1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện của một cô bé đã sống, đã yêu và đã hy vọng như thế ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi solo, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của một cô bé đã sống, đã yêu và đã hy vọng như thế ...

    Các bạn đã đọc cuốn Nhật ký Anne Frank chưa nhỉ ? tôi có may mắn được đọc bản dịch tiêng Việt của Bửu Ý ( NXB trẻ 1987 ) . Mời các bạn xem vài viết bằng hình ảnh dưới đây nhé ( bài được thực hiện bởi tôi - SOLO )
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    he, tớ vừa mượn về chưa kịp đọc đủ chục trang thì chị của đứa bạn bắt tớ trả lại để bà ấy đọc cho xong nốt roài. Đọc lời giới thiệu thật là khổ tâm nhỉ. Sống với mọi thứ nhưng chỉ là với những thứ mình tự vẽ ra mà thôi.
  3. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Solo. Cách giới thiệu của bạn rất hay và hiệu quả.
  4. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Một tác phẩm hay tuyệt. Tớ đọc cách đây cả chục năm rồi đâm ra cũng chả nhớ là ai dịch nữa, nhưng chắc cũng là do Bửu Ý dịch đấy.
    Tớ thích cái tiêu đề topíc của ấy, hay tuyệt Tớ đọc quá lâu rồi nên không nhớ từng chi tiết nhưng đúng thật là kể về một cô bé "đã sống, yêu và hy vọng" như thế nào
    Bác nào chưa đọc thì em strongly recommend các bác nên đọc
  5. noelprincess87

    noelprincess87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Solo có thể post lên đây một vài đoạn mà solo thích được không?nếu được vote solo 5* ạ!
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc bản dịch của ai không nhớ, chắc cũng của Bửu Ý, dịch từ bản tiếng Anh và tham khảo bản tiếng Pháp fải ko ạ?
    một người bạn cho tôi mượn đọc. tôi đã bắt đầu không hứng thú lắm, vì tôi thường ko thích đọc fần giới thiệu trước khi bắt đầu đọc tác fẩm, như thế dễ làm ảnh hưởng tới cảm nhận tác fẩm. những dòng đầu không hấp dẫn lắm. những dòng sau, từ đoạn gia đình bắt đầu fải đi trốn, câu chuyện hấp dẫn hơn với tôi. tôi tin Anne Frank sẽ trở thành một nhà văn nếu cuộc đời không ngắn ngủi thế với cô. những suy nghĩ, sự quan sát và tình cảm tinh tế của Anne Frank không fải một đứa trẻ 13 đến 17 tuổi nào cũng có được
    bạn tôi bảo "em fải thấy nó hay cơ" chứ không fải đơn giản chỉ là thích tác fẩm ấy. theo tôi, nếu fân tích thì thực sự tôi không nghĩ đó là một tác fẩm văn học và "fải thấy nó hay", tôi nghĩ rằng cuốn nhật ký có giá trị lịch sử thì đúng hơn.
    năm nay cuốn sách được nhắc đến nhiều, cũng vì lý do lịch sử của nó
    cũng như xem fim tài liệu, tôi không nghĩ đến khái niệm hay, tôi nghĩ chân thực, xúc động, và lịch sử
    có một điều, tôi nghĩ rằng Anne Frank không yêu người bạn trai hàng xóm ấy. đó không fải một người có thể hiểu, có thể thông cảm, sẻ chia, hay không nói đến những điều đó, xét đến những vô lý đặc trưng của tình yêu, tôi cũng không nghĩ rằng Anne Frank yêu, qua tất cả những gì tôi cảm nhận được. Anne Frank đã chịu một sự cô đơn, gần như cách ly với cuộc sống bên ngoài, cuộc đời là ô cửa nhỏ và chiếc ra đi ô. trong cái cô đơn và cuộc sống gần như chẳng thấy ngày mai ấy, cô cần một người bạn trai, như tuổi cô vẫn thế, và cần hơn cả nhu cầu lứa tuổi ấy, cho dù đó không fải người thực sự dành cho cô
    cuốn nhật ký đọc có vẻ rất dịu dàng, nhưng thật sự đau đớn và xót xa
  7. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bản gốc là tiếng Hà Lan bạn à , tôi đang nhờ người type cuốn này , khi nào xong tôi sẽ post lên www.anh2.net , mong bạn đón xem
    chuc vui

Chia sẻ trang này