1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn nghi ngờ là logic, nhưng bạn để ý dùm việc này: Bạn liênhoa từ chối về gặp bố mẹ anh kia ở Buôn Mê Thuột nên anh kia bực. Sau đó thì dù bạn liênhoa ngóng lên chờ anh kia chở đi chơi (Còn tôi thì chiều nào cũng ngồi nhà ngóng trông, chờ đợi và chỉ mong anh tan sở sớm để đc chở tôi dạo chơi và tâm sự với nhau.) hay đi thăm anh ấy (Tôi đã lên đấy ít nhất là 2 lần để thăm anh và dạo chơi cùng anh.) thì anh kia cũng đã khó chịu vì đưa 25tr để cô này về VN đặng-thăm-bố-mẹ-mình mà bị từ chối nên cáu gắt, bực mình, tỏ thái độ thất-vọng-vì-bị-lừa-tiền.
    Bạn hiểu tâm lý của anh kia chỗ này thì sẽ hiểu là vì sao anh kia bắt đầu xa lánh cô liênhoa.
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Con người ai chẳng tự ai. Mời về nhà còn không thèm về. Với 1 số người hay nghĩ, thì họ sẽ nghĩ chủ topic chê nhà cậu ta không thèm về.
    Một khi đã bị thất vọng rồi thì những chuyện tiếp theo sẽ càng giảm xuống....
    @ Mợ An: Mình nói đó là ý nghĩ ĐÀN BÀ không phải có ý phân biệt hay chê bài gì đâu. Nhưng mình thấy đó thực sự là ý nghĩ của đàn bà hoặc của những người đàn ông có tính đàn bà.
    Ví dụ như mẹ mình cũng hay kiểu như thế này.. Trên ttvn thì mình biết 1 em đã dọa bạn Canavaro của mình này... (mình chỉ nói tên người bị dọa thôi nhé, còn người dọa thì ngại lắm)
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 25/01/2009
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    @ Anxiety: Thuyền ơi, Thuyền ra check tài khoản đi, Trác vừa gửi vào 1116 Euro đó!
    [nick]
    Được khanhcutruoi sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 25/01/2009
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại cái bệnh tâm lý của bạn chủ topic là thế này này: Khi không được người khác yêu (quý) mình theo cách mình mong muốn, khi ý thích của mình không đc thỏa mãn thì đâm ra quay sang thù ghét người ta, cay cú này nọ, dọa ám người ta.
    Thế này nhé:
    1/ Khi bắt đầu yêu thì không yêu ng kia vì họ tốt, họ giỏi, mà yêu vì thích cảm giác đc chiều chuộng, cưng chiều, thích nghe lời dỗ ngọt.
    Thực sự là tôi yêu anh vì tính cần mẫn,chăm chỉ và rất chịu khó. Tôi yêu anh không vì anh đẹp trai, không vì anh nhà giàu nứt đố đổ vách. Và hơn hết là không vì bất kỳ một sư toan tính hay lợi dụng gì riêng cho chính bản thân mình. Tôi muốn thử lòng anh và muốn biết tình yêu anh dành cho tôi là như thế nào? Thực hay ảo, yêu hay chơi đùa. Tất cả tình yêu đều bắt nguồn từ anh. Chính anh, vì sự thật thà đã làm trái tim tôi rung động. Tôi yêu anh tự bao giờ không biết. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ có một kết thúc có hậu. Anh tán tỉnh tôi, anh nói tất cả những lời tốt đẹp nhất. Tôi xao xuyên, tôi hạnh phúc và tôi chấp nhận tình yêu mà anh dành cho tôi.
    2/ Khi đang yêu thì muốn thử thách người ta nên sẵn sàng cho số tài khoản để xem xem ng ta có chuyển tiền vào không (và ng ta chuyển tiền thật.)
    Nhưng tôi biết anh không thể yêu tôi một cách nhanh chống như thế được. Vì tôi không thể chấp nhận thứ tình cảm mà chưa qua tìm hiểu và thử thách thì anh không thể trắng trợn mà nói tiếng anh yêu tôi được. Tôi không tin. Tôi thử thách và muốn anh thể hiện tình cảm anh dành cho tôi thực sự. Chính anh là người đưa ra đề nghị: - "Hay là hè em về chơi với anh đi! Anh cho em mượn tiền về VN để chơi với anh. - Nhưng mà em không có tiền mua vé anh à. - Thôi đừng lăn tăn nữa, anh cho mượn,quyết định và thông nhất thế đi, không nói nhiều nữa!" Vừa nói thế xong thì hai ngày sau anh chuyển tiền vào tài khoản cho tôi ngay.
