1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện cổ tích

Chủ đề trong 'Toán học' bởi Chitto, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Phải có đến hơn 3/4 những người đã thi Quốc gia, Quốc tế, bây giờ không còn làm Toán nữa - Mong muốn của bác đã là hiện thực từ lâu lắm rồi. Hiện nay, mỗi năm, Việt nam có thêm một vài nhà Toán học trẻ cũng là điều trong "mơ ước" đấy bác ạ ..
    Chuyện bắt rồng, ngày xưa tớ nghe thầy Đào Trọng Thi kể - hồi đó thầy dạy môn Hình giải tích, cả lớp kêu khó quá, chả biết để làm gì - thầy nói thì cũng như là học nghề "bắt rồng" ý mà .. hihi .. giờ nghĩ lại thấy thầy nói đúng thật!
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Đôi dòng tản mạn về du học.
  2. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Rồng lúc nào cũng có, chỉ có điều có nhìn ra có dám đi tìm có đủ sức bắt không thôi. Nói các bác bỏ qua, tôi nghĩ nhà toán học nào mà nghĩ là không có rồng, phí công tu luyện có lẽ là nhà toán học muốn bắt con rồng đầu ông Washington hoặc đầu Bác Hồ hơn là muốn bắt con rồng mà ông ta khổ luyện, mong ước bấy lâu.
    Matek
  3. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mà nói chung là tớ thấy đưa câu chuyện này vào Toán hơi không đúng. Chẳng có nhà toán học nào lên núi luyện toán cả. Những nhà toán học thông minh (mà tất cả các nhà toán học đều như vậy) vừa làm việc vừa xem những người khác làm việc, nói chuyện, hội thảo v.v... Chứ nếu không thì rắn cũng không bắt được chứ đừng nói đến rồng.
    Matek

Chia sẻ trang này