1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyên của cô nàng tóc vàng hoe mới lân đầu ra thành phố

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi alone_withmysky31, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_withmysky31

    alone_withmysky31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyên của cô nàng tóc vàng hoe mới lân đầu ra thành phố

    Vì mới lần đầu tiên ra thành phố nên mẹ dặn cô rất tỉ mỉ, và tóc vàng hoe cũng nhớ những điều mẹ dặn một cách cũng khó có ai có thể nghĩ ra được.
    Mới ra thành phố học được có mấy ngày mà tóc vàng hoe đã quen được với rất nhiều người, anh nào cũng hào hoa phong nhã, cũng mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
    Một ngày đẹp trời tóc vàng hoe ngồi sau xe một chàng phải nói rằng đẹp trai thi hết chỗ nói nhưng có một điều mà cô kô hề hay biết về chàng ta là ....(...)Anh đưa tóc vàng hoe vào dạo mát trong một công viên mà nói ra thì cũng thật đẹp"hết chỗ chê..."
    Mới đầu còn thủ thỉ, đươc một lúc thì chàng ta bắt đầu đúng bài bản mà chàng đã làm với nhiều cô gái khác, anh bắt đầu sờ vào phần trên của cô làm tóc vàng hoe giật mình nhớ đến những gì mẹ đã nhắn nhủ với cô trước khi cô lên đây học. Nhưng vì cũng có chút gì đó mà cô muốn với anh nên cô đã kô quát anh mà chỉ nói nhỏ
    TVH: Không được
    nhưng anh chàng đâu có dừng lại ở đó anh đã đưa tay sờ xuống dưới từ khi nào rồi.Lần này thì cô nói to hơn
    TVH: Dừng tay
    Nhưng anh chàng đã cao tay hơn làm cả hai nơi làm cô kô biết làm gì nữa mà chỉ biêt nói "Không được"..."Dừng tay"...
    Lúc này thì anh chàng tưởng rằng cô ta cũng đồng ý với mình nên tích cực hơn nữa.......

Chia sẻ trang này