    3/ Khi về VN thì không quan tâm chuyện ng ta muốn mình gặp bố mẹ ng ta mà chỉ quyết theo ý mình: không ưa lên Buôn Mê Thuột thì từ chối phắt, thích đến nhà-hiện-tại là đòi, thích đc chở đi chơi, thích đc buôn điện thoại.
    Còn tôi thì chiều nào cũng ngồi nhà ngóng trông, chờ đợi và chỉ mong anh tan sở sớm để đc chở tôi dạo chơi và tâm sự với nhau. Nhưng tất cả hoàn toàn không đc như ý chung tôi mong muốn và đã thỏa thuận từ trc. Anh thì lúc nào công việc cũng lu bù. Còn tôi thì rỗi không có việc gì làm.
    4/ Khi bị từ chối (không đc cho đến nhà-hiện-tại, không đc chở đi chơi nhiều, không đc buôn điện thoại nhiều, etc.) thì đâm khó chịu, dằn hắt.
    Những cuộc hẹn hò và đi chơi với nhau bắt đầu thưa dần. Rồi hai đứa bắt đầu giận dỗi và trách móc nhau hằng ngày. Chưa bao giờ tôi gọi điện cho anh mà anh chịu nghe điện thoại lâu. Chỉ nhắn tin cho nhau. May ra thì anh nghe điện thoại đc 3 hay 4 lần gì đó.
    5/ [Nghi vấn / Đoán mò] Khi bị anh kia chia tay, thì thấy tự ái, nhảy chồm chồm lên "tôi sẽ thuê đầu gấu Nga ngố giết anh", làm anh kia bảo là: thần kinh!

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 25/01/2009
  5. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Cũng chịu khó ngồi đọc nguyên bài dài, rồi rút cuộc ko hiểu lý do sao chủ top lại hận anh người yêu dzị?
    Mà kể cũng ngộ hen, cứ khoe nhà giàu hoài mà sao cứ phải chìa tk ra cho bf chuyển tiền dzị? đúng như Anx nói đó, ko muốn nhận sao cứ phải chìa số thẻ??? Anh người yêu bạn cũng rộng rãi quá hen, quăng 25tr ko nói câu nào. mà gia đình càng ngộ nữa, con gái dìa nhà chơi cũng ko cần biết tiền đào đâu ra
    Mà chủ top cứ nhắc đi nhắc lại vụ tiền hoài chi dzạ? áy náy lương tâm hả. Mà muốn hận người ta thì trả họ 25tr đó đi rồi tha hồ hận. đơn giản dzị đó. trong khi thực sự vẫn chưa hỉu bạn hận người ta vì chuyện gì!
    Bài bác Anx là hợp lý nhứt rùi. dzị đi.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tội cái anh bạn của chủ topic này: Đi làm túi bụi, để dành đc 25tr để gửi cho chủ topic, tưởng là khi về VN thì chủ topic hạ cố đến thăm gia đình mình, ai ngờ bị từ chối phắt.
    Hix hix, tội người này quá, đi làm cực mà bây h chưa nhận đc tiền trả lại, còn bị dọa là sẽ bị ám suốt đời nữa.

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 25/01/2009
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện nhà cô này không biết là con mình về là do tiền ở đâu thì tùy gia đình, có gia đình quản chặt thì truy hỏi, không thì cũng không quan tâm đâu.
    Nhưng tôi thấy chỗ này này: Tôi thực sự buồn và thấy đau lòng nên đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe và mẹ nói để mẹ sẽ tận tay gửi tiền và nói rõ mọi chuyện với anh về tôi. Mẹ muốn biết tại sao anh lại xem thường và nghĩ tôi là một người như thế. Mẹ đã rất nóng giận, nhưng mẹ không mắng tôi vì mẹ luôn luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Và đơn giản mẹ bảo rằng tôi đã đặt niềm tin và yêu không đúng người thế thôi!
