1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hình như hồi xưa câu đó là vậy, nhưng mẹ mình dạy thì với ý thế này này:
    1/ Mình ra chợ, mình bị bà bán cá chua ngoa đanh đá chửi thì mình cũng nhịn, không nên cãi, vì rằng cãi cũng không được cái gì, mà chuyện có quan trọng đâu mà mình phải cãi-cho-bằng-thắng với người dưng?
    2/ Mình là nữ, đi ngoài đường, đêm hôm, bị 1 ông đàn ông quẹt xe, mình yêu cầu bồi thường thì ông kia la lối bảo là ông ấy không có lỗi, bây giờ không có bồi thường gì hết, thì mình cũng nên nhịn đi, vì rằng cái người đã không đàng hoàng mà tìm cách hoạnh họe mình thế kia thì cũng không cần ăn-thua-đủ với họ mà làm gì.
    Đó là 2 ví dụ minh họa cho các trường hợp mà mẹ mình dạy là, Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 25/01/2009
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lúc con trai đưa tiền cho con gái,nhất là đưa cho người yêu thì không hề thấy nó to đâu,kể cả 250t thì cũng thế cả thôi
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Mod Anx thẳng thắn và đàng hoàng như thế nào thì cái bài reply này nó hiện rõ mồn một . Mod Anx tránh né kiểu gì mà cứ lẽo đẽo theo sau tôi kiếm chuyện chát nhảm với tôi không dưới 3 lần, nhẩm sơ sơ có một lần ở box Tiếng Việt, 1 lần ở box Thảo Luận và 1 lần trong box này Một người "thẳng thắn" như Mod Anx sử dụng tiếng Việt trong 1 diễn đàn tiếng Việt mà quanh co là "lối chấm phẩy tiếng Anh" thì cái cong này của mod Anx gọi là cái cong thẳng hở .
    Phản biện quan điểm thì quan điểm ở đây rất rõ còn gì. Mod Anx cho rằng "vụ sai chấm phẩy là k châm chước đc" còn quan điểm của tôi là ngược lại: chấp nhận được, bởi vì ai cũng có sai kể cả mod Anx
    Việc mod Anx trọng hay không trọng cái gì thì tôi đâu có quan tâm mà mod Anx khoe Nhưng mà người nào chảnh chẹ thì tôi lại càng khoái chọc điên người đó nên tôi hứa là từ hôm nay tôi sẽ để ý soi các bài post của mod Anx đặng kiếm chuyện chơi
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đấy là đàn ông khi yêu thì rộng lượng mà nói thế (hoặc chat chit thì 2 ngày sau là tiền chuyển vào TK ở Nga ngay) nhưng bebechance hay Anxiety thì vẫn thấy số 25tr rất lớn.
    Chuyện tình cảm thì không nên để tiền bạc xen vào. Còn nếu có, thì tùy mức độ, VD anh kia...bỏ tiền sang Nga thăm cô nàng, dẫn cô nàng đi ăn chơi, chè chén, trả tiền, thì còn tùy người mà có chấp nhận không. Còn cầm tiền ng khác là tuyệt đối không đc.
    Tình cảm nghiêm túc thì quan trọng là chăm sóc cho nhau, là giới thiệu nhau với gia đình, là thưa chuyện với gia đình là chúng con quen nhau nghiêm túc, là hỗ trợ tinh thần nhau, chứ không phải là bơm tiền cho nhau.
    Càng muốn nghiêm túc thì càng không thể nói là anh đưa tiền cho em để em test xem anh có chân thành hay không. Nói vậy, hóa ra là anh nào may mắn mà giàu, quăng ra cục tiền (rồi hông thèm đòi lại) là chân thành, còn anh nào nghèo, thì dù có đến chào cha mẹ mình + mời mình về nhà để giới thiệu với bố mẹ thì cũng là hông chân thành???
    Kỳ lắm.
    Con cái nhận tiền cha mẹ còn phải nghĩ, anh chị em nhận tiền nhau còn phải nghĩ, bạn bè nhận tiền nhau còn phải nghĩ, nay là tình cảm nam-nữ, sao lấy tiền ra test độ chân thành được?
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nghiêm túc mà nói, trong chuyện tình cảm trai gái, đặc biệt những trường hợp nghiêm túc với nhau thì không nên dính dáng đến tiền bạc.
    Đặc biệt là đối với phụ nữ, dễ bị mang tiếng và thiệt thòi. Tớ cũng ko biết các gia đình khác như thế nào chứ gia đình tớ luôn luôn nhắc tớ cẩn thận trong chuyện tiền nong. Ngay cả bạn bè tớ cũng chưa mắc nợ ai bao giờ, huống chi với người yêu. Đúng là người đàn ông khi giúp đỡ người yêu thì ít khi tính toán. Nhưng nếu người con gái có tự trọng sẽ không bao giờ ngửa tay lấy tiền đàn ông (trừ phi sau khi đã là vợ chồng rồi, hè hè). Vì ko dễ gì người ta cho không mình cái gì. Hoặc có chăng sau đó người ta cũng đánh giá mình như thế nào rồi. Hoặc ít nhất bản thân cũng cảm thấy "dưới vế", chịu áp lực.
    Bản thân tớ thấy thế có lẽ một phần tớ kỵ vụ nợ nần vay mượn. Nghe nói "Bảo bình sợ nợ nần như sợ lửa"! Nhưng những gì tớ đúc kết từ cái vụ tiền nong này thì tớ chưa thấy sai bao giờ. Những mối quan hệ lâu dài và bền bỉ là những mối quan hệ ko dính dáng gì tới tiền bạc. he he.
  7. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Post xong thấy trùng ý chị Anx nhiều nhỉ.
    Có thể thể hiện tình cảm qua những món quà tặng, hoặc những quan tâm thiết thực như bỏ tiền ra đi thăm viếng nhau, bla bla. Nhưng ko phải là giúi tiền, hoặc lợi dụng thời cơ để rút tiền nhau. Yêu chứ ko phải là mua chuộc! (papa tớ dạy thế!)

