1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của hai người yêu nhau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chauyeucua010, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauyeucua010

    chauyeucua010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của hai người yêu nhau

    "Cô gái âu yếm hỏi người yêu:
    - Hai đứa mình sẽ yêu nhau đến bao giờ hả anh ?
    - Anh không biết- chàng trai trả lời
    Cô gái không hài lòng:
    - Sao anh lại không biết ? Thế anh biết cái gì ? Anh chỉ biết tên bố anh thôi sao ?
    - Ừ- chàng trai khẳng định
    - Thế anh có biết tên em không ?
    ...."

    Và những câu chuyện điên điên như thế vẫn cứ tiếp tục, chẳng biết đến bao giờ kết thúc.

    Tình yêu thật là buồn cười.
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chàng: Em có nhớ anh không?
    Nàng: Hơi hơi.
    Chàng: Chỉ hơi hơi thôi à.
    Nàng: Nhưng cũng đủ nhiều hơn anh nhớ em
    Chàng: ???
    ................
    Nàng: Anh lúc nào cũng công việc.
    Chàng: Cũng như em lúc nào cũng áo quần, thời trang.
    Nàng: Con gái mà! Em làm đẹp là vì anh.
    Chàng: Nhưng, đôi khi anh thấy em se sua đến độ thái quá.
    Nàng: Nói vậy mà nói được
    (Đoạn văn trên đây chưa được thêm thắt yếu tố về tâm lý, xin để mọi người tuỳ tâm trạng, cảm xúc để cảm nhận và chia sẽ)
    ca_dao

Chia sẻ trang này