1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh.
    Mình cũng định nói,
    - Đi Du học Nga cũng chỉ hơn mỗi du học Trung quốc. (Xin lỗi nếu đụng chạm đến ai đó, mình cũng chẳng hơn gì các bạn học bên đó đâu). Du học Anh Mỹ luôn là niềm mơ ước của sinh viên, ngay cả sv Đức, Pháp...
    - Con gái Nga nó đẹp, nên con gái việt tầm tầm bậc Trung nó cũng *** thèm nhòm tới.
    - Nói chung Chủ topic lên đây bù lu bù loa cho người ta cười cho.
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thực sự là chủ topic đã phạm một sai lầm khó có thể sửa chữa, tớ đánh giá cao bạn trai của chủ topic. Nói cách khác bạn này tính tình phóng khoáng và đàn ông hơn tớ, dù còn hơi nóng tính . Hôm nay spam hơi nhìu rồi, tối đi chùa đón giao thừa
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhé
  3. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ sự thiếu nghiêm chỉnh, thiếu chân thành, thiếu tin tưởng thì kết thúc như thế nào cũng có thể biết trước.
    Suy nghĩ phiến diện... Có khi bố mẹ đi vay nóng rồi cày trả nợ sau... Bố mẹ nào chả muốn con cái ở gần bên, việc đi vay tiền lãi suất cao để con về thăm nhà hoàn toàn có thể xảy ra...
    Một sự ngộ nhận... Dẫn bạn, kể cả khác phái, về nhà chơi là chuyện bình thường. Sự khác biệt, nếu có, là giới thiệu với gia đình về người kia như thế nào?
    Còn nhiều thứ, nhưng chẳng đủ kiên nhẫn để đọc hết... Có nhận xét chung thế này:
    1/ Nhiều chỗ sai chính tả;
    2/ Chủ topic cần thêm thời gian để học cách yêu, để trưởng thành hơn và biết cách tôn trọng người khác.
    3/ Có lẽ, tốt hơn hết là nên tập trung vào học để khỏi lãng phí tiền bạc của bố mẹ.
    Cũng khá tò mò về đoạn màu vàng dưới đây...
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    công nhận con gái thỉnh thoảng có người côn đồ, máu me ăn thua thật
    Được anhtuandepchai sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 25/01/2009
  5. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi.Thế này mlà sai hoàn toàn rồi.Anh bạn trai kia là đò chả ra j` cả.
    Sao lại thích 1 người nhỏ nhen ích kỷ và đầu gấu thế này.Đúng là gu đặc biệt
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    ton trong lam gi khi nguoi ta ko con xem trong minh ban a.Von di toi biet moi nguoi se net da ma.Nhung toi chi muon biet su that the nao thoi.Ban chat van de thi chi co nguoi trog cuoc biet thoi .
  7. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đơn giản là có nhưng kô thích trả,các bạn là người trong cuộc các bạn sẽ hiểu rõ vấn đề hơn.Tôi kô hơi đâu giải thích.
    Được lienhoa8503 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 25/01/2009
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đc khối người hơn tôi,nhưng tiếc cái anh lại chỉ thích kiếm tôi thôi bạn à!
    Anh ta đơn giản yêu tôi cũng vì những lý do riêng khác mà chỉ có lẽ chính a mới co thể biết đc.Các bạn cứ tự do mà chém gió tôi sẵn sàng chấp nhận.Vì khi công bố chuyện này ra thi tôi biết tôi sẽ bị nói kô ra gì.
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ đọc không rõ nội dung cho lắm.Vì a muốn tôi đi cùng với các bạn anh ấy.Và tôi cũng chỉ là một trong số những người bạn của a ấy thôi chứ kô phải người yêu.Thế thì tôi về làm gì?Mà nên nhớ dù gì đi chăng nữa thì tôi luôn coi gia đình là trên hết.Đi cả tuần như thế làm sao gia đình tôi đồng ý.Mà vừa mới về VN thế gia đình kô quan tâm đã lo đi chơi với người yêu thì các bạn nghĩ thế nào?Yêu thì yêu nhưng cũng phải nghĩ đến bố mẹ mình chút chứ các bạn.Mà đi lên chỗ anh làm chơi là cũng vì nói dối bố mẹ là đi cùng bạn bè trong lớp,chứ đời nào mẹ tôi cho tôi đi chơi xa một mình với anh.Ngọai trừ là về quê nội và quê ngọai tôi thì mẹ tôi đồng ý.Tôi cũng thấy hối hận vì nói dối mẹ mình để đi chơi xa với a một mình.
  10. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Oái, người trơ trẽn nhất trong năm !
    Chả hiểu lý do là gì, nhưng nếu bạn ko giải thích thì ko ai có thể hiểu được tại sao bạn ko thích trả, trong khi nếu bạn trả thì sẽ xoá đi được phần nhiều suy nghĩ của anh kia về bạn rằng bạn yêu chỉ vì tiền.
    Mấy bài trước bạn bảo chính mẹ bạn bảo sẽ gửi trả tiền anh kia và hỏi tại sao anh ta lại có suy nghĩ sai lầm về bạn, thế mà giờ bạn đã có quyết định cuối cùng là ko trả. Tôi ko hiểu cuối cùng thì ai bị ai lừa đây.
    Hi vọng bạn haiautrinh vào giải thích thêm cho công bằng. Câu chuyện phải đến từ 2 phía thì mới hiểu rõ ngọn ngành được. Bạn lienhoa đã ko ngại ngần post hết cả nick, email của bạn lên đây rồi thì ận haiautrinh cũng ko cần phải kiêng nể gì nữa đâu

Chia sẻ trang này