1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của mình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magic_shop, 11/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magic_shop

    magic_shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mình!!!!

    Mình kể chuyện tình yêu của mình,không phải là buôn dưa lê hay là cái gì vớ vẩn.Chỉ muốn kể ,thế thôi,ai gặp trường hợp như mình thì mình muốn chia sẻ.
    Hồi thi đỗ đại học,2 đứa yêu nhau lắm.Mình là girl,nó tán mình.Sau đó thì đổ.Nó làm cho mình mọi thứ,trèo tường tặng hoa(phòng ngủ mình tầng 2),nhưng do cả 2 đứa mới yêu lần đầu,chả biết thể hiện tình cảm như thế nào,mình cũng lo cho nó lắm,nhưng ko biết thể hiện tình cảm của mình đâu.Đồng thời với việc lo lắng và yêu nó,mình cũng rất ích kỉ.Mỗi lần cãi nhau,mình luôn dập máy trước vì sợ nó dập trước,dù không muốn thế.Nhưng nó luôn gọi lại cho mình.Đi chơi với nhau,mình luon giả vờ đề ghị về trước vì mình không muốn nghe là nó đang chán đi chơi với mình,mình rất sợ nghe câu:"thôi,muộn rồi,về nhé" nhưng thực ra nó sẽ không bao giờ nói như thế vì nó rất thích đi chơi mà,bằng chứng là khi mẹ nó vào viện,mình bắt nó về mà no cungc không thèm về(nó là một đứa sống rất trách nhiệm và không thuơng người lắm).....Mỗi lần mình làm đau vì sự ích lỉ,nó đều chạy theo giai thích cho mình đang có lỗi,nhưng mình đều ko nghe.....Đến lúc nó chán quá,2 đứa sắp chia tay,nhưng vẫn ở bên nhau.Mình về quê nội,nó phóng xe máy chạy theo đoàn tàu,nhìn được mình ngồi với bố .Chạy đến phủ lí thì xe hất xăng nên quay về.Về quê 3 ngày mình cũng không gọi điện( nó không có di động).Nó thì cả ngày ngồi chờ điện thoại,mình không gọi nhưng mình nhớ nó lắm,mình không dám gọi vì mình sợ nó đang không yêu mình nên bỏ đi chơi,không có ở nhà thì mình sẽ buồn.
    Mình ích kỉ quá.Hai đúa vẫn làm bạn.Đến cách đây 5 tháng,nó vẫn yêu mình,mình nghĩ là thế,không biết là nhầm lẫn ko.Vì nó vẫn ghen khi mình giả vờ yêu người khác,rồi nó vẫn cảm thấy dễ chịu khi ở bên mình.
    Nhưng mọi việc hiện tại thì quá muộn rồi.Nó đang yêu người khác.Nó bảo mình,khoảng tháng 3 nó yêu một người.Nhưng đến đầu tháng 5 này nó mới bắt đầu tán.Đứa con gái đó cũng thích nó.Em đang phải đóng vai là bạn của nó,hôm nó nhắn SMS đầu tiên cho đứa con gái đó,em cũng đi với nó.Nó bây giờ yêu đứa đó lắm,bây giờ nó vẫn bảo em là không yêu nó,vì nếu yêu thì em đã đến bên nó .Nhưng mà nó cũng yêu con đấy lắm,2 đúa đi chơi với nhau rồi.Em càng ngày càng đẩy nó ra khỏi em,em như 1 cái gai ấy,toàn làm đau nó.Và tình cảm của nó với đứa con gái ấy cũng làm em đau đớn quá các bác ạ.
  2. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Nghe như một sự hối hận muộn màng .
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ko sống thật với lòng mình thì chịu kết cục như thế cũng đúng thôi
  4. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    tình yêu jống như con dao 2 lưỡi , làm đau ng khác và cũng tự làm đau chính mình. yêu nhau là làm khổ nhau mà . hoàn toàn cảm thông với bạn, ng ta khi yêu có mấy khi tỉnh táo để fán xét xem thế nào là đúng thế nào là sai đâu, cứ như ng điên ấy , chẹp
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế túm lại là magic_shop muốn gì? Muốn cố vấn làm thế nào để nó quay lại hay muốn tìm một anh chàng hơn hẳn con gà đấy? Hay chỉ muốn chia sẻ? Nếu ý thứ nhất thì hơi khó. Đầu tiên cứ thỉnh thoảng làm hỏng cái máy tính rồi gọi nó đến sửa. Rồi bảo nó là đi uống cafe để cảm ơn. Mọi việc như thế nào rồi tính tiếp. Nếu muốn tìm gà khác hay hơn thì trên ttvnol này ko thiếu. Còn nếu chỉ thứ 3 thì tôi chả biết nói gì vì kém khoản này lắm. Cứ kể tiếp đi.
  6. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    No chance đâu đừng có cỗ nũa làm j.. Tốt nhất là chấp nhận thực tế... Là một bài học sương máu thôi...
    Ghét nhất loại người trà đạp lên tình cảm của người khác rồi lúc người ta thích người khác lại đi khá vỡ hạnh phúc của người ta... Tôi nghĩ bạn chỉ hiếu thắng và biện minh mà thôi.. Ko biết giá trị của tình yêu như thế nào đâu...
    Tôi mà như thàng kia thì tôi cũng nói thẳng với bác là tôi với bác chỉ là người bạn .. ko hơn...
    Ẹnoy your life!!!
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Giống Chí Phèo với Thị Nở quá, xin lỗi nhé! He he!
  8. xuongrongdensatthu

    xuongrongdensatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em đau như vậy mới hiểu được nỗi đau mà em từng gây cho nó. Em cứ thử nghĩ mà coi, nó từng đối với em như thế nào và em cũng từng đối xử với nó như thế nào.nếu ngày xưa em sống thật với lòng mình và biết chân trọng tình cảm của người ta thì bây giờ em đâu phải ra cơ sự như vậy, nhưng muộn rồi em à, từ bây giờ em hãy sống thật với chính mình thì sớm muộn gì tình yêu cũng sẽ đến với em. chúc em sớm có người yêu mới ( đến lúc đó hãy biết cách mà chân trọng nó )
  9. allaboutlove_vn

    allaboutlove_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần phải sống thật với mình hơn!Đừng vì lòng kiêu hãnh cũng như sự ích kỷ của mình mà kìm nén cảm xúc của mình cũng như làm đau người khác.Chuyện này tớ không nói bạn quên đi và tìm một tình yêu khác cũng như không nói bạn cố dành lại người ấy!Hãy tập sống thật với mình và chuyện gì đến nó sẽ đến.Chúc bạn hạnh phúc!
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cô bé ơi, hãy chiến đấu giành lại tình yêu của mình đi, tôi không chắc là chàng trai của cô bé yêu cô gái kia đâu. Đừng để đánh mất 1 tình yêu như vậy nhé. Hãy đọc câu chuyện này:
    http://www.hoathuytinh.com/story/tinhyeu/10078/
    Chúc cô bé tự tin và hạnh phúc như xưa nhé!
    Được Raisomoon sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 12/06/2006

Chia sẻ trang này