1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện chồng già vợ trẻ - Tại sao chênh lệch tuổi trong hôn nhân ngày càng cao?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunghuongtoithanhcong, 20/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Do chênh lệch giàu nghèo đang gia tăng ấy mà. Có gì lạ đâu?
  2. detphongphu

    detphongphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà em có con bé lấy chồng hơn nhau 13 tuổi. Chắc là nó nghĩ giống bác
  3. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em di an lẩu kichikichi thấy có 1 nam 1 nữ ngồi gần nhau, nói chuyện bình thản tuởng là hai chi em ai dè lúc sau anh chàng nói chuyện đt chị kia xen vào nói gì đó và anh ta nhắc lại: " vợ anh bảo là.. chú đẹp trai". Hoá ra họ là hai vợ chồng. Anh chàng kia thì rõ đẹp trai, môi đỏ chót lại còn trẻ nữa chứ; chị vợ thì già già (già hơn anh kia ==> thế mới tuởng là hai chị e). Từ lúc ấy trở đi, mọi nguời cứ bàn tán mãi không biết họ bằng tuổi nhau hay chị kia nhiều tuổi hơn. Có người nói chắc là chị kia nhiều tiền nên săn một anh phi công trẻ, có nguời nói chắc họ bằng tuổi nhau, có nguời nói chắc lúc đầu họ cùng trẻ nhưng sau khi sinh nở thì phụ nữ nhanh già hơn nam giới...... Dù gì thì gì đi với chồng già vẫn thích hơn là đi với chồng trẻ, để nguời ta khen vợ trẻ thế sướng hơn là nghe nguời ta nói chồng trẻ thế....
    Lấy chồng hơn 10-11-12-13 -14-15 là chuyện bình thuờng, miễn là anh ta biết chiều, biết yêu và chân thành. Thế là sướng nhất.
  4. tamuondieugi

    tamuondieugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lí do của việc chênh lệch tuổi giữa vợ và chồng, không ai hiểu hơn cả là người trong cuộc. Người ngoài bàn tán làm chi cho rườm rà, nhiều chuyện. Nếu các vị là những nhà xã hội học thì không nói làm gì, đằng này chỉ đơn thuần là những nhà vỉa hè học. Xin để cho họ được yên với sự lựa chọn và cuộc sống riêng của họ!
  5. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    BỨC XÚC!!!! Nếu thế thì lập ra diễn đàn làm gì nhỉ? Bác này không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Bác có chắc là người trong cuộc hiểu hơn người ngoài cuộc không? Nếu bác sợ ruờm rà, nhiều chuyện sao bác lại ghé vào topic này. Bác đừng nói là lúc ấy chính bác cũng không hiểu nổi bản thân mình đấy nhé. Một điều đuơng nhiên là những ngưòi tham gia topic này (kể cả bác với những lời "chuôi siếu" )sẽ không ai dở hơi đi đào bới cuộc sống riêng hay can thiệp vào sự lựa chọn của người khác đâu bác ạ. Chúng ta chỉ đang nói về một vấn đề trong xã hội, giống như người ta nói về hiện tuợng Khí hậu nóng lên hay Một ông hiệu truởng bị kết án vì tội mua dâm, hay một anh tự tử vì bị người yêu đá nào đó.... Sẽ chẳng khó để những nguời khác dễ dàng nhận ra rằng: bác Tammuondieugi cũng muốn đuợc thêm/bớt điều gì đó về hiện tuợng này giống như những nguời khác. Thêm một tiếng nói vấn đề sẽ càng trở nên nóng bỏng hơn. Phải chăng bác đang nghĩ thê?
  6. quanghaith2

    quanghaith2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    mới quen 1 bé 89 mà đã thấy choáng vì khoảng cách 7 tuổi rồi. ko hiểu sao họ hơn nhau đến 10-20 tuổi mà ko thấy khoảng cách nhỉ ???
  7. donasan

    donasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm như ai cũng thích bồ bịch ấy. Nếu đã có thói bồ bịch thì chẳng cứ là trẻ hay già
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tại sao? Thêm câu chuyện đại gia - chân dài nữa thôi. Sếp xã tớ ít nhất 55 tuổi, cưới không đăng ký 1 bé 16, 18 thì bé sinh cháu trai, bây giờ bé 19 tuổi. Sếp hẳn là đại gia, bé hẳn là chân dài, sếp học thức địa vị cao, bé chỉ là trẻ chăn trâu trước khi đi lấy chồng. Hôm nọ mình với xã đến chơi nhà sếp, sếp đùa vợ, em 31 tuổi anh cho con lấy vợ là em lên chức bà nội. Chậc.

Chia sẻ trang này