  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng nói láo, bạn ạh.
    Ở box tiếng Việt thì bài còn đó, ở box TL thì bài còn đó, tôi NHẢM hay tôi viết công phu thì ng nào thích thì tự đọc. 2 topic tôi tham gia, tôi đều viết đàng hoàng, thái độ đúng mực. Mời bạn dẫn link cho những ai muốn xem thì xem. Chính bạn mới là người không là mem TL mà sau khi tôi bỏ cuộc ở TV thì mò vào TL, sau khi tôi chỉ ra các lỗi ngụy biện của bạn ở TL mà bạn lại ngụy biện tiếp thì tôi cũng bỏ cuộc thì bạn mò vào TVTY. Vì sao rất lạ là 2 lần tôi bỏ cuộc ở 2 box khác nhau thì bạn lại mò theo tôi vào box tiếp theo? Sao bạn không là mem TL hay TVTY từ trc khi có 2 lần tôi bỏ cuộc khi đang cố gắng tranh luận với bạn?
    Bài ở TVTY này tôi quote thì không hề tán nhảm, chỉ nói là: Bạn nói giống ý tôi, nhưng chủ topic kia không phản ứng lại bài tôi thì có lẽ với bài của bạn cũng không phản ứng.
    Ngược lại, không dưới 2 lần khác, bạn quote bài tôi, đả động đến tôi, bỉ bai tư cách tôi, tôi không hề reply.
    Bạn thích soi bài tôi thì mời bạn. Tôi cũng bị nhiều ng soi rồi, nhưng thái độ ng soi làm tôi buộc lòng phải phản ứng lại public thì chỉ tầm 05 người, bạn là 1 ng trong số đó. Mời bạn.
    Tôi public sự phản đối của tôi với trò theo đuôi của bạn (kiếm chuyện với cá nhân tôi chứ không phải với quan điểm trong bài viết của tôi) thì cũng hiểu là sẽ làm bạn cay cú lên mà càng ghét tôi. (Bạn nên tĩnh lòng lại 1 chút mà nhận thấy là: phase 1 tôi phản bác quan điểm bạn thì bạn quật lại tôi, phase 2 tôi im ỉm lặng đi thì bạn cứ móc tôi, phase 3 tôi có 1 post trung tính thì bạn òn ỉ post bài chuyện phiếm với tôi ngay, phase 4 tôi công khai khó chịu thì bạn nói ngay người nào chảnh chẹ thì tôi lại càng khoái chọc điên người đó nên tôi hứa là từ hôm nay tôi sẽ để ý soi các bài post của mod Anx đặng kiếm chuyện chơi.)
    Thiệt tình là tùy bạn. Bạn xem forum là chỗ kiếm chuyện chơi và chọc điên ng khác khi họ đã nói rõ là họ không muốn dây vào bạn thì tùy bạn. Bạn có nói rõ ở forum là đc, sau này còn có...chứng cứ.
    Chào bạn nhá. Từ sau trở đi, gentletiger cứ quote bài hoặc không quote bài mà đá động đến Anxiety đi nhá. Tính bạn nó xấu thì...là chuyện của bạn, tôi không đổi tính của bạn đc.
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0

    "Chuyện tình cảm thì không nên để tiền bạc xen vào" nhưng vẫn cứ hít hà "giá mà hồi tôi = tuổi cô này, tôi bốc đồng 4 lần, bây h tôi đã có 100tr để xài rồi" Đạo đức thế cơ
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Không có khả năng phân biệt giữa nói kháy và nói thật!

Chia sẻ trang này