1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cây bàng giữa mùa đông !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi MaxFire, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cây bàng giữa mùa đông !

    Nhớ lại ngày xưa, hồi còn học cấp II í, bốn góc sân trường mình là bốn cây bàng to như bốn cây "đại thụ"[​IMG]. Nó thích 3 mùa "xuân, hạ, thu" lắm, cứ đến những mùa này là nó lại xanh mơn mởn với đầy những lá và quả[​IMG], lá của nó to như chiếc quạt nan mà bà thường quạt, những tán cây dang rộng ra che kín một góc sân trường, mùa hè mà có khoảng chục quả bàng chín vàng cùng mấy đứa bạn túm tụm dưới gốc cây thì "ấy..." phải biết.
    Rồi khi mùa đông đến, như một quy luật nghiệt ngã của đất trời, những chiếc lá xanh biếc và trong như màu mắt cô thiếu nữ, những quả bàng chín vàng như những bông lúa cuối vụ sẽ biến mất dần sau những làn gió nhẹ mà lạnh đến run người, chỉ sau 1 tháng cây bàng giống như 1 người vừa trải qua cơn bạo bệnh, nó khẳng khiu, đờ đẫn nhìn đám bạn xung quanh như "cậy Gạo, cây Phượng..." vẫn còn có thể rì rào, vui đ`ua với những cơn gió và những trò chơi của đám trẻ[​IMG]mặc dù trong nó đang tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt chẳng cái gì có thể dập tắt.[​IMG]
    Kể chuyện cây bàng mà nghĩ đến HPC, HPC mình lúc này giống như "cây bàng giữa mùa đông" vậy, dù có cố vun tưới, chăm sóc thì nó cũng chẳng thể xanh tươi như các mùa khác được, mọi người chẳng thể yêu cầu họ xao nhãng chuyện học hành, công việc để lo cho CLB đượchì hì, có lẽ sẽ có nhiều cái để nói hơn khi gần tết nhỉ?[​IMG]




    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 02/12/2002 ngày 21:26

Chia sẻ trang này