1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cảnh giác: Một vụ lừa tình giữa Cáo và Gà (hay Vừa ăn thịt gà vừa la làng)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienhoa8503, 25/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    dịch vụ chặn cuộc gọi quốc tế để làm jì???
    cứ chặn được 1 tuần là người ta cũng chán ý mà
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế nhưng anh này chắc chắn làm công việc có liên quan đến nước ngoài nhiều, chắc chắn nhận cuộc gọi quốc tế cũng nhiều, mà sđt làm ăn có phải muốn đổi là đổi được đâu
  3. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Àh, mình xài O2 và nokia 1200, O2 cũng có cái blacklist nhưng mau hết pin quá. Cái Blacklist phải đợi đổ mấy hồi chuông +rung rồi mới ngăn => gọi nhiều quá cũng mau hết pin, mà nhiều lúc run 1 phát cũng đủ làm giật nảy cả người
    Với lại, đối với mình thì cũng chẳng thấy có gì để cúp máy mất lịch sự như vậy và làm ầm ĩ . Chuyện nhá máy thì mình bị thường xuyên và rất nhiều số, sao mà ngăn nổi ?
    Mình cũng chẳng muốn giải thích dài dòng. Có điều đã nói đích danh thì mình phải trả lời thôi. Mình không nghĩ là lại dính vào chuyện này . Có người không muốn nghĩ đó là chuyện đơn giản thôi. Thua. I''m pleasure...
  4. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nghĩ đơn giản nhỉ ? Sorry trước, nhưng chắc là sức chịu đựng của bạn không bằng mình đâu . Chuyện từ đầu hè rồi mà bạn, từ đó đến đây là rất nhiều tuần rồi đấy.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu này vô duyên lắm.
    Khi trả tiền thì bảo: Các bạn không phải ng trong cuộc nên tôi không hơi đâu giải thích.
    Khi chê bai tư cách anh kia thì nói: Tôi sẽ kể rõ cho các bạn nghe lý do vì sao.
    Ô hô! Sao mà khi bỉ bai tư cách ng khác thì tung ra 1 mớ lý do, khi nhắc trả tiền thì lại nói là không hơi đâu giải thích?
    Đừng lo là tôi không đọc kỹ. Tôi phân tích cho mà nghe:
    1/ Tâm lý khó chịu của bạn khi đồ rằng / đoán rằng / nghĩ rằng anh ấy sẽ chỉ giới thiệu bạn như một ng bạn bình thường làm bạn từ chối đi cùng anh ấy lên BMT, tôi hiểu chứ! Nhưng thay vì nói thẳng: Em là gì của anh mà về nhà anh? tức là yêu cầu ng đàn ông tỏ ra có trách nhiệm và rõ ràng với mqh, thì bạn im ỉm bực trong bụng rồi dằn hắt.
    Thế nên bạn vì khéo xử lý tình huống mà sinh lòng bực bội rồi quày quả không chịu về nhà ng ta.
    2/ Bạn dám nhắc đến gia đình hả? Vậy lúc cầm 25tr có nghĩ đến gia đình không? Mới về VN nên không muốn đi chơi xa àh? Thì bảo thẳng là: Em vừa về, em chưa muốn đi, anh đợi 2-3 tuần nữa nhé anh? Sao không nói vậy?
    Có thấy 2 cái cớ bạn đưa ra nó illogical chưa?
    Bạn nên rõ ràng mà nhìn nhận.
    Vàng 1: Chuyện anh ta ít nhận phone, chỉ nhắn tin mà bạn ĐỒNG Ý NHẬN YÊU là sự thiếu suy nghĩ của bạn, là quyết định sai lầm của bạn. Đấy là lỗi của bạn, bạn phải trách mình nhận-lời-yêu-và-nhận-25tr-của-một-ng-nói-yêu-mình-mà-không-nhận-phone-mình-quá-4-lần, chứ bạn không thể chỉ trách anh-ta-nói-yêu-tôi-mà-không-nhận-phone-tôi. Tôi nói là bạn nhận lời yêu vì thiếu thốn tình cảm, vì muốn đc yêu quả là không sai mà.
    Vàng 2: Chuyện anh ta tán tỉnh ai khác (nếu có) là chuyện không tốt, vậy khi bạn muốn chia tay thì không ai trách bạn cả. NHƯNG tại sao khi chia tay bạn không trả lại tiền? Anh CHO VAY nhé, bạn NHẬN VAY nhé! Chính chuyện bạn kể mà!!!
    Tôi thấy là 25tr đó + thời gian thử thách đã làm rõ bạn là con người thế nào. Anh ta mất 25tr mà hiểu lòng bạn thì là anh ta test lòng dạ (tham tiền) của bạn để cho ra kết luận yêu-vì-tiền chứ còn bạn có test đc anh ta đâu (vì đòi tiền là 2 ngày sau có tiền trong tài khoản mà!)
    TỪ THIỆN: Từ thiện không là bức bình phong cho bạn trốn nợ nhé. Bạn cứ nói THÀ là thế nào? Sao không nói là ĐÃ mà là THÀ? Nghĩa là CHƯA lấy 25tr đó đi làm từ thiện chứ gì? Vẫn còn ôm tiền xài chứ gì? Mấy post sau bỏ cái chữ TỪ THIỆN ra nhé!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng: Cô này muốn đc yêu theo-kiểu-cô-ta-muốn, nên khi có 1 ng bảo là Xin lỗi, không hợp, anh muốn dừng thì cô ta nổi xung lên. Đây là một tâm lý rất điển hình khi-bị-từ-chối.
    Người nào có nhận thức thì sẽ hiểu là mình bị từ chối KHÔNG có nghĩa là mình hư, mình dở, mình thiu thối, mà đơn giản là ng kia không thích mình. Còn người nào nhận thức kém thì sẽ gắn kết giữa việc-bị-từ-chối và việc bị-xúc-phạm-nhân-phẩm. (Tôi tốt thế này mà nó dám từ chối tôi!) Cái này chỉ là nhận thức thôi, khó dạy cho ai hiểu lắm, cứ sống rồi sẽ tự nghiệm ra thôi.
    Tóm lại, vấn đề nằm ở chủ topic: Muốn được yêu chiều theo cách thức mình mong muốn, khi bị trái ý thì thay vì khéo léo gợi ý cho người kia chiều mình (gợi ý là muốn đc giới thiệu với tư cách bạn gái chứ không phải là bạn bình thường) thì không làm được việc gợi ý này, nên sinh dỗi, sinh cáu, sinh bực mình là sao-anh-ta-không-tự-biết-mà-chiều-mình-theo-đúng-ý-mình, rồi đâm lòng ghét vì người kia không thỏa mãn mình, như đứa trẻ ghét người lớn đã cấm nó ăn kẹo.

