1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của anh em .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kemcarem, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemcarem

    kemcarem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của anh em .

    Anh em làm như vầy có đúng không mọi người ơi .

    Anh em cãi nhau mới người yêu chỉ vì có 1 người hay gọi điẹn thoại cho chị ấy và tấn công .Anh em ghen và nói không muốn người đó điện thoại nữa nếu như em còn yêu anh .Người yêu anh em nói là em chọn người kia .Em không yêu anh nữa .Hết tình cảm ròi .Anh em buồn lắm và nghĩ hay mình ghen quá lên cô ấy tức và đã đi làm lành .Nhưng chị ấy vẫn nhất định không nghe .Sau đó anh em còn biết ngay cái đêm cãi nhau đó , đến sáng hôm sau chị ấy và anh kia đã đèo nhau đi làm và dưa đón nhau về .Còn đi chụp ảnh nghệ thuật .Hôm kia là sinh nhật mẹ chị ấy anh em mang hoa đến nhà chúc mừng sinh nhât bác rồi về ..Anh em thất vọng và buồn lắm .Chỉ biết im lặng và đứng từ xa nhìn họ đèo nhau .

    Hôm qua anh em quyết định gặp người con gái đó và nói .Em còn yêu anh không .Cô ấy bảo không .Anh em nói là Chúc em HP và đã kiếm được người mang Hạnh phúc cho em .Nếu như vậy anh không níu kéo nữa đâu để em và người đó sẽ thât thoải mái đén mới nhau

    Anh em về buồn lắm .Biết anh ấy nói ra câu ấy anh ấy buồn thế nào .Em không biết làm thế nào để anh ấy hết buồn bây giờ
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đong cho anh ấy con gà khác chứ sao...hết iu rồi làm đc j nưẫ
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi, tìm một cô bạn xinh xắn mà giới thiệu cho anh bạn thôi. Nhớ chọn cô nào tinh quái một chút, đừng chọn những cô hiền lành.
    [sign]<font color=#0000ff size=5>Bâng khuâng đi tìm lẽ yêu đời!</font>
    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 10/09/2007
  4. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ghen cũng có mặt trái của nó, tại a trai của bạn ghen quá mà cái gì cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân của nó. Phải tự hào người mình yêu có người để ý mới đúng
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    bạn nói đúng nhưng thiếu , chỉ vì như thế mà em kia đã bỏ mình đi yêu thằng kia thì ko đáng , chắc em kia đã có tình cảm với thằng kia từ lâu rồi , chỉ chờ cơ hội bắt lỗi là bỏ thôi
    em phân tích cho anh của em như thế thôi , còn cái loại đàn bà như thế nhớ làm gì nhi?
    gthiệu cho anh 1 người bạn cũng là 1 cách , đừng gthiệu bạn thân cẩn thận mất bạn em nhé
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản nhất và nhanh nhất. Em kiếm cho anh em một cô bé phù hợp với gu của anh em. Chỉ có 1 mối tình mới thì mới quên đi được người cũng thôi
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ không thể vì 1 chuyện ghen như vậy mà cô kia không còn yêu anh bạn nữa .
    chỉ có 1 nguyên nhân là , cô ấy chờ danh chính ngôn thuận là anh bạn đòi chia tay trước , không phải cô ấy là người chia tay để chính thức đến với anh chàng đã kưa cẩm cô ấy bao lâu nay mà thôi .
    âu cho cùng thì cô ấy cũng chỉ mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình , chẳng có gì là sai cả , anh bạn rồi cũng sẽ quên được thôi , đôi khi có những chuyện của đàn ông ko ai giúp được đâu , bạn nên để anh ấy tự vượt qua nó .
    mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi .
    gút lắc
  8. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau hôm trước, hôm sau ngồi sau xe thằng khác đi chụp ảnh nghệ thuật, cô ta bỏ anh em thì coi như anh em là cực kì may mắn đấy, buồn một thời gian thôi, rồi cũng sẽ qua thôi mà. Còn thằng kia, thật đáng thương .
  9. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Anh của chú ghen quá hoá ngu nhưng mà lại hoá may. Chuyện tái ông mất ngựa chắc cũng không khác mấy so với chuyện anh chú mất gái đâu. Thôi chuyện của anh chú đã xảy ra rồi thì chú cũng nên rút kinh nghiệm. Thua gái này ta cày gái khác vậy.

Chia sẻ trang này