1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cổ tích

Chủ đề trong 'Toán học' bởi Chitto, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Câu chuyện cổ tích

    Có một câu chuyện cổ tích kể rằng:

    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ, sức khoẻ vô song, trí tuệ hơn người, lanh lợi nhanh nhẹn, ai cũng yêu quý.

    Trong một thời gian ngắn, chàng đã học được rất nhiều điều từ các bậc tôn sư, đến nỗi dường như không ai còn gì để dậy cho chàng nữa. Chàng mong muốn làm một việc phi thường, hơn người, mà hình như chẳng có ai dậy chàng làm cả.

    Một ngày kia chàng được biết trên đỉnh ngọn núi cao ngất trời có một vị tôn sư, có một nghề tuyệt luân, đó là nghề GIẾT RỒNG.

    Thế là chàng khăn gói tìm học vị tôn sư đó.
    Mười năm khổ luyện trôi qua, chàng đã học thành thục nghề giết rồng.
    Nhưng khi xuống núi, thì chàng chẳng kiếm được con rồng nào để giết cả.....

    Vậy chàng làm thế nào?

    (đây là câu chuyện của một thầy giảng Toán, đã được nghe từ lâu lắm....)

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 03/08/2002 ngày 12:23
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào à, đơn giản thôi, không có rồng thì chàng ta hãy đi giết chộm, giết cướp, và giết giặc. Còn nếu chàng ta không muốn làm như thế ư? Vậy thì giả thiết của chúng ta là sai vì sẽ còn có 1 thứ mà chàng ta phải học thêm được đó, đó là cái đạo.
    Có thể có người lại nói, chàng ta chỉ học giết rồng mà không học giết chộm cướp, vậy thì vị tôn sư của anh ta tài cán cũng chẳng đáng là bao!
    Bạn có nghĩ thế ko?
  3. MizuSan

    MizuSan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí thầy giáo này chắc là bất mãn với đời rùi
  4. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này được René Tom, một nhà toán học thiên tài người Pháp kể đấy!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện của bác chitto đọc lại thấy mới đúng và hay đó chứ, anh ta trước khi học được giết rồng đã học cái gì cũng nhanh cũng giỏi hết để rồi chả còn gì để học nữa, với trí thông minh như anh mà lên núi học những 10 năm để làm cái công việc mà được gọi là giết rồng (không có thực) nhưng đó lại niềm đam mê, muốn học hỏi , muốn đào sâu suy nghĩ gian khổ để có được những cái tưởng chừng như không thể, ..................
    EM cũng thấy còn qúa nhiều điều để nói về nó, có thể đó không chỉ là tính nhân văn như em mới nói mà cũng có toán nữa thì sao, dù gì cũng luôn cúi mình mong các bác chỉ giáo nhiều mà
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Mình thấy cũng hay thật!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    chàng trai này quá tự cao tự đại
    học xong sao k0 áp dụng để giúp mọi người
    chỉ biết nghĩ đến mình
    đó là vô dụng
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  8. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Anh tađã không học đúng nghề cần học . Chỉ thấy lợi là làm . không cần biết có phù hợp hay không

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  9. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, khi đã biết giết rồng thì con gì cũng giết được!
    Vì con rồng là tập hợp nhiều con khác nhau mà!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thành ra dùng dao mổ trâu đẻ giết gà à ?

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu

Chia sẻ trang này