    Tiền: Còn chuyện tiền, mình có bao giờ phải bắt trả đâu? Nếu không phải là do L tự suy ra thế. Ok, nếu muốn trả thì cứ chuyển khoản, thật sự mình cũng ráng đợi xem thử. Nếu không thì mọi chuyện đã khác rồi.
    Cô liênhoa vào đây xác nhận là anh này chưa từng đòi tiền này. Hay là có đòi tiền mà bây giờ nói ngược?
    Mà cô lôi chuyện mẹ cô ĐỊNH trả tiền ra kể làm gì khi mà chuyện từ hè, đến giờ vẫn chưa trả tiền? Cô không muốn trả thì ai cũng thấy qua các reply của cô rồi, nhưng MẸ CÔ có định trả hay không mà từ hè đến giờ, không trả? (Anh haiautrinh xác nhận xem là đã trả chưa nhé!)
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiếp nhé: Bạn hỏi con-em-họ của bạn là: Sao em giỏi thế, cách chấm phẩy y chang như chị, cách ngắt câu nửa chừng y chang như chị, cách xuống dòng cũng y chang như chị?
    Nói với con-em-họ là: Vì format văn bản giống chị (từ năm 2007 đến giờ) nên có người vẫn cứ nghĩ chính là chị viết đấy.

  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic mới thấy, người Việt văn hoá mà đã lùn rồi thì đi học ở đâu nó cũng vẫn cứ lùn. Còn những người lịch thiệp, có học trong nước thì cũng vẫn cứ lịch thiệp.
    Cơ mà những đứa ngu chúng nó lại cứ hay thích khoe. Ông bà nói cấm có sai : thằng điếc thích hóng, thằng ngọng thích nói mà
    Chủ topic : là kiểu tiểu thư, lúc nào cũng mún mình fải được quan tâm, được yêu chiều, kô như ý mình 1 cái là giãy nảy lên. Gái này thì sống biết quan tâm đến ai đây? Người ta nói có đi rồi mới có lại, mình thì chỉ thích rặt 1 chiều, đã thế lại còn đòi hỏi cơ - fét mẹ, đầu toàn k....ứt
    Riêng cái loại mở mồm ra nói câu : tiền có nhưng mà kô thích trả - đủ để đánh giá éo biết suy nghĩ - mà đã éo biết suy nghĩ khác gì con vật - hài thế
    Tết ồi, chúc box mình năm nay nhều nhều mấy cái topic hot hot hot như của bác HK nhá - tớ nà kết em Dung nắm đới
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhận xét 1: Cô này dại, lu loa là mượn 25tr trên forum, mai mốt ng ta kiện để đòi lại tiền là có bằng chứng nhé. Cái này gọi là chưa-khảo-đã-xưng.
    Nhận xét 2: Bài của cô liênhoa thì dùng nhiều từ ngữ nặng nề, chê bai tư cách anh haiau (đểu cáng, lừa, xúc phạm tôi, etc.) nhưng bài của anh haiau chưa hề thấy có thái độ nhảy chồm chồm giống như bài cô liênhoa.
    Nhận xét 3: Cách chấm phẩy của bạn liênhoa thì vẫn còn trong loạt bài từ 2007 đến giờ đấy, bạn ạh. IP có thể thay đổi, nhưng giọng văn của một người thì khó thay đổi lắm.
    Nhận xét 4: Bị từ chối trong tình cảm, không đc yêu chiều đúng mức, đấy là sự thiếu may mắn, nhưng đấy không là lý do để đi thù hằn cái người đã từ chối mình, đã không quan tâm mình. Vì rằng không có luật nào yêu cầu người kia phải yêu chiều mình cả. Thế giới này không xoay quanh cái rốn là bản thân mình đâu.
    Một người cụ thể (VD anh haiau) có thể không yêu chủ topic đủ nhiều như chủ topic muốn, nhưng chủ topic vẫn hoàn toàn có khả năng để làm mình trở thành một-người-đáng-yêu. Và lập 2 topic kiểu này không là một cách tốt.
    Không ai thích quen một ng nhận 25tr của ng khác rồi sau đó nhảy chồm chồm khoe là ngồi ở Nga nhấn số là cũng xử lý đc ng kia, đòi chia tay nhưng không đề cập đến chuyện trả tiền, chê bai tư cách ng khác nhưng chính mình cư xử sai ở điểm nào thì không thừa nhận tí gì. Không ai muốn quen biết một người cư xử vậy đâu.
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lấy tiền cho gái có đòi được ko. Xác con bà định đi

Chia sẻ trang này