1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vưng, mời bạn nghỉ, để chỗ lại cho các mợ bàn chuyện muối thịt.
    Lần sau khi không để ý đến ai [nên không biết họ] mà dán nhãn cho họ là chuyên gia này, chuyên gia kia là không hay nhá. Chào bạn. Tiễn.
    Thế các mợ không có ý kiến gì về 3 món tôm tôi đề nghị àh? Link ở mấy trang trc ấy. Hí hí, gọn nhẹ mà...nhiều đạm.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 25/01/2009
  2. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mấy công thức tớ đọc qua đều bảo 1 mắm 1 đường, cơ mà tớ cứ quậy đến khi đường không tan được nữa thì thôi. Bạn thích ăn cay và chua thì sau khi chế biến xong, khi dọn ra ăn bạn có thể cuốn với bánh tráng, rau sống rồi chấm nước mắm chanh ớt, hoặc ăn chung với các loại đồ chua, kim chi, v.v...
    Khuyến mãi cái hình
    [​IMG]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    @ exentrix: Nếu nấu sôi thì nước mắm chịu được thêm nhiều đường lắm. Nhiệt độ tăng thì độ tan tăng mà.
    Làm cái này cực hén. Lúc ăn thì xắt cũng cực. Bình thường mình ăn cơm có 10 phút àh, mất 3-4 phút xắt xắt, rửa rửa thì mệt lắm.
  4. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nhưng mà muốn pha 1 mắm 1 đường cũng phải chưng mắm lên mới hòa tan nổi số đường đó, chứ không thì quậy gãy tay cũng không tan hết đường đâu.
    3 cái món tôm của mợ, phục nhất khoản nhanh gọn lẹ Cơ mà tớ vẫn khoái món tôm ram xả ớt đậm đà truyền thống dân tộc
    Xin mod chuyển topic này qua box Ẩm thực được chưa ta?
  5. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ơ . Welcome . Tớ làm 2kg cơ . Chắc ăn cũng ko hết ... hì hì . Dành cho bạn 4 lạng nhá .
    Pm để có số fone . ^^
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, spam phát cho thiên hạ biết mình tồn sờ tại.
    Gạch đá ở đây bay vèo vèo, chủ thớt thì e*** bài dài loằng ngoằng còn mỗi chứ. Bác nào tóm tắt lại mười mấy trang em còn vờ ôn vôn sắc vốt sờ ao mừng tuổi lào
  7. midori235

    midori235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em ngáp 1 cái với, hic
    Túm lại chuyện của chủ topic mọi người bàn cãi cũng chán rồi, thân chủ cũng xoá bài rồi, mod Anxiety sao làm mod mà lại lạc đề vậy nhỉ? Dù trước đó có đọc mấy cái phân tích của mod thấy cũng đúng đúng cơ mà cảm giác mod máu ăn thua thật ^^" sozi em mới vào box chưa biết rõ mọi người nhưng qua riêng topic này thì cảm nhận vậy, ko có ý gì khác.
    Nói chung box là box tư vấn thật đấy, nhưng xem ra mọi người khi yêu cứ tự giải quyết việc riêng của mình trước đi đã, vì người trong cuộc là hiểu rõ nhất, chứ nghe 1 trong 2 kể nó chả khách quan tẹo nào. Mà chưa gì đã nóng rồi lu xu bu lên đây, rồi thì bao nhiêu người chả quen biết gì mình, chả rõ đầu đuôi chuyện yêu đương của mình thế nào cứ xúm vào bàn luận, haizzz...Gì thì tình cảm cũng vẫn cứ là chuyện riêng tư mà phải hông :) Chừng nào đường cùng quẫn bách rồi cầu cứu cũng chưa muộn. Mọi người cũng nhiệt tình mà, trong 1 ngày là có đủ ý kiến luôn hehe
    Kính!
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    đây là thịt lợn
    ko phải thịt bò
    nhìn vầy mà dám đưa lên
    báng bổ báng bổ
    @dì blue : tên của nó là bắp bò ngâm dấm
    thế nên thành phần chủ yếu để ngâm vẫn là dấm
    còn mắm ít lắm
    thông thường là 300ml dấm + 300gram đường
    chỉ khoảng 1 muỗng canh nước mắm (50ml)
    trong cái dung dịch đấy có ớt và tỏi nên chắc cũng cay
    làm theo công thức em là chuẩn
    @mợ Anx : thực ra món này ko dùng lạt buộc
    thịt bò khi luộc thường co lại
    lạt buộc dùng cho 2 món
    các dải thịt bò cần cuốn thì buộc lại thành khối
    thịt lợn buộc lại để khi luộc sẽ chắc táng thịt lại
    (thịt lợn có xu hướng nở ra khi luộc)
  9. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi có bảo đấy là thịt bò bao giờ đâu hả bạn? Lần sau bạn vui lòng đọc kỹ rồi hãy phát biểu nhá, không lại phạm tội ... báng bổ đấy!
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn năm mới hạnh phúc nhá !!!
    Tin xấu: một anh vừa bị đi bịnh viện cấp cứu vì ăn cơm tất niên do chị Anx nhà mình tự tay nấu .
    Tin tốt: hông phải chị Anx nấu dở, mà do anh măm luôn cả cái dây lạt (quên hông gỡ ra).
    Lâu quá rùi không qua Chim Non club chơi, hông biết bao giờ nó mới mở của bán nhỉ? Đề nghị bạn HK bố trí một buổi họp mặt đầu năm nhá .

Chia sẻ trang này