1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
  2. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nội tình còn nhiều uẩn khúc. Chủ topic thì cố tình dấu đi một số tình tiết nên bị đánh giá thế này thế kia cũng là xứng đáng.
    Nhưng nói đi thì cũng nói lại. 25 tr là haiautrinh tự đề xướng, tự nguyện chuyển tiền chứ không phải chủ topic gài bẫy để lợi dụng. Trong chuyện tình cảm thì không phải lúc nào cũng êm thắm. Khi vui anh hùng hổ chuyển tiền cho người ta, khi buồn anh đem chuyện tiền bạc ra xài xể như vậy là rất ti tiện. 25 tr không phải là ít nhưng cũng chẳng phải là nhiều đến mức mình có thể đem ra để nhục mạ 1 người mà mình đã từng yêu.
    Tớ là chủ topic thì tớ cũng cóc trả tiền lại. Nếu đã tính thì công bay từ Nga về VN để hẹn hò cũng phải tính chứ nhỉ, tính cả số tiền thất thu vì bỏ công bỏ việc bay về VN nữa.
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tại con em họ nó bức xúc qua nên vào viết vớ vẩn đó.Mình dại quá ngày trc cho nó mượn nick làm gì kô biết.Nick này có một số đứa hay mượn để vào viết bài và spam lắm.Thế nên các bạn đừng hiểu lầm là mình viết nhé.Còn địa chỉ email của anh ấy là do lần trc có chút việc nhờ nó gửi hộ mấy cái ảnh cho anh xem,nên nó biết.
    Nói chung câu chuyện chấm dứt ở đây vì câu chuyện này là phiếm và kô có thật.Thế nhé các bạn!Đừng vào ném đá phí công ngồi viết của các bạn.Mình vừa chửi con em họ xong.Chúc các bạn năm mới vui vẻ!
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng rồi. Em lienhoa chắc là chưa (dám) kể hết ra đây thôi. Nhưng mà em trách người ta thì cũng nhìn lại bản thân em đi, em cư xử cũng có phần chưa đúng. Thôi bỏ qua đi em. "What does not kill you will make you stronger. Đàn ông tốt thì làm phụ nữ hạnh phúc, đàn ông tồi thì làm phụ nữ trưởng thành hơn."
    Thế nhé em nhé. Em không vui thì chuyện cũng xong rồi, cố gắng vui vẻ, sống tốt hơn cho tương lai là việc đúng đắn nhất nên làm nhé em. Năm mới vui vẻ nhé.
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0

    - Bạn công bố danh tính người ta, nick ng ta, email ng ta lên forum.
    - Bạn kể với bạn bè: Chẳng những thế mà tôi đã không ngầng ngại kể hết cho tất cả các bạn mình nghe.
    Bạn viết topic này với mong muốn gì thì bạn hẳn là đã vừa lòng rồi chứ?
    [/quote]
    Dĩ nhiên tôi đã vừa lòng!Vì chính anh ấy muốn thế mà.
    [/quote]
    @ Đọc cái đoạn này mới thấy bản chất của một con đú bẩn =))
    Tiền cầm thì ko trả hoặc léo có mà trả . nên đang tìm bài cùn , tưởng thế nào hoá ra là chú kia nói lại chuẩn ko phải chỉnh là bựa nên cầm tiền của nó . chú ý nói thế là cốt để đòi lại tiền khi bắt đầu lờ mờ nhận ra bản chất của một con hàng lởm .
    @Xin mama tien tra di , hay ma ma cung ko co tien ma tra?
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đêm qua về nhà em cũng đọc chuyện này rồi nhưng ngủ luôn,chưa góp ý jì vì thấy chuyện này cũng quá bình thường,chị ANX góp ý và phân tích như vậy là đúng đấy,nhưng chỉ mới trên phương diện một người con gái khác nhìn nhận mà thôi
    em chỉ nói thế này thôi,là thằng con trai,bọn em sẽ rất hạnh phúc khi người yêu mình nhận tiền của mình,dù là cần hay ko cần,nhận càng nhiều bọn em càng vui,càng sướng,càng mừng,thế nên là có thể bọn em sẽ tìm mọi cách để cho người yêu mình nhận tiền với bất cứ lí do nào,cái 25t kia nếu đã gửi được thì cũng sẽ làm lại được,thâm chí nếu cô ý có cần thêm chúng em cũng sẽ rất vui sướng khi được gửi tiếp,nếu yêu
    nhưng khi mà yêu,thì kể cả có gửi cho người mình yêu cả tính mạng thì bọn em cũng không bao h bắt cô ý vì chuyện đó mà phải làm cho mình điều jì,ko đòi hỏi phải trả lại cái đó = bất kỳ cách nào,kể cả cô ý có như thế nào đi nữa,anh kia phạm một lỗi nghiêm trọng là ở chỗ đó,theo em là như thế
  7. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Àh, L nói cũng rất chi tiết rồi đó. Còn ẩn khúc gì nữa hay không thì phải hỏi L. Vì mình không phải là chủ Topic này.
    "Ti tiện ? " : bạn nói đúng về hành động đó. Cái ví dụ của bạn cũng đúng nếu nói chung chung và không ám chỉ ai.
