1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN CHƯA LÀ TY (1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi khivang, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khivang

    khivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CHƯA LÀ TY (1)

    Tôi xin lỗi, nhưng mọi người đừng như vậy.....

    Được sửa chữa bởi - khivang vào 23/04/2002 17:54

    Được sửa chữa bởi - khivang vào 23/04/2002 17:54
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hê hê, khivang suong qua nhỉ?! chẳng bù cho tớ, có một lần bị ngã xe, chân gãy rời ra, văng tứ tung mà chẳng ai giúp , lại phải tự mình cầm cái chân gãy, lò cò đến bệnh viện nhờ người ta nối lại!!! NGhe chuyện của khivang, ngẫm đến chuyện đó của mình mà tủi thân quá!!!!!!!!!!!!!
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Từ nay không lo nữa nhé, có tôi rồi.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ui, Slump trù tôi què chân nữa hả?????
  5. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hehe khivang dại quá đi mất ai lại kô có thiện cảm với một nủa thế giới bao giờ cơ chứ. Khivang này , có thể những cô gái những dáng thuớt tha yêu kiều là nguồn gốc là sự hứng khởi của cái đẹp trong thơ văn. Nhưng bạn quên béng đi mất ng cảm nhận đựoc diều đó thấy đựoc điều đó gần như 99,999% (nói vậy còn là khiêm tốn) là cánh đàn ông or cánh may râu mà bạn chẳng có cảm tình.
    Thôi nói cụ thể hơn chút nhé, hình như chính sự vô tâm or có thể giải thích từ sự kô mấy thiện cảm của bạn mà bạn đánh mất một wonderfull boy. Phí quá đi mất bạn ơi, nhưng cũng thành thật khai báo cho bạn biết rằng con trai thì nhiều lắm và con trai box 1980 thì lại càng sẵn đức tính như thế. Nhân hậu lắm, cao thuợng lắm bạn ạ !!!!
    Hehe trên đây chỉ là vài lời đùa chơi với khỉvàng chúc "em" khỉ kiếm đựoc anh hùng trong tim mình.
    Bye bye
    Sir_Batis in Club1980
  6. Carrera

    Carrera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy, anh cùng X và Y đến chào tạm biệt mấy người bạn để hôm sau trở về đơn vị. Tới đoạn Thanh Xuân, anh chợt thấy em đang "lồm cồm" dưới lòng đường. Lập trường cách mạng vững chắc đã mách bảo anh dừng lại để giúp em. Khi anh tới, em ngước nhìn anh với đôi mắt tròn ngơ ngác. Ánh mắt chứa vẻ sợ sệt và căm giận (giống như ánh mắt của thủ trưởng anh mỗi lần kể lại chuyện thời chiến tranh). Quan sát diễn biến tình hình, anh yên tâm rằng em không sao nhưng quyết định đưa em tới bệnh viện để thời gian bên em được dài hơn. Em lo rằng điều đáng sợ sẽ xảy ra với đôi chân của mình và rồi em sẽ phải chia tay với sàn Catwalk. Anh không biết phải an ủi em thế nào, chỉ biết "xào" lại những lời chị y tá ở đơn vị đã an ủi hồi anh bị bong gân. Khi các bác sĩ báo tin em không sao, anh thật buồn vì sắp phải xa em. Anh thầm trách các bác sĩ sao không "lười" một chút để anh được bên em lâu hơn.
    Cám ơn đơn vị đã trang bị máy tính nối mạng để anh lại tìm thấy em

    Visit me in 1980 Club !

    Được sửa chữa bởi - carrera vào 19/04/2002 17:36
  7. Carrera

    Carrera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rùa ơi, anh nhặt được 1 ngón chân cái, móng sơn màu xanh lá cây (còn mới), có phải của em không

    Visit me in 1980 Club !

Chia sẻ trang này