    ĐÚNG LÀ người mẹ có thể an ủi con là chọn không đúng ng, tin lầm người thiếu quan tâm con mình [mà Anxiety cóc thấy anh kia thiếu quan tâm nhá!] NHƯNG bà mẹ không hề la con gái là đi nhận tiền của người ta (trong khi nhà đâu có thiếu tiền để con gái về VN chơi: Nhà tôi cũng không phải không có tiền cho tôi về. Một khi mẹ tôi cho tôi đi du học đc là có đủ tiền để lo lắng cho tôi và cho tôi tiền mua vé về chơi hè.) thì rất khó hiểu!
    Mẹ bạn chủ topic không đánh quắn đít vì nhận tiền người dưng thì thôi, lại còn không trách mắng tiếng nào thì kỳ thật.

  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic này xấu tính lắm nhé: Bạn cư xử không hay, người ta khó chịu nên quật lại thì khó chịu thì còn có thể hiểu được, nhưng thù hằn đến độ kiếm chuyện, tung hê lên này nọ thì nhảm lắm.
    Xem nè:
    - Bạn công bố danh tính người ta, nick ng ta, email ng ta lên forum.
    - Bạn kể với bạn bè: Chẳng những thế mà tôi đã không ngầng ngại kể hết cho tất cả các bạn mình nghe.
    Bạn viết topic này với mong muốn gì thì bạn hẳn là đã vừa lòng rồi chứ?
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm vác cưa lên núi cho thấy có rất nhiều gái giống kiểu chủ topic và thường thì tình cảm chẳng đi đến đâu cả và cả 3 cô đều là gái HN, hic bố ơi con không lấy vợ là dân HN đâu (đá bay rào rào)
    Về chủ topic thì là demo loại A của con gái HN (kiểu đội một quả dưa bở to đùng trên đầu):
    1) Nhà giàu nên hay nhìn về tiền bạc của gà. Ở HN thì người giàu nhiều lắm em ạ. Có nơi cả khu đều cho con cái đi học mà toàn sang Anh hoặc Mỹ, kiểu đi Úc như tớ được coi là nhà nghèo.
    2) Thích thử thách các chú gà: xin lỗi em nhé một con gà nếu biết nó bị thử thách và nếu nó cũng giàu mạnh thì cảm giác đầu tiên là khó chịu và thấy mình bị coi thường. Gà lúc đấy sẽ bye hoặc tìm cách phang cáo rồi chạy (nếu nó a cay cay)
    3) Thích được chiều chuộng: miẹ nếu là giận dỗi kiểu con gái thì chẳng nói làm gì nhưng cứ nghĩ mình là bà hoàng như cô chủ topic thì éo được. Cái gì cũng có giới han của nó
    Với những ưu điểm kể trên chủ topic cũng nên xem mình có tương xứng hay không:
    1) Nhà có đủ giàu không: như đã nói ở trên, đi Nga thì nhà cũng chỉ thường bậc trung thôi
    2) Có đủ xinh không: nếu là xinh thật thì éo phải nghĩ đến chuyện về VN săn gà vì bên Nga người Việt đông như kiến. Xinh thật zai nó bâu như zòi chẳng nhẽ éo tìm được chú nào
    3) Tài năng có đủ không: học hành thế nào, nữ công gia tránh, cầm kỳ thi hoạ ra sao. Nhiều lúc đi chơi với mấy em, xinh thì cùng không xinh, thường thường bậc trung, học thì dốt, tài cán éo có gì cả thế mà lại còn đòi nắn gân mình -> chạy mất dép
    Tớ sáng nay rỗi việc nên ném đá cái hi hi
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Còn một điểm nữa là tâm lý chung của con gái du học là tự đề cao bản thân hơi quá (e.g. chủ topic). Cái này có sang đây mới hỉu vì đã là đi xa nhà thì con trai thường đông hơn con gái. Các em sang đây đề là của hiếm dù nhiều lúc thấy "nhìn cái mẹt này, ở VN cụ *** thèm tán". Ôi hàng hiếm nên giá cao, ta đành oánh international vậy cho nó đỡ õng ẹo

Chia sẻ trang này