    "Nhục mạ ? " : nói cái gì cũng phải có bằng chứng và nhìn nhận rõ bản chất của nó bạn à . Tất cả mọi người đến thời điểm này đều đã biết mình là ai, tên tuổi, cả mail, và cả công ty mình làm việc . Mình tự PR bản thân bằng cách này ah ???
    Ok với bạn, 25tr không là nhiều đối với mình, cũng chỉ hơn 1 tháng lương thôi. Nhưng cũng không phải là nhỏ nếu đổi ra gạo ( Mình quen ở VN nên đổi ra gạo, chứ bên Nga thì đổi ra bánh mì ) .
    Lần nghỉ hè của L là lần thứ 2 mình gặp mặt L, lần trước là Tết. Vậy hà cớ gì mình lại cho một người mới gặp lần đầu mượn tiền nếu không có tình cảm và tin tưởng ?
    Sẽ có bạn nói hoặc nghĩ tới là mình vì chuyện xxxx gì đấy. Cái này thì bạn cứ hỏi mọi người trên đây, với số tiền đó và với bản thân mình, nếu muốn thì ở Việt Nam có thiếu hay không ?
    Đơn giản là sau một thời gian tiếp xúc, mình thấy mình và L không hợp và thật sự mình cũng không thích tính cách của L lắm. Mình quá bận để có thể yêu thương và chăm sóc nyêu theo kiểu của L muốn. Tính chất công việc đòi hỏi mình phải di chuyển thường xuyên. Và mình cũng chưa muốn bỏ 1 công việc với mức lương như hiện tại.
    Còn chuyện tiền, mình có bao giờ phải bắt trả đâu ? Nếu không phải là do L tự suy ra thế. Ok, nếu muốn trả thì cứ chuyển khoản, thật sự mình cũng ráng đợi xem thử. Nếu không thì mọi chuyện đã khác rồi .
    Chuyện này là chuyện giữa 2 cá nhân, không liên quan đến gia đình và công ty vì dù gì cũng đã lớn hết rồi, tự quyết định được rồi. Hà cớ gì cứ phải liên quan đến Mẹ và liên quan đến công ty của mình. Sao cứ phải bắt mẹ lên Công ty trả tiền cho mình, như vậy có fair hay không?
    Theo bạn thì mình sai chỗ nào ? Và mình lừa dối điều gì ? Trong tình cảm thì khó nói đúng sai lắm bạn àh. Chỉ có yêu và hết yêu thôi. Và thật sự có một số người không thể chấp nhận được điều đó .
    Thân.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế này thôi. Em ko biét cả 2 đồng chí này nhưng dựa vào cách post bài và nói chuyện của cô chủ thớt em ko tin kiểu gái như cô ta. Ti tiện đầu tiên là post thông tin củ thể của anh kia. Còn lại ko biết bao nhiêu lần càng reply càng lộ bản chất.
    Còn nếu chủ nick thật sự nói cái này là do em gái post thì.
    Đưa tên tuổi của con bé em gái đây. Tôi ở bên này bấm số 1 phát là giải quyết đến nơi đến chốn (nhắc lại ở topic bên kia cùng 1 nick của chủ thớt )
    chém gió cho vui
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, mình có quote lại bài của bạn, trong đó bạn không hề phản bác gì những điều chủ topic nói.Vì vậy, mình không có lựa chọn nào khác là phải dựa trên bài post của chủ topic để nhận xét. Chủ topic nói rằng bạn cho rằng cô ấy yêu bạn vì tiền. Không biết ai thế nào nhưng đối với mình, tình yêu của mình mà bị người ta gán ghép với động cơ tiền bạc là một sự nhục mạ ko thể tha thứ được. Ngoài ra, theo mình, nếu có mâu thuẫn với người yêu thì phải trao đổi với nhau một cách nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau; còn nếu quyết định chia tay thì cứ lẵng lặng cắt đứt mọi liên lạc, không cần dây dưa này nọ nọ kia làm gì cho rắc rối. Đàn ông thì phải hành động dứt khoát chứ ko cần phải nói nhiều.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    30 Tết rùi mà vẫn nhiều chuyên hài ra nc mắt ... qua ch này mình thấy có vài điều ...
    1 ) Dân box này giàu kinh , đi Tây đi Tàu toàn dân du học sinh , 25tr nói chung kiếm đơn giản như đan rổ ko thành vấn đề ... Mình ở VN , cả đời mới đi TQ lấy hàng đc đâu độ 4 , 5 lần chi đó ... Tiền kiếm tháng chưa nổi 10 vé , tháng nào bí bét khéo chỉ non xịch tiền VN thui ý chứ -----> Nói chung mình rẻ rách nhất ...
    2 ) Sao các bác đi Tây đi Tàu , văn minh văn hoá , tiền nhiều mà cư xử cũng như yêu đương hài kinh ... Các bác cứ chê tụi 9x h nhưng mà e thấy chúng nó h yêu đuơng đơn giản gấp tỉ lần các bác ... Các bác cứ tự nâng tầm , phức tạp hoá cái tình yêu của các bác lên kinh ... chuyện này hài từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc , mông lung , vô đinh nghe như đùa luôn ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 25/01/2009

Chia sẻ trang này