứng đáng thì lại giữ lại 25tr, cho là vì bị gọi là yêu-vì-tiền nên đã lỡ mang tiếng xấu thì cũng phải dím đc 25tr cho-bõ-ghét
    - suy nghĩ lệch lạc nhiều thứ (trong tình cảm, trong tiền bạc, trong văn hóa forum)
    - hèn [cái này là tui tin vô chứng cứ của tui]: tung hê chuyện lên, định làm xấu mẹt ng khác, khi bị phân tích là chính mình cũng cư xử sai thì vội bảo là con-em-họ nó làm
    - may mắn: đc ng ta gửi ngay cho 25tr để mua vé về hè chơi với gia đình, không bị mẹ chửi cho tắt bếp vì dám nhận 25tr tiền của ng dưng, làm cho họ khinh mình và có thể là khinh cả nhà mình
    - tham: nhận tiền mà xài thì cứ nói là xài, việc quái gì phải nói THÀ cho từ thiện nhưng thực chất là có làm từ thiện bằng 25tr đó đâu
    - khoe: đua đòi khoe trong post reply bài của bạn Mua__Buon là nhà mình giàu, là mình đi Nga vì thích chứ mình sẽ đi Úc, bạn M_B ráng đợi hình mình chụp ở Úc cho mà xem (vô duyên ghê luôn)
    - sai chính tả, chấm phẩy: lỗi này nặng à nha
  5. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Làm gì ghê thế. Tính chỉ trẻ con bốc đồng thôi .
  6. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vô te cho anh Haiautrinh,
    Đàn ông đích thực
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giá mà hồi tôi = tuổi cô này, tôi bốc đồng 4 lần, bây h tôi đã có 100tr để xài rồi.
    Nói chứ, đi xa nhà đi học, không học cho khôn ngoan hơn thì thôi, khi mắc sai lầm (khôn lỏi, ưa giành phần hơn từ tiền bạc đến tiếng tăm) lại còn được châm chước là trẻ con bốc đồng thôi thì là may mắn quá. Có phải ai cũng đc người ngoài châm chước cho như thế đâu...
    Anyway, vụ sai chấm phẩy là k châm chước đc. Học hết cấp 1 là phải vững chấm phẩy. Hỏi ngã thì thỉnh thoảng nhầm thì đc.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 25/01/2009
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ước được bốc đồng vài lần như chủ topic.Nếu thế giờ chắc mình cũng có trong tay ít vốn để làm ăn.
    Khâm phục nhân vật nam chính trong câu chuyện của chủ topic.Anh hành động rất đàn ông!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại thấy khác. Rất đàn ông thì phải biết cách dạy ng yêu của mình:
    - không đc nhận tiền linh tinh, không đc lấy tiền ra mà đo tình cảm
    - khi đã hứa (về thăm bố mẹ mình) là phải làm, nếu không làm thì phải biết là đang nuốt lời hứa
    Xịn hơn nữa là phải biết dạy cô ng yêu của mình viết chấm phết đàng hoàng, to rõ, đẹp mắt, ngắt đoạn chỉn chu như mình.
    Đấy, biết giúp ng ta tốt lên thì mới là cao tay.
    Anyway, nếu có ng spam đt 50 lần ngày, thì đúng là thần kinh, chả ai dạy nổi hết. Tôi cũng từng bị spam, bị bug, nên tôi cũng hiểu là trên đời có mấy ng thần kinh lắm kia, cứ bám lấy tôi hòng-chứng-minh-là-họ-đúng-tôi-sai dù tôi thì không quan tâm ai đúng ai sai, chẳng qua là không có liên quan đến nhau thôi. Cái tâm lý hằn học + cay cú dễ làm ng ta trở nên thần kinh và bám như đỉa lắm kia.
    Thế nên, nếu bạn haiau không cao tay dạy dỗ đc cô kia trong trường hợp này thì cũng...bình thường.
  10. sulpi262

    sulpi262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở, bạn Lienhoa muốn đem anh Haiautrinh lên mục Cảnh giác, thế mà bây giờ anh Haiau thì thành "Người đàn ông đích thực", còn bạn ấy thì trở thành người phải cảnh giác. Đúng là công nghệ lăng - xê, cơ mà làm sai thao tác.
    Theo như cái địa chỉ mail thì anh chàng này làm ở ksạn Quê Hương à? Tò mò tí.

Chia sẻ trang này