1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cổ tích

Chủ đề trong 'Toán học' bởi Chitto, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    HIHI, sao lại thế được, Rồng vẫn là rồng và là cái ảo, còn những khó khăn gặp phải mới là thực à!
    Tôi lại là tôi như mọi ngày , bình thường giản dị chả ai hay!

  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CÁC BÁC NHÁ các bác có câu chuyện cổ tích nào nữa thì kể tiếp đi em thích nghe lắm
    decacvn
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    các bác à câu chuyện trên đúng là trong thực tế vẫn còn rất nhiều trong toán
    decacvn
  4. Treize

    Treize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện trên thực là thú vị,cần phải sống thực tế,cần phải biết mình học để làm gì.
    Đừng tưởng cứ thấy hay ho là làm
    size=10]
    20 tuổi hồn quay trong bão tố
    [/size=10]
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Không biết ai lại lôi cái topic dở hơi này ra để bình loạn về box Toán học nhỉ? Lạ thật. Chẳng ăn nhập gì cả.
    Thực ra câu chuyện cổ tích trong topic này đến giờ đã có câu trả lời cuối cùng đâu. Tác giả câu chuyện - một nhà toán học - có câu trả lời của ông.
    Còn tớ muốn để đây để mọi người tự thêm vào câu trả lời của riêng mình, với cách nhìn của những người yêu thích toán học.
    Vì thế sẽ không có câu trả lời cuối cùng.
    Einstein nói rằng : "Một câu hỏi cũ luôn có những câu trả lời mới".
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Dở hơi. mà hôm nay, nó được đưa lên bản tin TTVN đấy bác à!!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. caizis_new

    caizis_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện thực sự hay đấy ! Và lại rất có ý nghĩa nữa ... Thôi để tớ kể nốt phần tớ biết (có thể không giống tác giả) để mọi người cùng bàn luận.
    Chàng trai đi tìm rồng khắp thế gian để giết nhưng cuối cùng, chàng trai cũng không tìm được con rồng nào và chàng mở lớp dạy săn rồng.
    Tớ luôn coi đây là câu chuyện hay để răn mình, nhân đây trân trọng cám ơn GS. Nguyễn Duy Tiến đã kể cho tôi câu chuyện này.
    Một người đã từ bỏ Toán nhưng rất yêu Toán
    Caizis
  8. antiem

    antiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai đi tìm rồng khắp thế gian để giết nhưng cuối cùng, chàng trai cũng không tìm được con rồng nào và chàng mở lớp dạy săn rồng
    Chuyện bạn kể xưa rồi. Chuyện bây giờ là chàng trai mở lớp luyện săn rồng, bảo đãm khi gặp rồng sẽ giết được rồng. Nếu không giết đưọc, hay bị rồng ăn thịt, thì thầy sẽ hoàn lại học phí. Chỉ sau một thời gian ngắn, thầy đã có đủ tiền để đi du lịch sang mấy nước được gọi là rồng châu á để chơi !
  9. kechandoi

    kechandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ thời kỳ vẫn còn ở khối CNTN. Truyện này tôi được nghe thầy N.H.V.Hưng kể. Câu chuyện này nguyên gốc là của Trang Tử, thực ra là để răn người đời đừng có đi cố tìm những cái gì quá cao xa mà quên cái thực tế trước mắt. Sau có nhà Toán học người Pháp kể lại, và thêm vào đoạn cuối. Còn các thầy dạy Toán hay kể câu chuyện này với đoạn cuối: "Chàng trai không tìm thấy con rồng nào để giết, bèn mở lớp dạy giết rồng" nhằm ám chỉ việc học, thi đội tuyển ... Kể ra thì thâm thuý và đúng phết!
    Được kechandoi sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 06/04/2003
  10. caizis_new

    caizis_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tôi lại mơ ước những một nửa trong số những người bạn của tôi thi Quốc gia, Quốc tế đi làm kinh tế, chính trị ... thì chắc Việt Nam không nghèo lắm nhỉ
    Sao mà người làm Toán nhiều thế nhỉ, cụ Hưng ở Mỹ nghe thấy câu này chắc giận lắm
    Các bác ạ, nên chuyển bớt sang làm kinh tế đi
    Caizis

Chia sẻ trang này